Ý nghĩa thông điệp 'Theo dấu chân huyền thoại' của Tiền Phong Marathon 2022

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Những dấu ấn đặc biệt về cung đường chạy, chuỗi sự kiện đầy ý nghĩa nhằm mang thông điệp “Theo dấu chân huyền thoại”, tiếp nối truyền thống các bậc anh hùng đi trước, hướng tới một tương lai tốt đẹp, giàu nhân văn, cũng như tìm hiểu văn hoá, lịch sử, con người tại vùng đất linh thiêng Côn Đảo... sẽ là một trải nghiệm không thể quên cho bất cứ ai đến với Tiền Phong Marathon lần thứ 63 năm 2022.

Việt dã toàn quốc giải báo Tiền Phong trước đây và Giải Vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong (Tiền Phong Marathon) là nơi các vận động viên (VĐV) chuyên và không chuyên thi tài nhằm phát hiện tài năng cho thể thao nước nhà.

Bên cạnh đó, giải đấu còn có nhiệm vụ quan trọng là lan toả tinh thần thể thao, thúc đẩy sự phát triển của điền kinh, của phong trào chạy và rèn luyện thân thể khắp mọi miền đất nước. Những năm gần đây, Tiền Phong Marathon liên tục được nâng tầm, gắn với việc cổ vũ, động viên việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Năm 2020, lần đầu tiên một giải marathon vô địch quốc gia rời đất liền đến với huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) với chủ đề “Những bước chân vì biển đảo” đã vượt qua chính ý nghĩa và thông điệp mà Ban tổ chức Tiền Phong Marathon muốn truyền tải. Dưới hàng cờ đỏ sao vàng nhuộm đỏ đường chạy, các VĐV đã thi đấu bằng trái tim nóng bỏng, bằng tình yêu quê hương, đất nước dạt dào, bằng ý chí Việt, bằng niềm tự hào dân tộc.

Lá cờ Tổ quốc được kéo lên và tung bay trên đỉnh Thới Lới trong Lễ thượng cờ mang nghi lễ quốc gia đã khiến hàng triệu con tim rung động với niềm tự hào và biết ơn sâu sắc với đất mẹ Việt Nam.

Nơi đây, đã ghi lại bao hình ảnh xúc động với những giọt lệ vỡ oà trong niềm tin yêu vào đất nước. Lý Sơn thực sự đã đi vào lịch sử phong trào marathon không chỉ đối với những người hâm mộ thể thao mà còn với rất nhiều người dân đất Việt.

Năm 2021, Tiền Phong Marathon vượt qua những cung đường dốc núi để đến với thành phố Pleiku xinh đẹp của mảnh đất Gia Lai, nơi có “Đôi mắt Pleiku Biển Hồ đầy”, nơi có “Trường ca Đam San” của các dân tộc Tây Nguyên với khát vọng chinh phục mặt trời. “Giấc mơ đại ngàn” đã được chọn làm thông điệp cho Giải Vô địch quốc gia lần thứ 62 năm 2021, gắn kết với mục tiêu trồng 1 tỷ cây xanh – Vì một Việt Nam xanh cho giai đoạn 2021-2025 mà Thủ tướng Chính phủ phát động.

Gần 5.000 VĐV chuyên nghiệp và phong trào đã hòa mình vào ngày hội thực sự trên mảnh đất Tây Nguyên, bên những dàn cồng chiêng của người Gia Rai, Ba Na và mang về bao kỷ niệm không thể quên với miền đất đỏ Tây Nguyên.

Tháng ba năm nay, Tiền Phong Marathon lại đưa các vận động viên vươn khơi xa, đến với quần đảo linh thiêng và huyền thoại ở phía nam tổ quốc – Côn Đảo- nơi ghi dấu những trang sử oai hùng của dân tộc trong lịch sử đấu tranh và giải phóng đất nước.

Tháng ba, mùa của biển dịu êm, mùa của núi rừng rực rỡ sắc hoa, mùa bừng sức sống của hệ động thực vật phong phú và đa dạng, mùa của sự giao hòa giữa đất trời và sự sống tại Côn Đảo. Quá khứ - hiện tại – tương lai dường như hòa quyện với những dấu ấn không phai. Cung đường chạy biến ảo thành con đường ngược thời gian đưa các VĐV quay về với lịch sử huyền thoại của dân tộc, thấu hiểu sâu sắc về sự anh dũng, kiên cường của các thế hệ cha anh mãi mãi nằm xuống để bảo vệ quyền độc lập, tự do cho đất nước.

Theo dấu chân huyền thoại” - thông điệp của giải với ý nghĩa tinh thần sẽ dẫn dắt, nâng bước các VĐV tham gia mùa thi đấu đặc biệt tại Côn Đảo.

