Xây 'phố trong làng' cho người dân vui chơi miễn phí

TPO - Bỏ ra gần 20 tỷ đồng mua đất, làm cầu đường, người đàn ông sinh ra ở Cần Thơ đã xây dựng một khu "phố trong làng" với nhiều hoạt cảnh cho bà con vui chơi, tập thể dục miễn phí. 

Điểm đến này có tên “Phố ông Lang”, ở ấp Tấn Hòa, xã Giai Xuân, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ do ông Nguyễn Ngọc Lang, một người gốc Cần Thơ hiện sống tại TPHCM xây dựng.

Xây 'phố trong làng' cho người dân vui chơi miễn phí ảnh 1

Điểm đặc biệt thu hút người dân địa phương cũng như du khách tìm đến nơi này chính là khu phố được đầu tư như một công viên sinh thái miệt vườn và phục vụ miễn phí cộng đồng.

Xây 'phố trong làng' cho người dân vui chơi miễn phí ảnh 2
Khu “phố trong làng” có diện tích khoảng 30.000m2, hiện đã trang trí và đưa vào phục vụ khách tham quan hơn 10.000m2. Nơi đây có cánh đồng chong chóng, có khu vườn rau sạch, đường trang trí đèn lồng, cây dù nhiều màu sắc và đặc biệt là con đường hoa mười giờ rực rỡ.
Xây 'phố trong làng' cho người dân vui chơi miễn phí ảnh 3

Ông Nguyễn Ngọc Lang chủ công trình, hiện là Tổng Giám đốc Công ty mỹ phẩm Đăng Dương tại TPHCM tâm sự, ông sinh năm 1968 tại xã Giai Xuân, huyện Phong Điền. Lúc nhỏ, nơi ông ở toàn đường đất, trời mưa sình lầy lội. Học hết lớp 4, do gia đình khó khăn, ông thôi học và phụ làm ruộng cùng mẹ. Năm 1990, ông cưới vợ, rồi ra riêng cất căn nhà lá tạm bợ, vợ chồng làm vườn, làm ruộng sống qua ngày.

Xây 'phố trong làng' cho người dân vui chơi miễn phí ảnh 4

Với mong mong muốn thoát nghèo và quay về giúp bà con quê mình, năm 2000, vợ chồng ông quyết định rời quê, nhờ người chị xin cho làm tiếp thị tại một công ty mỹ phẩm. Nhờ siêng năng, năm 2003, ông bắt đầu kinh doanh riêng. Mỗi ngày ông cố gắng học hỏi, đến năm 2011, ông đã có 2 công ty mỹ phẩm riêng. Từ một người đi làm thuê, cuộc sống vất vả, khi đã có của ăn của để, năm 2012 ông Lang trở về quê đóng góp xây dựng hàng chục công trình giao thông nông thôn, hỗ trợ địa phương chăm lo an sinh xã hội cho đến nay.

Xây 'phố trong làng' cho người dân vui chơi miễn phí ảnh 5

Về công trình, ông Lang cho biết, sau khi xây đường xong ông quyết định đầu tư trang trí nơi này giống như công viên sinh thái nông nghiệp. Ông thuê người lắp đèn đường, đào ao nuôi cá, trồng hoa mười giờ hai bên đường, trồng thêm sen và các loại rau, lắp các thiết bị tập thể dục công cộng và xây dựng các tiểu cảnh như: cầu khỉ, vó bắt cá, xuồng ba lá… với mong muốn người dân nơi đây có chỗ vui chơi giải trí miễn phí sau một ngày làm việc vất vả.

Xây 'phố trong làng' cho người dân vui chơi miễn phí ảnh 6

"Xây dựng phố này và làm các tuyến đường từ đây lên xã khoảng 5km, ước chừng đầu tư vào 5 tỷ. Nguyện vọng của tôi là tri ân bà con quê tôi, có điều kiện thì cứ duy trì", ông Lang chia sẻ.

Xây 'phố trong làng' cho người dân vui chơi miễn phí ảnh 7

Xã Giai Xuân, huyện Phong Điền là địa phương vùng ven của TP Cần Thơ được xem là cái nôi của nền văn hóa miệt vườn bên bờ sông Cần Thơ, với nhiều con rạch kết nối.

