Những ngày qua, vụ người cha nhẫn tâm hạ sát con đẻ rồi ném con xuống sông Hàn để phi tang ở Đà Nẵng khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.
Nhận được tin báo, Công an TP.Đà Nẵng đã khẩn trương điều tra, làm rõ thông tin, tìm kiếm thi thể nạn nhân, truy bắt đối tượng nghi vấn. Đến 4h sáng 25/2, công an đã bắt giữ nghi can Bùi Văn Hời.
Trong căn nhà nhỏ tại thôn Hú (xã Hòa Tiến, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình), bà Nguyễn Thị Dân (71 tuổi) - bà nội của cháu bé xấu số, đang ngồi nhìn mông lung. Đôi bàn tay răn reo liên tục xoa vuốt tấm ảnh chụp cô cháu gái xinh xắn chụp chung với gia đình.
Bà Dân kể lại: "Nó đi Hàn Quốc được hơn năm thì về phép, cũng dành dụm được ít tiền sửa sang được cái công trình phụ rồi lại đi tiếp theo hợp đồng. Vợ nó mang bầu, ở nhà sinh đôi hai đứa con trai kháu khỉnh, đẹp đẽ lắm. Cứ tưởng nó tu chí làm ăn, chắt chiu dành dụm rồi về với vợ con, nào ngờ ở nơi xứ người nó lại đi cặp kè với cô nào ở Hàn Quốc rồi cứ đòi ly hôn với vợ. Đến khi về nước, hai vợ chồng cãi lộn nhau suốt, cho đến đầu năm 2018 mới chính thức ly hôn, đẩy cả cho tôi nuôi mấy đứa nhỏ...".
Sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn với vợ mình vào đầu năm 2018, Bùi Văn Hời quay sang đòi mang bé N. vào Đà Nẵng sinh sống cùng mình và "vợ mới" người Hàn Quốc. Khi đó, bé N. không chịu đi, khóc lóc cầu xin được ở nhà với bà nhưng không được.
Bà Dân nghẹn ngào kể lại: "Chỉ thương cho con bé, lúc đó nó khóc lóc van xin được ở cùng bà. Hời thì nhất quyết đem con bé đi mà tôi thì già cả, không giành giật nổi với nó. Cứ tưởng nó sẽ chăm lo cho con nhỏ. Nào ai có ngờ...".
“Tối hôm đó thằng Hời cũng có gọi về thừa nhận và nói nó "nhỡ tay đánh chết con bé". Tôi nghe mà choáng váng, đầu óc không còn nghĩ được gì nữa. Vụ việc sau đó thì như các chú đã biết. Gia đình tôi chỉ mong sao sớm tìm được thi thể cháu. Nước sông lạnh thế kia mà cháu tôi...", bà Dân gục đầu vào tay khóc nghẹn.
Hiện nay, một số người thân trong gia đình bên nội cháu N. đã vào Đà Nẵng với hy vọng nhanh chóng tìm thấy thi thể bé N. để đưa về quê an táng.