Vượt qua nghịch cảnh, M.U giành FA Cup

Vượt qua nghịch cảnh, M.U giành FA Cup
TPO - Tưởng như số phận buộc M.U phải trắng tay thêm một mùa giải nữa thì những nỗ lực và cả sự tỏa sáng cá nhân đã giúp đoàn quân của HLV Louis van Gaal ngược dòng hạ Crystal Palace với tỷ số 2-1 để giành FA Cup mùa giải 2015/2016.
Bước vào trận chung kết FA Cup mùa giải 2015/2016, M.U được đánh giá cao hơn Crystal Palace về thực lực. Nhưng Crystal Palace lại sở hữu lợi thế đá tại sân Wembley, nơi rất gần đại bản doanh của họ. Thêm nữa, các học trò của HLV Alan Pardew lại được nghỉ nhiều hơn so với đối thủ (rạng sáng thứ 3 vừa qua, M.U phải tham dự trận đá lại với AFC Bournemouth).
Suốt trận chung kết, người hâm mộ có cảm giác số phận như trêu đùa M.U. Nào là trong hiệp 1, bóng có tới 2 lần chạm cột dọc và xà ngang của Crystal Palace. Tiếp đến, những Marcos Rojo và Marcus Rashford lần lượt phải rời sân vì chấn thương, khiến HLV Van Gaal buộc phải thay người bất đắc dĩ.
Rồi tới phút thứ 78, lưới của thủ thành David de Gea rung lên sau pha dứt điểm quyết đoán trong vòng cấm của Jason Puncheon. Thậm chí ngay cả khi M.U đã gỡ hòa 1-1 do công của Juan Mata và có thế trận tốt hơn, thì vận đen vẫn cứ bám lấy họ. Đó là khi trung vệ Chris Smalling nhận thẻ vàng thứ 2 và phải rời sân trong thời điểm “Quỷ đo” bắt đầu xuống sức.
Thế nhưng trong nghịch cảnh, những ngôi sao của M.U đã biết tỏa sáng đúng lúc. Phút 110 của hiệp phụ thứ 2, tận dụng pha phá bóng thiếu quyết đoán của cầu thủ Crystal Palace, Jesse Lingard ập vào cực nhanh thực hiện ra chân uy lực, nâng tỷ số lên 2-1 cho “Quỷ đỏ”. Bất ngờ vượt lên, M.U chủ động chơi chậm lại và bảo toàn mành lưới cho tới những phút cuối cùng.
Thắng Crystal Palace chung cuộc 2-1 sau 120 phút thi đấu, M.U đã chấm dứt cơn khô hạn danh hiệu kéo dài gần 3 năm qua, đồng thời đây cũng là danh hiệu vô địch thứ 12 của họ ở FA Cup, san bằng kỷ lục của Arsenal. Sức ép dành cho HLV Van Gaal có lẽ đã vơi bớt đi phần nào.
MỚI - NÓNG