Vụ thiếu nữ bị cha dượng đánh dập lá lách, gãy xương sườn: Người mẹ nói gì?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - "Khi hay tin, tôi chạy về nhà thì thấy con đã ngất xỉu. Tôi cùng người nhà đưa cháu đến Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Lợi để chữa trị vết thương”, chị H.K.X-mẹ của nạn nhân, cho biết.
Vụ thiếu nữ bị cha dượng đánh dập lá lách, gãy xương sườn: Người mẹ nói gì? ảnh 1
Sức khỏe cháu H. dần ổn định.

Liên quan đến vụ thiếu nữ 16 tuổi bị cha dượng đánh dập lá lách, gãy xương sườn, ngày 19/4, phóng viên tìm đến nhà chị H.K.X. (38 tuổi, mẹ của em H.). Căn nhà cách trung tâm xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu khoảng 2km.

Chị X. cho biết, chị có 2 người con gái với chồng cũ (trong đó H. là con gái lớn). Cách đây khoảng 4 năm, thông qua mai mối, chị và N.C.B. (cha dượng của H.) quen biết nhau, rồi tổ chức tiệc cưới, nhưng không đăng ký kết hôn.

Sau khi cưới, B. về quê vợ ở xã Châu Thới sinh sống. Trong quá trình chung sống, B. và chị X. có một đứa con chung (bé gái, gần 8 tháng tuổi). Hằng ngày, B. đi phụ hồ để nuôi 4 mẹ con.

“Thấy hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, eo hẹp, tôi bảo cháu H. ở nhà giữ em, để tôi đi làm phụ giúp chồng lo cho các con”, chị X. bộc bạch.

Cũng theo lời chị X., chị xin vào làm ở một công ty may gần nhà để tiện lo cơm nước cho các con. Thu nhập hàng ngày của chị cũng đủ trang trải cuộc sống.

Chị X. cho biết thêm, trước giờ, giữa B. và cháu H. có xảy ra xích mích, nhưng không đến nỗi đánh nhau.

“Mấy lần trước là do có tôi ở nhà can ngăn, nhưng lần này xảy ra như vậy... Tôi cũng chưa biết phải làm sao, giá như tôi có ở nhà lúc đó”, chị X. nói.

Chị X. kể: “Hôm H. bị đánh, tôi lên xã để làm giấy tờ. Khi đó, 3 đứa con gái cùng ở nhà với B. Tôi nghe bà con gần nhà nói lại là hôm đó giữa B. và H. có lời qua tiếng lại rồi dẫn đến đánh nhau. Khi hay tin, tôi chạy về nhà thì thấy con đã ngất xỉu. Tôi cùng người nhà đưa cháu đến Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Lợi để chữa trị vết thương”.

Chiều 19/4, lãnh đạo UBND xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi cho biết, hiện sức khỏe em H. đã ổn định.

Lãnh đạo xã Châu Thới không xác tín thông tin cho rằng B. có dấu hiệu bệnh tâm thần. "Tôi cũng có nghe là B. có hưởng bảo trợ xã hội ở Vĩnh Long, nhưng chưa xác định chính xác. Còn tại địa phương thì hằng ngày B. vẫn hoạt động bình thường, đi làm thuê”, vị lãnh đạo này thông tin thêm.

Được biết, cha ruột của em H. đã mất. B. về sống với gia đình em H. khoảng 2 năm nay.

Liên quan đến vụ việc trên, Chủ tịch UBND xã Châu Thới Phạm Văn Lắm cho biết, Công an xã Châu Thới phối hợp với đội nghiệp vụ Công an huyện Vĩnh Lợi đang điều tra, xác minh làm rõ để có hướng xử lý tiếp theo.

Như Tiền Phong đã đưa tin, vào chiều 15/4, giữa em H. và cha dượng N.C.B xảy ra xích mích. Trong lúc cự cãi, N.C.B. dùng ống tuýp sắt (dài khoảng 30cm) đánh vào người khiến H. bất tỉnh.

Ngay sau đó, H. được người nhà đưa đi cấp cứu trong tình trạng có vết thương ở đầu, dập lá lách, gãy xương sườn. Còn B. bỏ trốn khỏi địa phương.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

MỚI - NÓNG