Bằng chứng là nghe tin giá vàng giảm về sát ngưỡng 35 triệu đồng/lượng, USD xuống dưới 21 ngàn đồng, chỉ số giá tiêu dùng tháng 1-2011 tăng 1,74%, khá nhiều người đón nhận thông tin với tâm trạng phấn khởi.
Với người có của ăn của để, giá vàng, đô giảm là cơ hội để mua tích luỹ hoặc chút ít để dành. Với người thu nhập thấp ở vùng núi sâu hẻo lánh hay miền quê nghèo khó, có thể họ nghe chỉ để thêm hy vọng, giá cả những mặt hàng tiêu dùng khác nhờ thế đừng bị cuốn vào cơn bão tăng giá. Còn lớn hơn, sự yên ổn về tỷ giá và lạm phát thấp đang được giới doanh nghiệp khấp khởi hy vọng sự tốt lành cho những hợp đồng đến năm mới.
Một năm sóng gió của thị trường tiền tệ, ai là người lãnh đủ? Nếu nhìn một cách thấu đáo, cú sốc tỷ giá và nhất là những cơn sốt ngoại tệ năm 2010 đã khiến không ít doanh nghiệp khốn đốn.
Tổng giám đốc công ty Thép Bắc Việt Trần Anh Vương chia sẻ: “Chỉ với hai đợt điều chỉnh tỷ giá đã khiến chúng tôi phải đội thêm gần 5 tỷ đồng chênh lệch tỷ giá”.
Doanh nghiệp Nhà nước Tổng công ty xăng dầu Petrolimex cũng không kém phần đau khổ khi than với những đơn hàng vài trăm triệu đô, cả trăm tỷ đồng lợi nhuận phải đổ vào tỷ giá và lãi suất. Chính điều này, đã khiến không ít doanh nghiệp nản lòng bởi “cốc mò, cò xơi”.
Chưa kể, hệ lụy của những cơn sốt vàng, sốt ngoại tệ đã làm xáo trộn niềm tin, và khiến nhiều người dân bất an, mất niềm tin vào nội tệ mà chạy theo đổ tiền vào.
Năm nay, người dân và doanh nghiệp mong muốn gì? Sâu xa nhất có lẽ không ngoài sự ổn định của kinh tế vỹ mô cũng như “biến” đi những “cơn sóng” lớn về tỷ giá, lãi suất và lạm phát.
Quan điểm điều hành của Chính phủ đã nhấn mạnh ưu tiên số 1 là ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát. Đất trời đang vào xuân, hội tụ những điềm lành. Hy vọng, cộng hưởng với quyết tâm của lòng người và sự sáng suốt trong điều hành của các cơ quan chức năng thì kinh tế 2011 sẽ vững vàng những “cơn sóng to, gió cả”.