UEFA EURO 2020

Xứ Wales 0-4 Đan Mạch: Cơn thịnh nộ của 'Những chú lính chì'

0:00 / 0:00
0:00
Xứ Wales 0-4 Đan Mạch: Cơn thịnh nộ của 'Những chú lính chì'
TPO - Xứ Wales dồn lên tấn công ở giai đoạn đầu hiệp 1 nhưng đó là tất cả những gì mà Gareth Bale và các đồng đội có thể làm. Đội tuyển Đan Mạch đã trình diễn thứ bóng đá tấn công ấn tượng và giành chiến thắng 4 bàn cách biệt, trong đó có cú đúp của Kasper Dolberg.

Khác với dự đoán của nhiều người, Đan Mạch và Xứ Wales chủ động tấn công ngay từ đầu, không chơi thăm dò. Wales là đội nắm ưu thế trong nửa đầu hiệp 1 với cách tiếp cận từ biên, kết hợp sút xa. Sự năng nổ của Bale là điểm nhấn của Wales với những cú sút xa sấm sét. Ramsey và Daniel James cũng thử vận may từ xa nhưng không một lần thành công.

Xứ Wales 0-4 Đan Mạch: Cơn thịnh nộ của 'Những chú lính chì' ảnh 1

Từ khoảng phút 24, Đan Mạch lấy lại thế trận và ngay lập tức tìm thấy bàn thắng ở cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Phút 27, Kasper Dolberg có bóng bên phía cánh trái. Anh bình tĩnh đưa bóng vào trung lộ rồi cứa lòng chân phải hiểm hóc từ ngoài vòng cấm, mở tỉ số trận đấu.

Đan Mạch là đội có nhiều bàn thắng từ ngoài vòng cấm nhất ở kỳ EURO năm nay (3). Từ năm 1980 đến nay, chỉ có Pháp (5 bàn năm 1984) và Bỉ (4 bàn năm 2016) là 2 đội có nhiều pha lập công từ xa hơn.

Vào những phút cuối hiệp 1, Đan Mạch có cơ hội ghi thêm bàn thắng. Tuy nhiên, hậu vệ Joakim Maehle không thể thắng thủ môn Danny Ward của đội tuyển Xứ Wales. Chỉ trong hiệp 1, các cầu thủ của HLV Kasper Hjulmand được hưởng 7 pha phạt góc so với một quả phạt góc của Gareth Bale và các đồng đội.

Khi mà những bài tấn công của đội tuyển Xứ Wales vẫn chưa mang lại hiệu quả khi hàng thủ của họ lại mắc sai lầm chết người ở đầu hiệp 2. Tiền đạo Martin Braithwaite của Đan Mạch có tình huống căng ngang nguy hiểm, Neco Williams (Xứ Wales) phá bóng bất cẩn tạo điều kiện cho Kasper Dolberg hoàn tất cú đúp. Tiền đạo 23 tuổi này là cầu thủ Đan Mạch đầu tiên có ít nhất hai lần lập công ở một giải đấu lớn, kể từ trường hợp của Nicklas Bendtner ở EURO 2012.

Xứ Wales 0-4 Đan Mạch: Cơn thịnh nộ của 'Những chú lính chì' ảnh 3

Từ phút 59 đến phút 63, Daniel James rồi Joe Allen tìm kiếm cơ hội cho đội tuyển Xứ Wales nhưng những cú sút đi quá thiếu chính xác. Đan Mạch tiếp tục trình diễn lối đá tấn công mãn nhãn và chỉ có cột dọc mới có thể giúp họ thoát thua sau cú sút của Braithwaite.

Nhưng họ đã không phải chờ lâu. Phút 88, Joakim Mahle có bàn thắng sau đường chuyền bổng của Mathias Jensen. Đội tuyển Xứ Wales sau đó chỉ còn thi đấu với 10 người khi Harry Wilseon bị thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng ác ý.

Xứ Wales 0-4 Đan Mạch: Cơn thịnh nộ của 'Những chú lính chì' ảnh 4

Cơn mưa bàn thắng trên sân Johan Cruyff Arena khép lại với bàn thắng thứ 4 cho Đan Mạch, người ghi bàn là tiền đạo đang chơi bóng cho Barcelona Martin Braithwaite. Một chiến thắng ấn tượng và cũng là lời tuyên chiến của Đan Mạch gửi đến đối thủ ở tứ kết.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.