Vụ giết người hàng loạt chấn động Nhật Bản: Dụ dỗ nạn nhân qua Twitter

Vụ giết người hàng loạt chấn động Nhật Bản: Dụ dỗ nạn nhân qua Twitter
TP - Đối tượng bị bắt trong vụ phát hiện 9 thi thể bị chặt khúc đang phân huỷ trong một căn hộ đã thừa nhận hắn liên lạc với các nạn nhân qua Twitter và giết họ ngay trong ngày đầu gặp mặt.

Giới chức Nhật đang thẩm vấn đối tượng Takahiro Shiraishi, 27 tuổi, được cho là đã nhận tội giết hại 9 người, dóc thịt các thi thể ném vào thùng rác rồi rắc cát vệ sinh cho mèo lên xương để che giấu bằng chứng.

Trong 9 nạn nhân có 8 nữ và một nam. Bốn người trong đó ở tuổi niên thiếu và 5 người độ tuổi 20.

Shiraishi nói rằng tiền là một trong những lý do hắn ta giết người, và hắn đã lấy 500.000 yen của một nạn nhân. Hắn cũng thừa nhân đã tấn công một số cô gái và có ý định cưỡng hiếp họ.

Cảnh sát tìm thấy nhiều đầu người và các bộ phận cơ thể trong một số tủ đông và hộp dụng cụ. Những bộ phận cơ thể lộ ra nhiều vết cắt và một số bộ phận chỉ còn lại xương. Khoảng 240 khúc xương được tìm thấy trong một căn phòng và một phòng tắm nhỏ trong căn hộ. “Tôi không thể vứt đi vì sợ bị bắt”, báo chí Nhật dẫn lời Shiraishi nói với cảnh sát.

Các chi tiết liên quan đến đối tượng giết người hàng loạt rùng rợn này bắt đầu được lộ diện khi giới điều tra lần theo nghi phạm và giăng bẫy hắn ta bằng cách thức tương tự là Twitter. Shiraishi đã dùng mạng xã hội này để lôi kéo các nạn nhân.

Đối tượng từng làm bán thời gian với công việc tuyển người trong một đường dây mại dâm ở quận Kabukicho, khu Shinjuku thuộc Tokyo, báo chí địa phương cho biết. Hắn ta từng bị bắt vào tháng 2 năm nay vì liên quan đến tội phạm có tổ chức nhưng sau đó chỉ bị kết án treo.

Trong thời gian từ tháng 4/2009-7/2011, Shiraishi làm việc tại một siêu thị. Sau khi nghỉ việc ở đây, đối tượng xin việc ở một tổ chức giới thiệu việc làm nhưng đã không có mặt ngay trong ngày làm việc thứ hai.

Shiraishi nói với cảnh sát rằng hắn ta liên lạc với con mồi thông qua Twitter và giết họ “trong ngày đầu tiên gặp mặt” họ. Hắn ta chuyển đến một căn hộ ở Zama, một vùng ngoại ô phía tây nam Tokyo, hôm 22/8 và liên lạc với các nạn nhân qua Twitter rằng hắn có thể giúp họ thực hiện kế hoạch tự sát, báo Mainichi Shimbun đưa tin. Cảnh sát đã lần ra Shiraichi và những thi thể bí mật không còn nguyên vẹn mà hắn đang che giấu trong lúc điều tra trường hợp một phụ nữ 23 tuổi mất tích. Cô gái này trước đó đăng trên Twitter: “Tôi đang tìm ai đó chết cùng”. Cảnh sát đã tìm thấy mối liên hệ giữa cô gái và Shiraishi.

Cô gái này sống trong một ngôi nhà tập thể ở Hachioji, nơi người dân có thể được các nhân viên tâm thần xã hội hỗ trợ. Người quản lý cơ sở này từ chối trả lời báo chí về những người sống ở đây vì lý do quyền riêng tư, nhưng cho biết họ được phép tự do ra ngoài.

Anh trai của cô gái liên lạc với cảnh sát hôm 24/10 để báo cáo việc em gái mất tích từ hôm 21/10. Người anh này sau đó vào tài khoản Twitter của em và phát hiện ra rằng cô gái đã có tin nhắn trao đổi với Shiraishi.

Đối tượng có một em gái đang sống cùng mẹ. Bố hắn ta điều hành một doanh nghiệp liên quan đến ô-tô.

Hồi tháng 6, đối tượng từng nói với bố rằng “cuộc sống chẳng có nghĩa lý gì” và “con không biết con đang sống vì điều gì”.

Đội lốt tử tế

Vụ giết người hàng loạt rùng rợn bị phanh phui khiến dư luận Nhật Bản chấn động vì đất nước này có tỷ lệ tội phạm cực kỳ thấp, và hình ảnh ngôi nhà nơi hung thủ sinh sống ở một khu dân cư yên bình đã đồng loạt xuất hiện trên trang nhất các báo Nhật Bản. “Căn phòng giết người”, tờ báo chuyên về thể thao Nikkan đặt tit trên trang nhất. “Mỗi tuần giết một người”, báo Sports Nippon viết.

Những người hàng xóm của Shiraishi tỏ ra rất kinh ngạc và khó tin rằng 9 thi thể đã được phát hiện trong căn hộ của anh ta. Một người hàng xóm mô tả đối tượng là người “vui vẻ, tốt bụng và lịch sự. Tôi không thể tin điều này”. Những người hàng xóm sau đó cho biết họ ngửi thấy mùi khó chịu bốc ra từ căn hộ của Shiraishi.

Nhưng một số người khác đã nói về mặt tối trong tính cách của con người này. Một người mới chuyển đến gần nhà của gia đình Shiraishi kể rằng từng nhìn thấy Shiraishi mặc toàn đồ đen trong đêm khuya trong vài tháng qua. Một người khác có vẻ từng làm cùng Shiraishi đăng một bức ảnh đối tượng lên Twitter kèm theo cảnh báo: “Hãy cẩn thận với kẻ thám thính này!”.

Dù Nhật Bản tự hào với tỷ lệ tội phạm thấp nhưng đôi khi vẫn xảy ra những giết người chấn động.

Đầu tháng 10 này, một ông bố 32 tuổi bị bắt vì bị tình nghi đâm con gái đến chết. Ông ta cũng thừa nhận đã đốt ngôi nhà nơi vợ ông ta và 4 đứa con khác được tìm thấy trong tình trạng đã chết.

Vụ giết người đẫm máu nhất trong nhiều thập kỷ là trường hợp đối tượng Satoshi Uematsu bị cáo buộc đã giết 19 người và tìm cách giết hoặc làm bị thương 24 người khác tại một trung tâm người tàn tật gần Tokyo vào tháng 7/2017. Năm 1997, một nam sinh 14 tuổi đã chặt đầu một người bạn 11 tuổi và đặt đầu của nạn nhân ngay cổng trường học của cậu ta.

Theo Theo Japan Times, Straitstimes
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.