Côn Đảo - Đảo thiêng huyền thoại - ghi dấu bởi sự kết hợp của nhiều yếu tố đặc biệt với: thiên nhiên hoang sơ, huyền bí cùng hệ sinh thái rừng - biển đa dạng, phong phú; lịch sử hình thành với những di chỉ tạo tác từ hàng ngàn năm trước; dấu ấn linh thiêng được bồi đắp bởi những con người huyền thoại với bản lĩnh và tinh thần bất diệt đã tạo nên nguồn sức mạnh Việt, linh hồn Việt mãi trường tồn…

Nhà tù Côn Đảo, Nghĩa trang Hàng Dương, Nghĩa trang Hàng Keo, Bảo tàng Côn Đảo, Cầu tàu 914 nơi ghi dấu lịch sử oai hùng của dân tộc; sự kiên cường, hiên ngang nhưng đầy hào hùng, thấm đẫm giá trị nhân văn của bao thế hệ tiền nhân đã ngã xuống để bảo vệ mảnh đất thiêng liêng mãi là niềm tự hào và nâng bước cho các thế hệ mai sau.

Cột cờ Tổ quốc hiên ngang tung bay trong gió, giao hoà giữa biển trời xanh ngát luôn tạo nguồn cảm hứng vô tận về tình yêu đất nước và trách nhiệm của mỗi người con đất Việt trong việc bảo vệ từng tấc đất quê hương.

Hồn thiêng sông núi, anh linh của những anh hùng liệt sỹ với dấu ấn huyền thoại, lịch sử huyền thoại, tinh thần huyền thoại, nhân vật và con người huyền thoại thoảng bay cùng nén tâm hương khi cúi đầu tri ân tại Nghĩa trang Hàng Dương, Nghĩa trang Hàng Keo, cầu Ma Thiên Lãnh, Vân Sơn Tự...

Thiên nhiên và cuộc sống dường như hoà quyện với hệ động thực vật phong phú và đa dạng. Xuyên rừng quốc gia là những con đường xanh ngắt quanh co, những bãi cát dịu êm, những bến tàu bình yên lấp lánh những sớm mai, những đoàn tàu tấp nập ra khơi và trở về với lá cờ Tổ quốc tung bay trong gió.

Hàng cây bàng cổ thụ, hồ nước ngọt Quang Trung, hồ sen An Hải tất cả hòa quyện trong một bức tranh rực rỡ sắc màu nhưng đầy ấm áp và bình yên. Văn hoá, lịch sử, con người và nét ẩm thực đa dạng sẽ níu chân bất cứ ai từng đến nơi đây.

Nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Tiền Phong Marathon 2022 cho biết, Côn Đảo có vị trí địa lý quan trọng, nhất là vị trí đặc biệt của hòn đảo này trong lịch sử cuộc đấu tranh bi tráng để bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc trong suốt 113 năm, từ năm 1862 - năm thực dân Pháp lập nhà tù để giam giữ những người yêu nước trên đảo đến tận năm 1975, năm giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước. Hàng trăm nghìn lượt người yêu nước, cách mạng và cộng sản đã bị giam giữ, đày địa tại nơi bị biến thành “địa ngục trần gian” này. Ước tính có khoảng 20.000 người đã mất, trong đó chỉ có gần 2.000 người còn mộ, và cũng chỉ chưa đến 900 mộ có tên.

“Trước hết là một giải VĐQG, nhưng Tiền Phong Marathon còn là sự kiện về nguồn, sự kiện tri ân, sự kiện truyền cảm hứng cho tương lai. Do đó, câu phương châm của giải năm nay là 'Theo dấu chân huyền thoại'”, nhà báo Lê Xuân Sơn nói.

Năm nay, dù Ban tổ chức đã phải bỏ một vài nội dung có đông VĐV phong trào tham gia để tránh tình trạng quá tải cho đảo, vẫn có 3.700 vận động viên đăng ký thi đấu. Trong số đó có hơn 250 VĐV chuyên nghiệp thuộc 26 đoàn thể thao của các tỉnh, thành và toàn bộ các thành viên của Đội tuyển Quốc gia ở các cự ly phù hợp.

Trong các ngày 26, 27/3/2022, bên cạnh các nội dung thi đấu, bên lề Tiền Phong Marathon còn có nhiều hoạt động đặc biệt như dâng hương, thắp nến trên tất cả gần 2.000 ngôi mộ liệt sĩ, thăm hỏi các cựu tù chính trị Côn Đảo, các hoạt động quảng bá du lịch và bảo vệ thiên nhiên, môi trường của Côn Đảo.

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...