Xúc động giây phút cựu binh Hậu cần Sư đoàn 337 gặp nhau sau 40 năm

Các cựu chiến binh Hậu cần Sư 337 thành kính dâng hương tưởng niệm đồng đội đã hy sinh tại cầu Khánh Khê .Ảnh: Duy Chiến
Các cựu chiến binh Hậu cần Sư 337 thành kính dâng hương tưởng niệm đồng đội đã hy sinh tại cầu Khánh Khê .Ảnh: Duy Chiến
TPO - Kỷ niệm 40 năm cuộc chiến biên giới phía Bắc và 15 năm thành lập Ban liên lạc Hậu cần Sư đoàn 337, hàng trăm cựu chiến binh ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước lại về tề tựu ở biên giới Lạng Sơn.

Tham dự có Thiếu tướng Dương Hiền, nguyên Phó Tư lệnh Quân khu I, Đại tá Chu Lâm Hành, nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 337 cùng nhiều cán bộ, chiến sỹ đã từng công tác tại Sư đoàn 337.

Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc (tháng 2/1979), Sư đoàn 337 được giao nhiệm vụ chặn đường tiến quân của Trung Quốc trên hướng đường 1B. Sau khi quân Trung Quốc rút về biên giới, Sư đoàn lại được giao nhiệm vụ phòng thủ trên hướng trọng yếu với chiều dài phòng thủ trên 70 km.

 Trong chiến công chung của Sư đoàn 337 có sự đóng góp to lớn của lực lượng hậu cần, đã làm tốt công tác bảo đảm đầy đủ vũ khí, đạn dược, lương thực, thực phẩm, cứu chữa thương bệnh binh kịp thời được cấp trên tin tưởng, khen tặng nhiều phần thưởng cao quý.

 Nhân dịp này, Ban liên lạc Hậu cần Sư đoàn 337 đã dâng hương, dâng hoa tại Nhà bia chiến thắng của Sư đoàn tại cầu Khánh Khê. Nơi đây, sau 12 ngày đêm chiến đấu anh dũng, 650 cán bộ, chiến sỹ của Sư đoàn 337 đã nằm xuống bên bờ sông Kỳ Cùng.

Xúc động giây phút cựu binh Hậu cần Sư đoàn 337 gặp nhau sau 40 năm ảnh 1

Thiếu tá Nguyễn Nhật Chiến, Trưởng ban liên lạc hậu cần Sư 337 đọc diễn văn kỷ niệm. Ảnh: Duy Chiến

Xúc động giây phút cựu binh Hậu cần Sư đoàn 337 gặp nhau sau 40 năm ảnh 2 Các cựu chiến binh Sư đoàn 337 tưởng niệm các liệt sỹ của Sư đoàn 337 đã hy sinh anh dũng. Ảnh: Duy Chiến
Xúc động giây phút cựu binh Hậu cần Sư đoàn 337 gặp nhau sau 40 năm ảnh 3 Khúc quân hành Hậu cần Sư đoàn 337. Ảnh: Duy Chiến 
MỚI - NÓNG