Xúc động chỉ huy trưởng quân sự phường bái vọng cha để tiếp tục nhiệm vụ

0:00 / 0:00
0:00
Xúc động chỉ huy trưởng quân sự phường bái vọng cha để tiếp tục nhiệm vụ
TPO - Bố ruột không may qua đời vì COVID-19 nhưng vì đang cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ chống dịch nơi tuyến đầu, ông Nguyễn Thanh Sơn - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Đông Hưng Thuận (quận 12) không thể về chịu tang cha.

Ngày 30/8, tại Ban Chỉ huy Quân sự phường Đông Hưng Thuận (quận 12), Đảng ủy-Ban Chỉ huy Quân sự Quận 12 đã lập bàn thờ vọng để ông Nguyễn Thanh Sơn - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Đông Hưng Thuận thắp hương tiễn biệt cha vì không thể về chịu tang.

Cha của ông Sơn là thiếu tá Nguyễn Xuân Sâm (69 tuổi, quê ở Hậu Lộc, Thanh Hóa) không may mắc COVID-19. Sau một thời gian nhiễm bệnh, dù gia đình tận tình chăm sóc, các y bác sĩ Bệnh viện Quân dân y miền Đông (TP Thủ Đức, TPHCM) hết lòng cứu chữa nhưng không qua khỏi và mất vào sáng 29/8.

Xúc động chỉ huy trưởng quân sự phường bái vọng cha để tiếp tục nhiệm vụ ảnh 1

Ông Nguyễn Thanh Sơn bên bàn thờ vọng cha được lập tại Ban Chỉ huy Quân sự phường Đông Hưng Thuận (quận 12). Ảnh: Thành ủy TPHCM

Thấu hiểu nỗi đau và sự mất mát của đồng đội, đồng chí, lãnh đạo Đảng ủy-Ban Chỉ huy Quân sự quận cùng Đảng ủy-UBND phường Đông Hưng Thuận đã đến thắp hương chia buồn.

Thay mặt lãnh đơn vị, thượng tá Phạm Lê Việt, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quận sự quận 12 đã chia buồn, động viên ông Nguyễn Thanh Sơn vơi bớt nỗi đau riêng để cùng tiếp tục chia sẻ với những khó khăn chung của đất nước, Quân đội và nhiệm vụ của đơn vị.

MỚI - NÓNG