Vụ Hai Chi: Tư “gà lôi” bị bắt sau hơn một năm lẩn trốn

Vụ Hai Chi: Tư “gà lôi” bị bắt sau hơn một năm lẩn trốn
TP – Rạng sáng 12/7, Ban chuyên án HT – 405 (vụ Hai Chi ) của CA Bình Thuận đã bắt được Nguyễn Văn Tư-tức Tư “gà lôi” khi y lén lút về thăm gia đình tại xã Sông Phan - huyện Hàm Tân.
Vụ Hai Chi: Tư “gà lôi” bị bắt sau hơn một năm lẩn trốn ảnh 1
Tư “gà lôi” và vợ

Tư “gà lôi” và Thọ “đại tá” đều là em ruột đồng thời là cánh tay đắc lực trong hoạt động xã hội đen của Hai Chi về khai thác, mua bán lâm sản trái phép; thanh toán các băng nhóm…

Đêm 19/10/2002, tại quán Trúc Mai (Tân Nghĩa – Hàm Tân) do vợ lớn của Hai Chi làm chủ, Tư “gà lôi” cùng Hai Chi, Hoàng Văn Sửu đã đánh chết anh Huỳnh Văn Hòa.

Sau đó bọn chúng vứt xác anh Hòa trên QL 1A và ngụy tạo thành một vụ tai nạn giao thông. Sau đó, CA Hàm Tân kết luận anh Hòa chết vì tai nạn giao thông do đại úy CSGT Nguyễn Duy Bình đã làm sai lệch hồ sơ.

Đến khi Ban chuyên án vào cuộc, Bình bị bắt giam còn Tư “gà lôi” trốn khỏi địa phương và bị truy nã toàn quốc hơn một năm qua.

MỚI - NÓNG