Xuống hay lên

Xuống hay lên
TP - Bị cấp trên phê bình gay gắt quá, lãnh đạo phường nọ triệu tập cuộc họp khẩn cấp.

> Tâm sự đường - sông
> Còn chức đâu mà cách

Chủ tịch phường hầm hầm đặt vấn đề: Kính các vị! Tôi muối mặt quá! Cứ đến kì họp tổng thể là phường ta lại bị phê bình. Cấp trên bảo, chứng nhận phường văn hóa là việc phải làm để quận đủ chỉ tiêu thành quận văn hóa. Thế nhưng có phường nhận giấy chứng nhận này rồi lại tưởng mình là phường văn hóa thật, nên chủ quan. Hôm nay triệu tập các vị để mổ xẻ xem mấy năm nay văn hóa phường ta lên hay xuống. Yêu cầu các vị chân thật, thẳng thắn, xây dựng, cầu thị để phát triển...

Vỗ tay rào rào! Nhất trí! Nhất trí!

Một nữ đại biểu phục trang trong suốt xin phát biểu: Tôi thấy văn hóa phường ta vừa lên lại vừa xuống…...

Bàn tán xì xào: Lên hay xuống mạnh dạn nói ra chứ kiểu nói nước đôi, nửa nạc nửa mỡ thế khó chịu lắm!

Vị phục trang trong suốt: Nạc mỡ là thế nào? Tôi đang nói hiện thực đấy chứ! Các vị thấy đấy, đội văn nghệ phường ta trang phục thì áo ngày càng trễ xuống, váy ngày càng ngắn lại, cao lên...?

Lao xao! Ha ha ha! Hơ hơ hơ! Hay! Phát hiện!

Một vị trung niên đạo mạo, chỉn chu đăng đàn: Tôi nhất trí nhận định văn hóa phường ta vừa lên lại vừa xuống. Như lĩnh vực bảo tồn mà tôi đang làm thì thấy, nhiều công trình văn hóa bỏ bê xuống cấp, nhiều di tích lại hăm hở lên đời...

Xì xào: Lên đời tốt quá chứ!

Vị trung niên đáng kính: Di tích, di sản hàng trăm, hàng ngàn năm qua tay duy tu, bảo tồn lại như mới làm hôm qua thì hay cái nỗi gì?

Chủ tịch phường sốt ruột: Kết luận là nó lên hay xuống?

Đồng thanh: Xuống!

Chủ tịch phường: Tôi xuống hả! Xuống thì xuống! Xuống rồi tôi lại lên!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG