Vui Olympic, buồn bóng đá

Các cầu thủ U23 Việt Nam buồn bã sau thất bại ở trận bán kết SEA Games. Ảnh: Zing
Các cầu thủ U23 Việt Nam buồn bã sau thất bại ở trận bán kết SEA Games. Ảnh: Zing
TP - Thêm một lần nữa ĐT U23 Việt Nam lại thất bại trước ngưỡng cửa trận chung kết, và thêm một lần nữa giấc mơ giành HCV ở một kỳ SEA Games lại lỗi hẹn. Tuy nhiên, thất bại của bóng đá không làm cho bức tranh chung của thể thao Việt Nam tại SEA Games bị ảnh hưởng quá nhiều.

Sau nhiều năm liên tiếp, đây là kỳ SEA Games đầu tiên mà chúng ta không phải dựa vào những môn định tính như võ thuật, biểu diễn để giành HCV mà đã có thể phó thác niềm tin cho các môn thể thao cơ bản thuộc hệ thống Olympic như điền kinh, bơi lội, đấu kiếm, thể dục, bắn súng…

Đây là những môn mà sự thắng bại được quyết định dựa trên năng lực của VĐV và hầu như không thể bị tác động bởi các nhân tố khách quan bên ngoài, và những nền thể thao lớn trên thế giới cũng như châu lục đều xây dựng lực lượng dựa trên số môn này.

Đã có một thời gian dài thể thao Việt Nam phải phó thác số phận vào các môn võ, và đấy là lý do khiến suốt nhiều kỳ Asian Games và Olympic chúng ta đều hoàn toàn trắng tay, nhưng nay với sự trỗi dậy của các môn thể thao Olympic trong 2 kỳ SEA Games gần đây nhất, thể thao Việt Nam lần đầu tiên có thể đến với Olympic mà không phải thấp thỏm trông chờ cơ hội giành huy chương với các môn võ.

Trong bối cảnh như thế, thất bại của ĐT U23 Việt Nam ở trận bán kết SEA Games 28 tuy rất đáng buồn, đáng tiếc, nhưng nhìn toàn cục thì bức tranh của thể thao Việt Nam ở Đại hội thể thao khu vực năm nay vẫn rất sáng sủa và tràn đầy màu sắc lạc quan.

Với bóng đá, chúng ta chưa một lần vượt ra khỏi phạm vi khu vực, song với các môn thể thao cơ bản của Olympic như điền kinh, bơi lội hay thể dục, chúng ta hoàn toàn có quyền nêu hy vọng.

MỚI - NÓNG