Vượt qua cửa tử

0:00 / 0:00
0:00
Các bác sĩ điều trị cho bệnh nhân tại Bệnh viện Hồi sức COVID-19
Các bác sĩ điều trị cho bệnh nhân tại Bệnh viện Hồi sức COVID-19
TP - Nhập viện trong tình trạng thập tử nhất sinh sau khi mắc COVID-19, nhiều người đã cầm chắc cái chết. Nhưng nỗ lực cứu chữa không biết mệt mỏi của các y bác sĩ đã giúp bệnh nhân vượt lên chính mình, trở lại cuộc sống bình thường.

F0 chiến thắng COVID-19

“Em đang tập thể dục anh ơi… từ khi xuất viện đến giờ ngày nào em cũng tăng cường tập luyện. Em đang mong được sớm hết thời gian cách ly để trở lại công ty đi làm. Nằm viện thời gian dài, giờ em thấy thèm được tiếp xúc, thèm được gặp lại mọi người quá” - Danh Hoàng Sa (SN 1990, quê Kiên Giang), người vừa chiến thắng tử thần COVID-19 nói qua điện thoại với phóng viên báo Tiền Phong, ngày 4/8.

Cuối tháng 6/2021, Hoàng Sa đang làm việc tại một công ty trong Khu chế xuất Tân Thuận (quận 7, TPHCM), một đồng nghiệp được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2. Ít ngày sau, Hoàng Sa có biểu hiện sốt, khó thở. Khi đến công ty lấy mẫu xét nghiệm, anh choáng váng với kết quả test nhanh dương tính. Sau hơn 1 tuần cách ly tập trung, Sa phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng ho ra máu, suy hô hấp cấp.

Vượt qua cửa tử ảnh 1

Bệnh nhân Hoàng Sa (bên trái) nhận giấy ra viện từ Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn

“Phổi của em như có người bóp nghẹt, mỗi lần ho là bắn máu rồi bất tỉnh. Toàn thân em lúc nào cũng lạnh toát, da trắng bệch, sần sùi, không ăn uống được, không tự tiểu tiện được. Khi mới đến Bệnh viện Hồi sức lúc nào em cũng trong tình trạng mơ màng, không nhận biết được xung quanh. Mỗi khi tỉnh lại em đều nghĩ mình sắp chết rồi”, Sa nhớ lại.

Trong lúc chới với giữa sự sống và cái chết, Hoàng Sa đã nhận được liều thuốc quý. “Mẹ em đã gọi điện và khóc rất nhiều, cả xóm nghèo ở quê cùng nhau cầu nguyện cho em qua nguy kịch. Em đã mất cha, không thể để mẹ đau khổ thêm nên quyết tâm vượt lên chính mình. Những ngụm sữa được y bác sĩ bón từng muỗng, rồi đến từng bữa cơm tuy không có mùi vị nhưng em đã cố nuốt. Em quyết tâm phải sống để được về gặp mẹ, mỗi ngày một chút một, cuối cùng em đã chiến thắng chính bản thân. Sau gần 4 tuần điều trị, em cai đường ô xy và xuất viện ngày 26/7”, Sa kể.

Chị Nguyễn Thị Thu Phương (42 tuổi, ngụ tại huyện Bình Chánh, TPHCM) cũng vừa vượt qua cửa tử. Em gái chị Phương buôn bán ở chợ Bình Điền, vô tình nhiễm bệnh rồi lây cho cả 14 người trong gia đình, tất cả phải nhập viện. Chị là người bị nặng nhất vì có bệnh tiểu đường, cao huyết áp nên liên tục lên cơn khó thở, nhiều lần ngất xỉu.

“Chúng tôi rất mong những F0 đã xuất viện sẽ trở thành hạt nhân phòng chống COVID-19 trong cộng đồng”.

PGS.TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế

“Tôi định buông xuôi, phó mặc cho số phận nhưng các bác sĩ đã không buông tay. Có lúc tôi tỉnh lại thì thấy họ đang hô hấp nhấn tim mình. Họ liên tục động viên tôi cố gắng hít thở. Mỗi khi hôn mê rồi tỉnh lại, các y bác sĩ luôn bên cạnh động viên. Tôi đã cố gắng để chiến đấu và cuối cùng đã chiến thắng”, chị Thu Phương chia sẻ.

Nỗ lực giảm tử vong

“Từ khi bệnh viện đi vào hoạt động đến nay, ngày nào cũng phải đối mặt giữa sự sống và cái chết của người bệnh, tụi tôi rất mệt nhưng đang cố gắng hết khả năng có thể. Bây giờ y bác sĩ mà buông xuôi thì không ai cứu được người bệnh cả. Lượng bệnh nặng rất nhiều nhưng các y bác sĩ từ nhiều bệnh viện, nhiều tỉnh thành đang tạo được khối đoàn kết chung, nhiều bệnh nhân đã được cứu sống” - Bác sĩ Chuyên khoa 2 Trần Thanh Linh, Phó giám đốc Bệnh viện Hồi sức COVID-19 chia sẻ.

Hiện nay, Bộ Y tế đang thiết lập thêm 4 Trung tâm Hồi sức COVID-19 nâng công suất cứu chữa cho các ca bệnh nặng và nguy kịch lên 3.000 giường. Tuy nhiên, mới chỉ có Trung tâm Hồi sức do Bệnh viện Đại học Y Dược đảm nhiệm tại Bệnh viện Quốc tế City đi vào hoạt động, tiếp nhận 70 bệnh nhân đầu tiên.

BS Trần Thanh Linh cho biết, bệnh viện đang điều trị cho 500 bệnh nhân, những trường hợp được chuyển tới đây đều là bệnh rất nặng, nguy kịch. Nhiều người khi vào viện đã ngừng tuần hoàn, các bác sĩ phải nỗ lực đặt máy thở. Có những trường hợp phải lọc máu, chạy ECMO, điều trị liên tục theo đúng phác đồ của Bộ Y tế. Toàn bệnh viện đang nỗ lực hết sức để giảm số người tử vong.

Đến ngày 4/8, trong tổng số hơn 105.000 trường hợp mắc COVID-19 trên địa bàn TPHCM, đã có gần 44.000 người được xuất viện. Riêng số ca bệnh nặng, nguy kịch khỏi bệnh hoàn toàn và xuất viện tại Bệnh viện Hồi sức COVID-19 là 31 trường hợp.

“Thời gian tới sẽ còn nhiều bệnh nhân phải nhập viện với mức độ nặng, nguy kịch nhưng với sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng chống dịch tuyến đầu trên khắp cả nước, chúng tôi tin tưởng sẽ có nhiều bệnh nhân nguy kịch được cứu sống. Đội ngũ làm công tác chuyên môn chúng tôi tiếp tục chiến đấu và tin tưởng sẽ chiến thắng”, BS Trần Thanh Linh nói.

Dịch COVID-19 tại TPHCM vẫn đang diễn biến rất phức tạp, những ngày qua số ca bệnh nặng, tử vong có xu hướng tăng. Trước tình hình trên, ông Phan Văn Mãi, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM cho biết: “Thành phố đã xác định chuyển sang chiến lược điều trị, hạn chế tử vong. Giai đoạn này sẽ tập trung đếm số ca tiếp nhận điều trị, số ca được điều trị khỏi và bao nhiêu ca chuyển nặng, đặc biệt số ca tử vong để có những biện pháp mạnh hơn, hạn chế các ca tử vong xuống mức thấp nhất”.

MỚI - NÓNG