Có 46 kết quả :

Cô giáo xứ Nghệ vượt 60 km mỗi ngày đến trường

Cô giáo xứ Nghệ vượt 60 km mỗi ngày đến trường

Suốt 14 năm qua, cô Lê Thị Dung phải bắt xe buýt vượt hơn 60 km để đến trường dạy học rồi cuối ngày lại về nhà. Gian nan vất vả là thế, nhưng bằng trái tim yêu nghề, yêu học sinh, cô đã sống hết mình cho sự nghiệp “trồng người” tại mảnh đất xứ Nghệ.
Bên trong ngôi đền gần 600 tuổi ở xứ Nghệ

Bên trong ngôi đền gần 600 tuổi ở xứ Nghệ

TPO - Đền thờ Thái sư Cương quốc công Nguyễn Xí (xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) là ngôi đền cổ kính với lịch sử gần 600 năm. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, ngôi đền vẫn giữ được nét uy nghi, tráng lệ với lối kiến trúc cổ kính đầy độc đáo.
Nhà thơ Anh Ngọc

Chuyện một gia thế xứ Nghệ - Kỳ cuối: Kế tổ tông chi nghiệp

TP - Một trong những yếu tố, tiêu chí bầu nên gia thế dòng họ Nguyễn ở làng Nghi Trung, Nghi Lộc ấy là nghiệp chữ. Cũng cần phải biên luôn là ông nội của Chí sĩ, Liệt sĩ Nguyễn Đức Công là cụ Nguyễn Đức Tân đậu cử nhân, làm quan, chức Hành Tẩu, từng tích cực hưởng ứng Cần Vương, có công lao lớn với dân làng, được dân làng lập đền thờ sống (sinh từ).
Tuyển Thơ Văn Lý Trần

Chuyện một gia thế xứ Nghệ - Kỳ II: Người Xứ Nghệ viết hoa

TP - Cụ Nguyễn Đức Công có bốn con trai. Nguyễn Đức Vân là con thứ hai sinh năm 1900. Thuở nhỏ, Nguyễn Đức Vân học chữ Hán và trường tiểu học. Nhưng lâm vào gia cảnh, cha đi cứu nước và bị bắn, mẹ bị bắt giam, gia sản bị tịch thu lần này lượt khác, nên phải nghỉ học, ở nhà làm ruộng, nhường phần học cho em út.
Cô gái từng đạt 9,5 điểm Văn THPTQG: “Sai đường thì quay lại thôi!”

Cô gái từng đạt 9,5 điểm Văn THPTQG: “Sai đường thì quay lại thôi!”

TPO - "May mắn sinh ra trong gia đình mà tại đó được thừa hưởng tính quyết đoán, cứng rắn của bố và tính dịu dàng chăm chỉ, chịu thương chịu khó của mẹ. Ngày nhỏ bố mẹ rèn dữ lắm, Long hay bị đánh đòn và mãi sau này Long mới nhận ra những đòn roi ấy mới giúp Long nên người. Và cũng nhận ra rằng, những điều bố mẹ nói đều là những điều tốt nhất dành cho mình, lúc đó mình không hiểu, mãi đến bây giờ mới hiểu".
Ông Năm “xích lô” ghi số điện thoại của mình lên chiếc mũ cối để khỏi quên

Người đạp xích lô già nhất xứ Nghệ

TP - Ông Bùi Văn Năm (ở khối 16, phường Hưng Bình, TP Vinh, Nghệ An) có lẽ là người đạp xích lô nhiều tuổi nhất không chỉ ở thành Vinh. Phút nghỉ ngơi, ông ngả người trên chiếc xe xích lô đã gắn bó hơn nửa đời người. Đôi bàn tay to, thô ráp như chợt nhớ, chợt quên, thi thoảng lại cố cài lại tấm áo chỉ còn lủng lẳng vài hạt cúc...
Nam sinh trường Đại học Y từng ước mơ làm chiến sĩ công an: “Không hối hận khi chọn nghề y“

Nam sinh trường Đại học Y từng ước mơ làm chiến sĩ công an: “Không hối hận khi chọn nghề y“

TPO - Đến với nghề y như là một cơ duyên, Bùi Viết Đạt, sinh năm 1999, hiện đang là sinh viên năm 4 trường Đại học Y Hà Nội. Dẫu rằng không phải là ngành nghề được lựa chọn từ đầu nhưng chàng trai xứ Nghệ chưa bao giờ cảm thấy hối hận khi bước chân vào cánh cổng trường y.
 Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp kiểm tra tiến độ thi công hồ thủy lợi Bản Mồng

Nét đột phá trên công trình thủy lợi lớn nhất xứ Nghệ

TP - Dự án hồ chứa nước Bản Mồng trong quá trình triển khai đã tận dụng tối đa khoa học kỹ thuật tiên tiến, sử dụng vật liệu hợp lý, mang lại hiệu quả cao. Đặc biệt, đây là công trình đầu tiên của Bộ NN&PTNT ứng dụng công nghệ tro bay với bê tông thường trong thi công, giúp tiết kiệm chi phí hàng chục tỷ đồng.
Ở Đô Thành có hàng chục ngôi nhà khang trang đang xây mới

Trở lại làng tỷ phú xứ Nghệ: Ra đi để trở về

TP - Những kết quả từ xuất khẩu lao động mang lại góp phần làm thay đổi diện mạo cuộc sống cho những người lao động ở miền quê nghèo Đô Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) và đại dịch COVID phủ bóng đen ảm đạm toàn cầu. Thế nhưng, nhiều gia đình nơi đây vẫn quyết cho con xuất ngoại với ước mong “đổi đời”.
Đô Thành có nhiều căn biệt thự được thiết kế theo phong cách châu Âu sang trọng, lộng lẫy.

Trở lại làng tỷ phú xứ Nghệ: Châu Âu ở giữa Đô Thành

TP - Người đi trước làm ăn khấm khá rồi về đưa gia đình, họ hàng sang sau. Cứ thế, người dân Đô Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) kéo nhau đi Tây lập nghiệp, có gia đình 3-4 người cùng xuất ngoại. Đã từ lâu,Đô Thành được gọi bằng cái tên mỹ miều “Làng tỷ phú” hay “làng châu Âu”.
Biển Cửa Lò, Nghệ An.

Xứ Nghệ - Điểm đến mới cho các bạn trẻ yêu khám phá

Nghệ An, miền đất mới cho những tâm hồn yêu du lịch. Nơi đây đâu chỉ có những danh thắng mang giá trị tâm linh, văn hoá mà còn có muôn vàn góc nhỏ đặc biệt dành cho những bạn trẻ yêu dịch chuyển, thích khám phá những miền đất mới. Những địa danh này hứa hẹn sẽ mang đến kỳ nghỉ lễ 30/4 trọn vẹn. Đặc biệt, với mức giá vé siêu ưu đãi 149.000 VND cho chặng bay từ Hà Nội – Vinh của hãng hàng không Bamboo Airways, chuyến hành trình của bạn sẽ phần phần lý thú.
Ký ức dữ dội ở 'thủ phủ đá đỏ'

Ký ức dữ dội ở 'thủ phủ đá đỏ'

Bản làng nghèo ở miền Tây xứ Nghệ bỗng chốc nổi tiếng, nghìn người tứ xứ đổ về tìm vận may. Ở “thủ phủ đá quý” có người đổi đời từ một vốc đất nhưng có kẻ phải bỏ mạng trên đồi.