Vụ Cristiano Ronaldo đập điện thoại của fan nhí: Mẹ của fan lên tiếng, cảnh sát vào cuộc

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Sau khi Manchester United thua sốc đội bóng ở sát nhóm xuống hạng Everton, Cristiano Ronaldo đã không giấu được sự bực tức. Trên đường rời sân, anh giật điện thoại của một fan nhỏ tuổi và ném xuống đất. Một hành động trong lúc giận dữ giờ có thể sẽ gây hậu quả nghiêm trọng, khi mẹ của fan đó đã lên tiếng, cảnh sát sẵn sàng vào cuộc và bản thân câu lạc bộ cũng sẽ điều tra sự việc.

Dù dày dạn kinh nghiệm thi đấu, mà đã thi đấu thì có thắng có thua, nhưng Cristiano Ronaldo cũng là con người và nhiều khi, anh cũng không thể kiềm chế được cảm xúc. Sau khi M.U có một trận thua sốc trước đội bóng đang loay hoay lo bị xuống hạng là Everton, Ronaldo đã nổi cáu. Thế rồi “cả giận mất khôn”.

Nhiều video và hình ảnh được ghi lại đã cho thấy, Ronaldo dường như hất hoặc ném một món đồ gì đó, được cho là một chiếc điện thoại, khỏi tay một fan khi anh rời khỏi sân. M.U nói họ đang “xem xét” sự cố này.

Vụ Cristiano Ronaldo đập điện thoại của fan nhí: Mẹ của fan lên tiếng, cảnh sát vào cuộc ảnh 1

Ronaldo được cho là đã đập điện thoại sau khi thua, nhưng là điện thoại của người khác chứ không phải của anh. Ảnh: E360hubs.

Biết rằng mình sai, Ronaldo sau đó đã đăng lời xin lỗi. Anh thừa nhận: “Không bao giờ là dễ dàng để kiểm soát cảm xúc trong những tình huống khó khăn”, và viết, “nếu có thể, xin mời cổ động viên đó tới xem một trận đấu ở sân Old Trafford”.

Nếu người bị hất điện thoại là fan của M.U thì có lẽ mọi chuyện dễ xử hơn, nhưng không, đó là fan của Everton và gia đình fan đó có vẻ không muốn để yên.

Một phụ nữ đã lên tiếng, cho biết mình là Sarah Kelly, là mẹ của fan đã bị Ronaldo hất điện thoại. Cô nói, con trai cô là Jake Harding, 14 tuổi, chính là “mục tiêu” của cơn thịnh nộ của Ronaldo.

Vụ Cristiano Ronaldo đập điện thoại của fan nhí: Mẹ của fan lên tiếng, cảnh sát vào cuộc ảnh 2

Jake, 14 tuổi, là fan của Everton. Ảnh: Sarah Kelly.

Xung quanh câu chuyện này còn có những tình tiết có thể khiến Ronaldo càng “mang tiếng”. Chẳng hạn, đây là lần đầu tiên cô Sarah đưa Jake đến xem CLB mà cậu bé yêu thích thi đấu. Jake còn bị tự kỷ và rối loạn vận động, nên khi bị Ronaldo hất văng điện thoại, cậu bé “hoàn toàn sốc”. Sarah kể: “Tôi bật khóc và run bắn lên. Còn thằng bé thì không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra”.

Vụ Cristiano Ronaldo đập điện thoại của fan nhí: Mẹ của fan lên tiếng, cảnh sát vào cuộc ảnh 3

Điện thoại của Jake đã bị hỏng. Ảnh: Sarah Kelly.

Sarah nói với tờ Echo rằng Ronaldo đã “tấn công” Jake, khi giật điện thoại đã rất mạnh tay, đến mức làm tay Jake bị bầm. Sarah kể: “Thằng bé nhà tôi quay video tất cả các cầu thủ của United đi qua, rồi hạ thấp điện thoại xuống vì thấy chân Ronaldo bị chảy máu. Nó thậm chí còn không nói gì. Thế rồi Ronaldo đi qua, với tâm trạng cực kỳ, cực kỳ kinh khủng và ném điện thoại của con trai tôi rồi tiếp tục đi”.

Sarah còn nói, sự việc khiến Jake sợ, không dám đi xem bóng đá lần nữa. Cô chỉ trích: “Ronaldo là thần tượng của nhiều người. Tôi sẽ hiểu hành động của Ronaldo nếu Jake dí điện thoại vào mặt anh ấy, nhưng đâu phải vậy”.

Vụ Cristiano Ronaldo đập điện thoại của fan nhí: Mẹ của fan lên tiếng, cảnh sát vào cuộc ảnh 4

Tay Jake thì bị bầm. Ảnh: Sarah Kelly.

Hiện cảnh sát đã xác nhận rằng họ giữ liên lạc với cả M.U và Everton sau khi có báo cáo rằng một cậu bé “bị tấn công bởi một cầu thủ của đội khách”. Họ cho biết đang làm việc với Everton để xem camera an ninh nhằm làm rõ sự việc. Còn phát ngôn viên của M.U thì nói rằng CLB sẽ hợp tác với cảnh sát để thực hiện bất kỳ yêu cầu nào, theo trang Manchester Evening News.

Vụ Cristiano Ronaldo đập điện thoại của fan nhí: Mẹ của fan lên tiếng, cảnh sát vào cuộc ảnh 8
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.
Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?