Vừa giật điện thoại của tài xế xe ôm, tên cướp gặp ngay tổ tuần tra

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong lúc tuần tra, Phó Chủ tịch UBND phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 cùng lực lượng chức năng nghe tiếng tri hô nên đã nhanh chóng truy đuổi và kịp thời khống chế được kẻ cướp cùng tang vật.

Ngày 22/7, Công an quận 1, TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Rớt (SN 2005, quê Bình Thuận) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, khoảng 19h30 ngày 17/7, Rớt đi bộ ở hẻm 81, ấp Xuân Thới Đông 3, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn và gặp một phụ nữ (không rõ lai lịch). Tại đây, đối tượng đã nhờ người phụ nữ này đặt xe ôm công nghệ để đi đến đường Đỗ Quang Đẩu, quận 1.

Vừa giật điện thoại của tài xế xe ôm, tên cướp gặp ngay tổ tuần tra ảnh 1

Đối tượng Nguyễn Văn Rớt.

Sau đó, anh N.Q.Đ (SN 1985, ngụ quận Bình Tân, tài xế xe ôm công nghệ) đến đón Rớt. Sau đó, gã thanh niên yêu cầu anh Đ. đưa mình đến trước một căn nhà trên đường Đỗ Quang Đẩu, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 và mượn điện thoại của anh này để gọi cho người thân. Do tin tưởng nên anh Đ. đã đưa chiếc điện thoại của mình cho khách mượn.

Lợi dụng lúc tài xế mất cảnh giác, Rớt cầm điện thoại rồi chạy bộ theo hướng đầu hẻm 186 Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão để tẩu thoát.

Vào thời điểm này, ông Phạm Xuân Túy, Phó chủ tịch UBND phường Phạm Ngũ Lão cùng ông Lê Khánh Tình (cán bộ UBND phường) và ông Bùi Văn Ánh (cán bộ Công an phường) đang tuần tra và nghe tiếng hô hoán của nạn nhân nên lập tức đuổi theo, khống chế nghi phạm.

Tại cơ quan Công an, bước đầu đối tượng Rớt đã thừa nhận hành vi phạm tội và cho biết bản thân không có nghề nghiệp ổn định lại nghiện ma túy. Để có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng, gã đã lên kế hoạch cướp tài sản, mục tiêu là tài xế xe ôm công nghệ.

Do từng tới đường Bùi Viện chơi và biết khu vực này đông người, các con hẻm thông nhau nên Rớt đã lựa chọn nơi này để gây án. Thời điểm bị bắt giữ, Rớt dương tính với chất ma túy.

MỚI - NÓNG