Xỏ xiên

Xỏ xiên
TP - Đố cậu, cháy nhà thì ra cái gì?

- Nỡm! Ra mặt chuột chứ ra cái gì nữa!

- Sai! Bây giờ bẫy sập, bẫy keo, bả chuột, dịch vụ chào hàng đắt tận giường ngủ thì còn chuột đâu mà ra mặt…

- Thế ra cái gì?

- Ra cái nhà cơi nới! Nhiều nhà bị cháy khi lực lượng phòng chữa cháy đến cứu không có đường vào vì họ cơi nới bít hết đường. Hỏi cậu tiếp đây! Nước lụt thì sao?

- Nước lụt thì lút cả làng, ông bà bảo thế rồi còn gì?

- Sai! Giờ nhiều nhà cao tầng không lút, chỉ nhà cấp bốn của người nghèo lút thôi.

- Thế nước lụt thì làm sao?

- Nước lụt ló mặt lâm tặc, lộ giặc than thổ phỉ!

- Là sao?

- Giản dị thế này, đợt lụt vừa rồi dân Quảng Ninh liều mình ra sông vớt than. Cậu biết than đó ở đâu không, từ các hầm than thổ phỉ theo con nước về đấy! Còn ở các triền sông miền Trung thì dân nhào ra giữa sông vớt gỗ. Gỗ của ai? Lâm tặc phá rừng chưa kịp tẩu tán đấy!

- Cậu đúng là lắm chuyện! Hết chưa?

- Còn! Sập cầu thì sao?

- Còn sao nữa, người rơi xuống sông!

- Sai! Sập cầu thì nhà thầu tái mặt! Biết vì sao không? Mấy vụ cầu gãy, cầu sập trơ cốt tre cốt gỗ, nhà thầu rét run lo xộ khám.

- Giờ thì chắc chắn hết rồi chứ gì?

- Còn! Thăng quan thì…

- Ôi dào! Tiến chức chứ còn gì nữa mà đố!

- Sai! Thăng quan là loạn bằng giả!

- Hả, chả liên quan!

-Nhiều vị học lớp hai khai lớp bảy nhưng muốn làm quan. Để làm quan họ phải đôn đáo chạy mua đủ các loại bằng. Có cung ắt có cầu, thế nên loạn là đúng rồi còn gì!

- Cậu đúng là đệ nhất xỏ xiên!

MỚI - NÓNG