Xây 'phố trong làng' cho người dân vui chơi miễn phí ảnh 8

Giờ đây công trình lại là điểm nhấn thu hút thêm người dân đến với miền đất này.

Xây 'phố trong làng' cho người dân vui chơi miễn phí ảnh 9

Vợ chồng ông Lang mong ước kinh doanh thuận lợi để cống hiến nhiều hơn thế nữa như mở rộng con lộ ra lớn hơn và tiếp theo đó mua một chiếc xe cứu thương tặng cho xã Giai Xuân để chở bà con miễn phí. Dịp Tết hàng năm, ông Lang cũng hỗ trợ cho bà con nghèo, cận nghèo hơn 500 phần quà, mỗi phần trị giá gần 400 ngàn để bà con ăn Tết đầm ấm, an lành hơn.

Xây 'phố trong làng' cho người dân vui chơi miễn phí ảnh 10
Một số quy định cần lưu ý khi vào phố ông Lang.
Xây 'phố trong làng' cho người dân vui chơi miễn phí ảnh 11

Bà La Thị Xuân, sinh năm 1960, người sống lâu năm tại xã Giai Xuân, huyện Phong Điền chia sẻ: "Hồi đó ở đây đường đi sình bùn không à, nhờ có ông Lang làm mới được như hiện tại, chứ không thôi ở đây buồn dữ lắm. Hồi đó tôi làm ruộng không, giờ thì bán nước thu nhập cũng có đồng lời, đồng vô đồng ra nên đỡ lắm."

Xây 'phố trong làng' cho người dân vui chơi miễn phí ảnh 12

Dạo quanh khuôn viên “Phố ông Lang” mới thấy, mặc dù công trình vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện nhưng đã toát lên ý tưởng mới lạ, mang ý nghĩa xã hội sâu sắc, không những tạo điều kiện đi lại cho người dân xã Giai Xuân, mà còn khắc họa được khung cảnh làng quê xưa, để thế hệ thời nay hiểu thêm về cuộc sống khó khăn, vất vả khi khai hoang lập nghiệp của cha ông ta trước đây.

Xây 'phố trong làng' cho người dân vui chơi miễn phí ảnh 13

Bà con chiều nào cũng ra phố ông Lang để tập thể dục.

Xây 'phố trong làng' cho người dân vui chơi miễn phí ảnh 14

Trong khu vực, ông Lang thiết kế một ki ốt để đặt máy may, để bà con chụp ảnh

Xây 'phố trong làng' cho người dân vui chơi miễn phí ảnh 15

Chèo đò trên kênh trong khu "phố ông Lang" được rất nhiều người đẹp lựa chọn để chụp ảnh

Xây 'phố trong làng' cho người dân vui chơi miễn phí ảnh 16

"Tiểu cảnh nơi đây đẹp hơn và lạ hơn khi phía xa là khung cảnh đồng quê", chị Đông Nghi chia sẻ.

Xây 'phố trong làng' cho người dân vui chơi miễn phí ảnh 17

Nếu đi đúng dịp lễ tết, du khách sẽ được tham gia vào các hoạt động lễ hội độc đáo tại phố ông Lang

Xây 'phố trong làng' cho người dân vui chơi miễn phí ảnh 18

Ráng chiều trên phố ông Lang. Một cây cầu khỉ được ông dựng lên dành cho khách tìm lại cảm giác về với vùng quê miền Tây

Xây 'phố trong làng' cho người dân vui chơi miễn phí ảnh 19

Khách tham quan ghé đến "Phố ông Lang" chụp ảnh kỷ niệm

Với những cống hiến cho quê hương, ngày 31/5/2021, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã trao tặng bằng khen cho ông Nguyễn Ngọc Lang vì đã có nhiều đóng góp trong công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Đây là động lực để ông Lang xây dựng thêm nhiều công trình mới trên vùng đất Giai Xuân và viết tiếp câu chuyện đẹp của một người con xa quê lập nghiệp luôn muốn đền đáp nghĩa tình đối với nơi “chôn nhau cắt rốn” qua những con đường khang trang, sạch đẹp.

Tin liên quan