Vừa ra tù lại thuê taxi đi buôn ma túy

Lê Trọng Hiếu trước vành móng ngựa.
Lê Trọng Hiếu trước vành móng ngựa.
TPO - Vừa mãn hạn tù về tội buôn bán “cái chết trắng”, Lê Trọng Hiếu lại thuê xe taxi từ Lâm Đồng xuống Đồng Nai mua ma túy với số lượng lớn đưa đi tiêu thụ.

Ngày 12/12, TAND tỉnh Lâm Đồng đã mở phiên tòa lưu động tại thành phố Bảo Lộc xét xử sơ thẩm vụ Lê Trọng Hiếu (44 tuổi, trú tại phường 2, thành phố Đà Lạt, tạm trú tại Bảo Lộc) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Lê Trọng Hiếu mức án chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy; đồng thời phạt bổ sung bị cáo 50 triệu đồng.

Trước đó, vào năm 2011, Hiếu từng bị TAND thành phố Bảo Lộc tuyên phạt 4 năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy. Mãn hạn tù, Hiếu lại móc nối với một người tên là Mập ở Bà Rịa - Vũng Tàu hòng mua ma túy về bán kiếm lời.

Nhận được nguồn tin này, từ đầu tháng 5/2016, Đội Cảnh sát phòng chống ma túy (Công an thành phố Bảo Lộc) đã lập chuyên án để điều tra.

Khoảng 3 giờ ngày 9/7, Đội đã mật phục bắt quả tang Hiếu đang bán ma túy cho các con nghiện ở Bảo Lộc. Kiểm tra trên người Hiếu, cảnh sát phát hiện 5 gói ma túy đá với tổng trọng lượng hơn 0,5kg và 40 viên thuốc lắc.

Hiếu còn khai nhận từ tháng 2 – 7/2016 đã 5 lần mua ma túy của đối tượng tên Mập với tổng số tiền lên hơn 350 triệu đồng để bán kiếm lời.  

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.