Xót xa cảnh mẹ bán sen nuôi con nằm viện: 'Con ơi, mẹ cạn tiền rồi!'

Xót xa cảnh mẹ bán sen nuôi con nằm viện: 'Con ơi, mẹ cạn tiền rồi!'
TPO - Hình ảnh người phụ nữ đều đặn mỗi ngày, trên tay là hai giỏ sen đầy ắp rảo bước xung quanh khu vực bệnh viện Chợ Rẫy dường như đã quen mặt với nhiều người. Nuôi con nằm viện, hàng loạt tài sản có giá trị cũng dần phải ra đi vì số tiền viện phí đã lên đến gần nửa tỷ đồng, bà đành nhờ người gửi sen từ quê lên rồi đi bán dạo, kiếm tiền chạy chữa cho con qua ngày.

Kiệt quệ

Từ một cơ sở chuyên thu gom và thuê mướn nhân công sơ chế sen tươi, gia đình chị Nguyễn Thị Tiền (ngụ Tháp Mười, Đồng Tháp) trở nên trắng tay sau suốt 4 tháng chạy vạy khắp nơi chữa trị cho con. Bệnh nhân Lê Quốc Vinh (17 tuổi, con chị Tiền) bị tai nạn giao thông từ đầu năm 2018, đến nay với số tiền viện phí quá lớn, gia đình chị Tiền đã không thể xoay sở tiếp.

Gặp PV tại nơi góc hành lang bệnh viện Chợ Rẫy, người phụ nữ với cặp mắt thất thần vì quá nhiều đêm trắng thao thức canh con, chị Tiền rơi nước mắt: “Giờ thật sự tôi đã đến đường cùng, không còn xoay xở được!”.

Xót xa cảnh mẹ bán sen nuôi con nằm viện: 'Con ơi, mẹ cạn tiền rồi!' ảnh 1 Chị Tiền bán sen dạo để có tiền nuôi con bệnh

Con trai chuyển qua bao nhiêu bệnh viện, là ngần ấy lần người phụ nữ phải gồng mình gánh chịu những nỗi lo: sức khỏe của con, tiền viện phí, thậm chí đứa con út phải xa mẹ từ khi 18 tháng. Chị bảo: “nhớ lắm, mà  tôi không dám về thăm, vì bỏ con trên này, đâu ai chăm sóc”.

Trao đổi với PV, BS Ngô Minh Tâm- Khoa hồi sức cấp cứu, BV Chợ Rẫy, cho biết bệnh nhân Lê Quốc Vinh nhập viện tại BV Chợ Rẫy từ đầu tháng 4, sau khi chuyển qua nhiều BV từ tuyến tỉnh đến thành phố, trong tình trạng suy hô hấp nặng, hôn mê sâu, chấn thương sọ não, tri giác yếu. “Hiện tại chúng tôi đã rút được 2 ống dẫn lưu cho bệnh nhân. Tuy nhiên, vì ảnh hưởng nặng nề do chấn thương sọ não, bệnh nhân Vinh sẽ phải điều trị lâu dài, do đó rất cần sự giúp đỡ của các mạnh thường quân”, BS Tâm nhấn mạnh.

Xót xa cảnh mẹ bán sen nuôi con nằm viện: 'Con ơi, mẹ cạn tiền rồi!' ảnh 2  
Xót xa cảnh mẹ bán sen nuôi con nằm viện: 'Con ơi, mẹ cạn tiền rồi!' ảnh 3 hiện bệnh nhân vẫn tiếp xúc kém, không nhận biết được người nhà

Hiện tại, chi phí xoay xở nuôi con nằm viện của chị Tiền phụ thuộc vào đồng tiền lời ít ỏi từ việc bán sen dạo quanh bệnh viện. Còn tại quê, chồng chị phải quần quật kiếm tiền, ai mướn gì cũng làm để lo cho hai người con còn lại: một bé đang học trung cấp điều dưỡng, bé út chỉ mới 22 tháng.

Nguy cơ bỏ học của con

Chị Tiền cho biết, cho đến hiện tại, số tiền viện phí của Vinh đã lên đến gần 500 triệu đồng. Trong đó, phần lớn số tiền chị chạy vạy vay mượn bà con vẫn chưa trả được. “Mượn đến nỗi, giờ không ai còn tiền để vợ chồng tôi mượn nữa”, chị Tiền rơi nước mắt.

Nói về hoàn cảnh gia đình hiện tại, chị Tiền cho biết tài sản có giá trị nhất hiện tại là chiếc xe máy con gái chị đi học cũng vừa được đem cầm để có tiền đóng viện phí cho em Vinh. “Hôm qua con gái vừa gọi lên và khóc, nó bảo trễ đóng học phí học kỳ 2 lâu lắm rồi, nhưng nó không dám nói vì thấy nhà cửa đang khó khăn. Rồi nó bảo: Chắc con nghỉ học quá mẹ ơi!”, Chị Tiền xót xa thuật lại.

Xót xa cảnh mẹ bán sen nuôi con nằm viện: 'Con ơi, mẹ cạn tiền rồi!' ảnh 4 người phụ nữ đã không thể xoay sở tiền bạc để tiếp tục lo cho con

Số tiền lời vỏn vẹn vài chục ngàn đồng từ công việc đi bán sen dạo chỉ đủ để xoay xở cơm nước, sinh hoạt của con trai và người mẹ này nơi bệnh viện. Ghé miệng vào tai đứa con trai yêu quý giờ đã nằm bất động, chị Tiền khóc òa: “Con ơi, con cố lên, con phải cố để sống cùng mẹ, mẹ cạn tiền rồi con ơi!”.

Mọi chi tiết đóng góp cho gia đình chị Nguyễn Thị Tiền và bệnh nhân Lê Quốc Vinh, độc giả có thể liên hệ phòng Công tác xã hội, bệnh viện Chợ Rẫy (201B, Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, TPHCM).

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.