Vụ việc gây sốc cả nước Mỹ: 2 trẻ vị thành niên dùng vũ khí chống trả cảnh sát hơn 35 phút

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Ở Mỹ vừa xảy ra vụ đụng độ giữa cảnh sát với 2 kẻ đột nhập vào một ngôi nhà. Vụ chạm trán diễn ra vào buổi tối, kéo dài đến hơn nửa tiếng do 2 kẻ kia quyết liệt chống trả. Nhưng rồi ai cũng sốc khi phát hiện ra rằng, 2 tội phạm ngoan cố đó chỉ là 2 thiếu niên 12 - 14 tuổi. Điều này khiến nhiều người bày tỏ lo ngại về sự liều lĩnh của tội phạm vị thành niên.

Vụ đụng độ vừa diễn ra giữa cảnh sát với 2 “tội phạm” ở Florida (Mỹ) được gọi là “rất kịch tính”, bởi 2 kẻ này không ngần ngại mà nổ súng vào cảnh sát.

Nhưng điều khiến nhiều cư dân mạng ở Mỹ đang cảm thấy rất sốc là 2 kẻ này không phải 2 tên tội phạm điên cuồng, mà là 2 thiếu niên: Travis O’Brien, 12 tuổi, và Nicole Jackson, 14 tuổi, vừa trốn khỏi một tổ chức chuyên hỗ trợ thanh thiếu niên, theo KRNO-TV.

Trong đoạn video dài hơn 30 phút do cảnh sát công bố, thì có tiếng các cảnh sát hô: “Người nữ đang cầm súng ngắn…, bỏ súng xuống!”, “Bọn chúng đang bắn vào tôi”, “Đừng thách thức bọn chúng”…

Vụ việc gây sốc cả nước Mỹ: 2 trẻ vị thành niên dùng vũ khí chống trả cảnh sát hơn 35 phút ảnh 1

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Văn phòng cảnh sát Volusia.

Cuối cùng, do hai kẻ chống trả liều lĩnh và gan lì, cảnh sát buộc phải nổ súng để hạ đối tượng nữ. Đến lúc ấy, đối tượng nam mới đầu hàng.

Jackson - thủ phạm nữ 14 tuổi - hiện đang được điều trị trong bệnh viện, tình trạng đã ổn định sau khi được phẫu thuật do bị bắn vào tay và ngực. Cả Jackson và O’Brien bị buộc tội ăn trộm có vũ khí và cố ý tấn công cảnh sát.

Sự việc được xác định là 2 thiếu niên này đã trốn khỏi khu hỗ trợ trẻ vị thành niên và đột nhập một căn nhà để ăn trộm. Căn nhà lúc ấy không có người, nhưng bọn họ tìm được súng. Khi cảnh sát đến - do có người ở gần hiện trường báo rằng nghe thấy tiếng đập vỡ cửa kính - thì Jackson và O’Brien đã chống trả, khiến vụ đụng độ kéo dài hơn 35 phút.

Vụ việc gây sốc cả nước Mỹ: 2 trẻ vị thành niên dùng vũ khí chống trả cảnh sát hơn 35 phút ảnh 2

O'Brien chỉ ra đầu hàng khi Jackson bị hạ gục. Ảnh: Văn phòng cảnh sát Volusia.

Cảnh sát trưởng của Hạt Volusia là Mike Chitwood miêu tả 2 thiếu niên này là “ác tâm” và nói rằng, cả 2 đã lạnh lùng bắn vào cảnh sát từ một số điểm thuận lợi trong ngôi nhà, bao gồm từ phòng ngủ và ga-ra, theo kênh WKMG-TV.

Người chủ của ngôi nhà bị đột nhập cho biết, sự việc xảy ra khi bác ấy và 2 con gái đang đi siêu thị, lúc về thì thấy nhà bị hư hại rất nhiều do vụ đấu súng.

Phía cảnh sát cũng không tưởng tượng nổi là 2 thiếu niên lại liều lĩnh đến vậy. Ông Chitwood nói: “Các sĩ quan cảnh sát đã làm tất cả những gì có thể trong buổi tối đó để làm dịu tình hình, và rồi suýt thì mất mạng bởi một đứa trẻ 12 tuổi và một đứa trẻ 14 tuổi”.

Vụ việc gây sốc cả nước Mỹ: 2 trẻ vị thành niên dùng vũ khí chống trả cảnh sát hơn 35 phút ảnh 3

Những kẻ liều lĩnh đấu súng với cảnh sát hóa ra là 2 thiếu niên mặt "búng ra sữa". Ảnh: ClickOrlando; Steven Jackson/ WFTV9.

Nhiều người Mỹ rất sốc và lo lắng trước thái độ và hành động “rất xấu xa và độc ác” của 2 thiếu niên này. Họ cũng đặt ra câu hỏi về mức độ hiệu quả của khu hỗ trợ trẻ vị thành niên, rằng liệu 2 thiếu niên này có bị ảnh hưởng bởi cách giáo dục hay đối xử thế nào đó, hay có bị ảnh hưởng bởi trò chơi điện tử bạo lực hay không.

Vụ việc gây sốc cả nước Mỹ: 2 trẻ vị thành niên dùng vũ khí chống trả cảnh sát hơn 35 phút ảnh 7
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG
Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?
Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?
HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?

Có thể bạn quan tâm

Thực hư chuyện hai anh em đạp xe hơn 400km tìm mẹ: Gia đình đã tìm thấy con

Thực hư chuyện hai anh em đạp xe hơn 400km tìm mẹ: Gia đình đã tìm thấy con

HHT - Mới đây, mạng xã hội rầm rộ chia sẻ thông tin về 2 bé trai đạp xe từ Điện Biên xuống Hà Nội để đi tìm mẹ. Hai em được một người dân bắt gặp trong bộ dáng mệt mỏi, đói khát nên đưa vào nhà giúp đỡ. Tuy nhiên, theo xác minh mới nhất của Công an huyện Mai Châu, sự thật không đúng như lời kể của hai em.