Trận đầu tiên trên cương vị HLV M.U, Jose Mourinho đã có khởi đầu suôn sẻ khi giành chiến thắng 2-0 trước Wigan trong trận giao hữu trên sân DW tối nay.
Chỉ vài ngày sau khi hội quân, M.U đã có trận giao hữu đầu tiên trong hè 2016 và đây cũng là trận ra mắt của HLV Jose Mourinho. Vì là tính chất của một trận giao hữu nên không ngạc nhiên khi Người đặc biệt tung ra sân đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ, tân binh.
Mourinho có trận đấu đầu tiên trong cương vị HLV M.U
Đáng chú ý, 2 “bom tấn” của M.U trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này là Eric Bailly và Henrik Mkhitaryan đều có tên trong đội hình xuất phát. Mkhitaryan đá trọn vẹn hiệp 1, còn Bailly chỉ rời sân ở phút 82.
Cả hai không tạo ra những dấu ấn đặc biệt, nhưng cũng đã có những sự hòa nhập tương đối tốt, đặc biệt là Bailly. Cựu trung vệ của Villarreal đã chơi chắc chắn ở hàng thủ.
Hai tân binh Henrik Mkhitaryan và Eric Bailly đều có tên trong đội hình xuất phát của M.U
Ngoài ra, đội hình của M.U cũng đón chào sự trở lại của Luke Shaw sau 10 tháng nghĩ dưỡng thương.
Sau hiệp 1 không có bàn thắng, HLV Mourinho thực hiện một loạt sự thay đổi cả về con người lẫn chiến thuật khi bước vào hiệp đấu thứ 2. Tuy nhiên, M.U có bàn mở tỷ số một cách khá may mắn.
Phút 49, thủ môn Wigan phát bóng trúng người Mata. Để rồi, tiền vệ người Tây Ban Nha chuyền cho Will Keane dứt điểm vào lưới trống, đưa M.U vượt lên.
Cận cảnh bàn mở tỷ số của Will Keane.
Có được bàn thắng khai thông thế bế tắc, M.U chơi mạch lạc hơn. Phút thứ 58, họ nhân đôi cách biệt nhờ cú dứt điểm quyết đoán của Andreas Pereira trong vòng cấm địa.
2-0 cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu này và Mourinho đã có một màn ra mắt không đến nỗi tồi.
Pha ghi bàn của Andreas Pereira
Trong 1-2 ngày tới, Mourinho sẽ cùng M.U lên đường sang Trung Quốc để dự giải giao hữu ICC Cup. Vào tối 22/7 tới, họ sẽ có trận đấu đầu tiên gặp Dortmund, đội bóng cũ của Mkhitaryan.