Ngập lụt vì mưa lớn ở Hà Nội. |
“Qua vụ lụt ở Hà Nội mấy ngày vừa qua chúng ta thấy một điều là công tác quy hoạch của chúng ta rất kém. Kém thể hiện ở 2 điểm: Một, tầm nhìn về quy hoạch phát triển khu vực đô thị của ta không có; Hai, trình độ của người làm công tác quản lý quy hoạch cũng không đạt”.
Theo ông Kiên, cho đến bây giờ Hà Nội vẫn không trả lời được câu hỏi: Hệ thống thoát nước của Hà Nội sẽ theo sông Tô Lịch hay lấy sông Nhuệ?
Sông Nhuệ thì từ năm 1954, khi giải phóng miền Bắc đến nay, chúng ta thiết kế sông này là để tưới tiêu cho toàn bộ khu vực Hà Tây, thoát nước từ phía Tây sang.
“Giờ, chúng ta mở rộng thành phố Hà Nội về phía Tây thì sông Nhuệ sẽ trở thành sông Tô Lịch thứ hai vì nó cũng là thoát nước cho thành phố, mà việc bố trí các trạm bơm, bố trí thoát nước chúng ta không đặt ra thì ngập là tất yếu!” - Ông Kiên nói.
Theo đại biểu Nguyễn Viết Lểnh (Bình Định), thì việc đô thị hóa ở nước ta lại diễn ra ồ ạt, nhộn nhạo đến nỗi đi trên bất cứ một con đường huyết mạch nào của đất nước cũng liên tiếp bắt gặp ký hiệu đô thị.
“Hiện, chúng ta có 743 đô thị các loại, đa số các đô thị ở nước ta chỉ là trung tâm chính trị hành chính của địa phương và hiệu quả kinh tế rất ít. Hậu quả của việc thiếu quy hoạch và quy hoạch kém của chúng ta chỉ cần qua trận mưa lụt vừa qua ở Hà Nội đã thấy rõ” - Ông Lểnh bức xúc.
Ông Kiên kiến nghị Quốc hội phải sửa quy định về chi phí khảo sát, thiết kế, lập báo cáo tiền khả thi để thuê tư vấn nước ngoài có trình độ cao qua đó mới có thể giải quyết được ngay từ đầu việc đảm bảo quy hoạch.
Q.Đ ghi