Vụ giết vợ, chôn xác phi tang: Thủ đoạn đánh lạc hướng của gã con rể

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Người mẹ không tin con gái bị giết vì thường xuyên nhận được tin nhắn thăm hỏi sức khỏe của cô; mặt khác, con rể và 2 cháu ngoại vẫn về thăm vào dịp Tết hoặc đám giỗ.
Vụ giết vợ, chôn xác phi tang: Thủ đoạn đánh lạc hướng của gã con rể ảnh 1

Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân

Ngày 7/4, các cơ quan chức năng của tỉnh Lâm Đồng và TP Đà Lạt khám nghiệm hiện trường vụ chị Trần Thị Kim T. (25 tuổi, ngụ thôn Trường Xuân 2, xã Xuân Trường, TP Đà Lạt) bị giết và chôn xác phi tang trong vườn hồng, cách nhà nạn nhân khoảng 100m.

Vụ giết vợ, chôn xác phi tang: Thủ đoạn đánh lạc hướng của gã con rể ảnh 2

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường tại nơi nghi xảy ra án mạng

Trước đó, chiều muộn 6/4, trong khi đang làm vườn, người dân địa phương thấy chú chó vừa đào bới vừa sủa inh ỏi tại một địa điểm gần khu miếu Thổ thần của xóm Trại Thiếc (xã Xuân Trường). Người này vội đến xem, phát hiện một phần thi thể người lộ ra từ hốc đất nên đã hô hoán và cấp báo với cơ quan chức năng.

Ngay sau khi sự việc vỡ lở, Đoàn Thanh Trí (30 tuổi, ngụ địa phương) đã đến cơ quan công an tự thú về hành vi giết vợ của mình là chị Trần Thị Kim T. (25 tuổi).

Khi ra đầu thú, Trí khai nhận vào đêm 12/12/2021, trong lúc cãi vã đã dùng dao đâm vợ tử vong trong phòng ngủ. Sau khi gây án, để che giấu tội ác và qua mặt cơ quan chức năng, Trí đã đào hố chôn xác vợ để phi tang trong vườn hồng và cà phê, trước miếu xóm Trại Thiếc, cách nhà khoảng 100m.

Đối tượng này cũng thừa nhận đã dùng ĐTDĐ của vợ nhắn tin để đánh lạc hướng gia đình nạn nhân.

Tại hiện trường, bà Trần Thị Kim P. (mẹ của nạn nhân T.) kể lại trong nước mắt, tháng 12/2021, bà nhận được tin nhắn từ điện thoại di động (ĐTDĐ) của con gái, nói đã đi TPHCM làm ăn và dặn “mẹ không phải lo cho con”. Bà P, nhiều lần gặng hỏi nhưng đều được “con gái” nhắn tin trấn an nên cũng yên tâm.

Vụ giết vợ, chôn xác phi tang: Thủ đoạn đánh lạc hướng của gã con rể ảnh 3

Mẹ nạn nhân kể về chuyện con rể nói dối là vợ đi TP.HCM bán cà phê

Cũng theo lời bà P., chiều tối 6/4, khi được báo tin tìm thấy thi thể con gái, bà vẫn không thể tin vì dịp Tết và ngày 7/2 Âm lịch vừa rồi, Đoàn Thanh Trí (chồng T.) vẫn đưa hai cháu ngoại đến nhà bà, nói là vợ đi bán cà phê ở TPHCM nên không về được.

“Hôm qua, tôi vẫn đi làm bình thường cho đến khi nhận được tin dữ về con gái. Mấy tháng nay, thỉnh thoảng tôi vẫn nhận được tin nhắn thăm hỏi từ điện thoại của con gái, cứ nghĩ con đang làm việc ở TPHCM, nào ngờ cháu đã bị chồng giết, chôn xác phi tang gần nhà”, bà P đau xót, gạt nước mắt.

Ông Tán Minh Hoàng Thân (dượng của nạn nhân) chia sẻ thêm, mỗi khi người thân trong gia đình nhắn tin hoặc gặp mặt Trí hỏi thăm tin tức, Trí đều nói T. đi bán cà phê ở TPHCM. Nào ngờ, Trí đã giết vợ, sau đó lấy điện thoại của vợ nhắn tin cho người thân của cô để đánh lạc hướng.

Người dân địa phương cho hay, vợ chồng Trí có mâu thuẫn chuyện tình cảm, thường xuyên cãi vã. Từ giữa tháng 12 năm ngoái đến nay, hàng xóm không nhìn thấy chị T. xuất hiện nữa. Mọi người cứ nghĩ là T. giận chồng, bỏ về nhà mẹ ở phường 11 (Đà Lạt) hoặc đi làm xa.

Vụ giết vợ, chôn xác phi tang: Thủ đoạn đánh lạc hướng của gã con rể ảnh 4

Đường lên miếu Trại Thiếc bị phong tỏa để phục vụ công tác điều tra vụ án mạng

Hiện công an và viện kiểm sát đang khẩn trương điều tra làm rõ diễn biến vụ án.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.