TP - TPHCM cùng các doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn đã và đang chuẩn bị kế hoạch, mở các tua, tuyến du lịch trên sông Sài Gòn đồng thời kết nối với các tỉnh Ðồng bằng sông Cửu Long để khai phá tiềm năng du lịch to lớn và quý giá của vùng sông nước này.
TPO - Không chỉ sở hữu gương mặt thanh tú, nữ sinh vùng sông nước Nguyễn Phương Thảo Uyên còn mang vẻ đẹp trong trẻo, dịu dàng cùng với nụ cười tỏa sáng.
TP - Hơn chục năm qua, gần 20 nông dân U60 chân lấm tay bùn ở vùng bưng biền Đồng Tháp Mười, gần biên giới Campuchia đi khắp các nẻo đường xây dựng nhà tình thương cho người nghèo.
TP - Tay cầm mớ dây nilon, người phụ nữ dáng nhỏ, gầy, mặt nhăn nheo liên tục ngoi lên hụp xuống để buộc mùng lưới vào những cây trụ dưới sông. Vừa buộc đến mối cuối cùng, bà trồi đầu lên, chưa kịp vuốt nước trên mặt đã hô to: “Xuống từng em một nghe”, rồi bơi vào bờ đón lấy những đứa trẻ thả vào lồng bơi.
TP - Nghèo khó, thậm chí cơm chưa no, áo chưa ấm, nhà chưa có để ở… nhưng vẫn luôn sẵn sàng san sẻ tiền bạc, công sức để “lo việc bá tánh”, trợ giúp người nghèo khó. Đó là câu chuyện về những con người miệt sông nước Tây Nam bộ vốn hồn hậu và hào hiệp.
TPO - Từ hôm nay 31/1, thành phố Cần Thơ có hai đoạn “phố ông đồ” phục vụ vui Xuân, một ở trước Bảo tàng thành phố và một ở công viên Lưu Hữu Phước, nằm đúng hai đầu đại lộ Hòa Bình giữa trung tâm thành phố.