Xôn xao bảng điểm không như mơ của "anh giáo vạn người mê": Đừng gọi mình là idol!

HHT - Những ngày gần đây, cư dân mạng lại được một phen "há hốc mồm" vì bảng thành tích nhiều môn bị đánh trượt của "anh giáo vạn người mê", cùng nhà Hoa tìm hiểu xem nhân vật chính nói gì nghen!

Lý lịch trích ngang của “anh giáo”

Tên đầy đủ: Nhữ Ngọc Nguyên Trực 

Năm oe oe chào đời: 1996

Lịch sử học tập: 

- Cựu sinh viên Học viện Khoa học Quân sự. Đang đổ mồ hôi lấy văn bằng 2 tại Học viện Tài Chính.

- Từng học tại Đại học Mỏ - Địa chất và Đại học Ngoại Thương (đã "nhảy" trường).

Chuyên môn: Gia sư Toán và Tiếng Anh cho học sinh lớp 9, lớp 12.

Nickname ưa thích: Anh giáo

Xôn xao bảng điểm không như mơ của "anh giáo vạn người mê": Đừng gọi mình là idol! ảnh 1 Tấm hình với câu slogan "hồn treo trên sóng mũi" của anh giáo. Ảnh: FBNV

“Nhà chung” của chị em vừa mến mộ anh giáo, vừa mong đậu trường cấp Ba và Đại học ưng ý: Group Facebook “Chỉ đơn giản là Trực Nguyên”.

Xôn xao bảng điểm không như mơ của "anh giáo vạn người mê": Đừng gọi mình là idol! ảnh 2 Group được đông đảo cộng đồng mạng tham gia, con số hiện tại đã lên 38.000 người. Ảnh: Facebook

Miêu tả sương sương ngoại hình và tính cách của "anh giáo" qua lăng kính teen:

- Chẳng cần tìm kiến thức ở đâu nữa, vì gương mặt thầy chính là kiến thức!

- Mũi thầy thẳng hơn điểm phẩy Toán của tớ.

- Trái tim thầy làm bằng đá, vì “học Hóa bao năm chẳng tìm được hóa chất làm tan chảy tim thầy”.

Bảng điểm không như mơ của anh Giáo vạn người mê, người trong cuộc nói gì?

Khi được hỏi về bảng thành tích với hàng loạt những môn được xếp loại thấp đang “ngang dọc” trên mạng xã hội, anh Nguyên Trực cười hì hì: "Ngay từ ban đầu, anh cũng đã có một lời đính chính đến các bạn do anh học song ngành, nên anh không tập trung được nhiều môn khác nhau, kết quả dẫn đến có sự sơ sẩy trong điểm kết thúc môn học, nhưng không hiểu sao đến hiện tại các bạn vẫn truyền đi thông tin ấy. Hiện tại anh chỉ mong các bạn có thể tập trung luyện thi thật tốt, những vấn đề này hãy để anh lo nghen!"

Xôn xao bảng điểm không như mơ của "anh giáo vạn người mê": Đừng gọi mình là idol! ảnh 3

“Anh giáo” trà sữa đa tài: Đừng gọi tôi là idol nữa!

Bên cạnh việc dạy livestream, anh có tạo một group Facebook đăng tải những kiến thức bản thân thu thập để giúp các bạn học tập hiệu quả. Anh cũng dự tính phát triển mảng dạy học bằng cách livestream nhằm giúp kiến thức tiếp cận nhiều bạn hơn. Đừng gọi anh là idol nhé, anh ngại lắm, anh vẫn là anh giáo bình dân thôi. Ai theo dõi anh mà trở nên tốt hơn, học giỏi hơn là mừng lắm rồi”, anh Trực chia sẻ.

Xôn xao bảng điểm không như mơ của "anh giáo vạn người mê": Đừng gọi mình là idol! ảnh 4 "Đừng gọi anh là idol nhé", gọi anh là anh giáo của tụi em thôi. Ảnh: Trực Nguyên

Trước khi bye bye anh Trực, anh Trực cũng gửi đến các teen trong kì thi sắp tới: “Hãy giúp anh phát triển nhóm học tập của mình để các bạn học sinh khoá sau, khoá sau nữa có nơi lấy tài liệu và học hỏi, các bạn không cần phải lên tiếng bênh vực anh vì những thông tin bị bôi nhọ, việc này đã có pháp luật bảo hộ rồi, anh chỉ mong mọi người hãy vì anh mà… thi thật tốt thôi, anh hứa sẽ trở lại và giúp các bạn có thêm những chương trình hướng nghiệp hay hơn nha!”.

À, còn chuyện này nữa! Mọi người nhớ đón đọc số báo 1333 của nhà Hoa phát hành tuần sau - ngày 5/5/2020 để biết thêm hành trình của anh giáo soái ca này nghen!
Theo Tổng Hợp
MỚI - NÓNG
Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?
Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?
HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?

Có thể bạn quan tâm

Thực hư chuyện hai anh em đạp xe hơn 400km tìm mẹ: Gia đình đã tìm thấy con

Thực hư chuyện hai anh em đạp xe hơn 400km tìm mẹ: Gia đình đã tìm thấy con

HHT - Mới đây, mạng xã hội rầm rộ chia sẻ thông tin về 2 bé trai đạp xe từ Điện Biên xuống Hà Nội để đi tìm mẹ. Hai em được một người dân bắt gặp trong bộ dáng mệt mỏi, đói khát nên đưa vào nhà giúp đỡ. Tuy nhiên, theo xác minh mới nhất của Công an huyện Mai Châu, sự thật không đúng như lời kể của hai em.