Vùi dập Tottenham, Man City 'đá xoáy' M.U

Các cầu thủ Man City bêu rếu M.U.
Các cầu thủ Man City bêu rếu M.U.
TPO - Dư âm của trận derby Manchester cách đây 1 tuần vẫn còn đọng lại. Theo đó, khi vùi dập Tottenham với tỷ số 4-1 tại sân The Etihad, các cầu thủ Man City đã ăn mừng bằng cách hét to: "Dựng xe buýt, dựng xe buýt đi M.U", trong phòng thay đồ của mình.

Chuỗi trận toàn thắng kỷ lục của Man City tại Premier League tiếp tục được nối dài lên con số 16 trận khi thầy trò Pep Guardiola có màn hủy diệt đối thủ khó chơi Tottenham 4-1 ở trận đấu diễn ra tại sân The Etihad rạng sáng nay. Ilkay Guendogan, Kevin de Bruyne và Raheem Sterling (cú đúp) là những người lập công cho Man City. Khoảng cách giữa Man City và đội xếp thứ 2 M.U đã lên tới 14 điểm trước trận đấu giữa thầy trò Jose Mourinho và chủ nhà West Brom diễn ra vào tối nay.

Như một cách để gây sức ép lên M.U và đồng thời mỉa mai đối thủ cùng thành phố, Man City đã có những hành động mang tính bêu rếu ngay sau màn hủy diệt Tottenham. Cụ thể, trong một đoạn video ghi lại cảnh ăn mừng tại phòng thay đồ sân Etihad, các cầu thủ Man xanh đã cùng nhau nhảy múa và hò hét: "Dựng xe buýt, dựng xe buýt đi Man United". Trước đó, chính các CĐV áo xanh đã hô vang thông điệp này ở Old Trafford trong trận đấu cách đây 1 tuần.

Sự kình địch càng trở nên nóng hơn khi cầu thủ và ban huấn luyện 2 đội đã lao vào ẩu đả trong phòng thay đồ sau trận. Bắt nguồn từ việc phía Man City ăn mừng chiến thắng 2-1 trong phòng thay đồ khiến HLV Jose Mourinho "ngứa mắt". Ông đã có lời qua tiếng lại với thủ thành Ederson và sau đó là cuộc loạn đả giữa 2 bên, khiến FA vào cuộc tiến hành điều tra.

Ngoài ra, trước khi trận đấu giữa hai đội diễn ra, HLV Mourinho còn có những phát biểu mang tính chọc ngoáy nhắm vào Man City khi dùng những cụm từ như “phạm lỗi chiến thuật”, “gió thổi đã ngã”... Điều này càng thổi bùng lên những tranh cãi giữa hai bên. Được biết, sau khi Man City thắng M.U 2-1, HLV Pep Guardiola đã lên tiếng nói rằng, Mourinho chỉ quen đổ lỗi, đồng thời tố cáo đối thủ đã gây ra vết thương trên mặt của trợ lý Mikel Arteta.
MỚI - NÓNG