Vụ tai nạn xảy ra đã cướp đi sinh mạng của bác tài xế xe ôm 65 tuổi, còn nữ tiếp viên Nguyễn Thị Bích Hường (Đoàn tiếp viên Vietnam Airlines) gặp đa chấn thương, sau đó phải trải qua ca phẫu thuật sinh – tử kéo dài 5 tiếng đồng hồ.
Sau 1 ngày xảy ra tai nạn (ngày 31/1/2020), các đồng nghiệp của Hường chia sẻ qua mạng xã hội: Sau vụ tai nạn, bác tài xế xe ôm đã không qua khỏi. Còn Hường, các bác sĩ chẩn đoán: Gãy phức tạp chân trái, vỡ xương chậu, xương đùi, trật khớp bàn chân, rách phần thái dương...
Theo chia sẻ của người nhà tiếp viên Bích Hường, khi nằm lên cáng để vào phòng mổ, Hường thét lên vì quá sức chịu đựng, bác sĩ tiêm thuốc giảm đau liên tục. Khi tai nạn xảy ra, khi nhận tin con bị tai nạn, mẹ Hường vội gửi cháu (con Hường) rồi lao đến bệnh viện.
Trong cuộc sống cá nhân, Hường đã chia tay với chồng và nuôi con. Mẹ Hường ở nhà trông cháu để Hường đi làm, cuộc sống không mấy dư giả, khi Hường là lao động chính. Để có người chăm cháu khi phải vào viện chăm con, mẹ Hường đã nhờ em gái ruột từ Hà Nội bay vào giúp đỡ.
Đoàn trưởng Đoàn tiếp viên Vietnam Airlines Phan Ngọc Linh đã có thư cảm ơn đồng nghiệp, mạnh thường quân, cộng đồng đã chia sẻ, ủng hộ, giúp đỡ Hường và gia đình tài xế xe ôm khi khó khăn nhất,
Theo ông Linh, sau đây Hường sẽ phải mất khoảng 5 tuần để các xương vỡ, gãy lành lại, sau đó mới tiến hành chữa trị vật lý trị liệu để vận động trở lại. Tới nay, Hường đã được đồng nghiệp, cộng đồng quyên góp ủng hộ khoảng 1,5 tỷ đồng. Số tiền này rất ý nghĩa với gia đình, vì thời gian để Hường có thể đi làm trở lại sẽ còn rất lâu nữa.
“Khả năng Hường trở lại được nghề tiếp viên hàng không hay không phải tuỳ thuộc vào sức khoẻ sau này. Tôi đã tính tới phương án nếu sức khoẻ của Hường không cho phép bay nữa, sẽ sắp xếp cho Hường làm công việc mặt đất, vì Hường đã có bằng Thạc sĩ Kinh tế”, ông Linh nói thêm.
“Gia đình chúng tôi vô cùng cảm kích trước những tấm chân tình đó, giúp gia đình cảm thấy ấm áp đầy tình người. Hiện lễ tang đã hoàn tất và ba chúng tôi đã về nơi an nghỉ cuối cùng. Chúng tôi xin mạn phép không tiếp nhận thêm những đóng góp từ cá nhân, cộng đồng cho đám tang. Những số tiền mọi người đã quyên góp kinh mong các đoàn thể chuyển cho em Nguyễn Thị Bích Hường để trang trải viện phí và chi phí cuộc sống sau này. Thay mặt gia đình chân thành cảm ơn sự chia sẻ của mọi người trong thời gian qua”, chị Vân viết.
Trước đó, khoảng 5h20 ngày 31/1/2020 (tức mùng 6 Tết Canh Tý), chị Nguyễn Thị Bích Hường (Đoàn tiếp viên Vietnam Airlines) trên đường ra sân bay chuẩn bị cho chuyến bay sớm bất ngờ gặp tai nạn. Khi xe Grabbike chở chị Hường tới giao lộ đường D - Hồng Hà, bất ngờ bị xe ô tô Mercedes GLC 300 (BKS 51G-902.57) đâm trực diện. Chiếc xe ô tô chỉ dừng lại khi kéo xe máy đâm vào gốc cây bên đường. Vụ tai nạn khiến bác tài xế xe ôm tử vong khi cấp cứu tại bệnh viện, còn chị Hường gặp đa chấn thương. Sau đó, tài xế Mercedes chở theo 2 cô gái đã bỏ trốn, chiếc xe được xác định là xe thuê, còn người thuê xe sử dụng giấy tờ giả.
Phải 2 ngày sau tai nạn, tài xế ô tô mới ra đầu thú, khi xét nghiệm công an vẫn phát hiện dương tính với ma tuý. Tài xế được xác định là Nguyễn Trần Hoàng Phong (32 tuổi, ở Gò Vấp, TPHCM). Ngay sau đó, cơ quan công an đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can.