Vụ cắt cổ cha bạn gái: Kinh hoàng lời kể của nạn nhân

Đối tượng Nguyễn Trường Thanh tại Cơ quan công an
Đối tượng Nguyễn Trường Thanh tại Cơ quan công an
TPO - Mâu thuẫn với cha của bạn gái, Thanh khoét vách, đột nhập vào nhà rồi dùng dao Thái lan cắt cổ ông L.

Liên quan đến vụ việc, ngày 26/9, thông tin từ công an tỉnh Trà Vinh cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đồng thời tiến hành bắt tạm giam đối với Nguyễn Trường Thanh (SN 1987, trú tại ấp Giồng Lức, xã Đa Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi “Giết người”.

Tại cơ quan điều tra Thanh khai, vào tối ngày 19/9, đã xảy ra mâu thuẫn với cha của bạn gái là ông Trần Cẩm L (46 tuổi, ngụ tại ấp Hương Phụ C’ xã Đa Lộc, huyện Châu Thành , tỉnh Trà Vinh) và nghĩ rằng chính ông L đã ngăn cấm chuyện tình cảm giữa y và cô con gái 19 tuổi của ông L nên khoảng 23h15 cùng ngày, lợi dụng đêm khuya, Thanh đã khoét vách (vách lá-PV) đột nhập vào nhà rồi dùng dao Thái lan cắt cổ ông L, chưa dừng lại ở đó hắn còn dùng búa đập đầu cha của bạn gái nhưng bất thành.

Vụ việc đã được vợ và con gái nạn nhân phát hiện kịp thời và ra sức hỗ trợ nạn nhân thoát ra ngoài kêu cứu, sau đó, Thanh đã bị bắt ngay trong đêm.

Tiếp xúc PV Báo Tiền phong, ông Trần Cẩm L (SN 1972)  cho biết, cũng may là người nhà phát hiện sớm nên ra tay ngăn cản để ông chạy thoát thân chứ nếu không thì hậu quả sẽ khôn lường.

“Lúc đó tôi đang ngủ mê thì đột nhiên cảm thấy khó thở và cảm giác ran rát ở cổ nên định bật dậy thì đã bị kẻ thủ ác dùng gối đè lên mặt và dùng dao cắt cổ, lúc này tôi cố vùng vẫy và cố sức gọi vợ con cầu cứu. Vợ và con tôi có mặt, cả hai đã ôm nó lại để tôi chạy thì lúc này nó thoát ra chạy ra phía sau nhà chụp lấy chiếc búa đập liên tiếp 2 cái vào đầu tôi, nhưng tôi đã cố sức bật dậy chạy ra ngoài kêu cứu và được mọi người đưa đến bệnh viện, còn hung thủ thì đã trốn ngay sau đó”, ông L kể lại.

Theo lời ông L thì trước đó, khoảng 21 giờ cùng ngày 19/9, khi ông đi uống cà phê với bạn bè trong xóm về thì thấy Thanh đang ở trong nhà mình, gặp ông Thanh không chào hỏi mà lớn giọng hỏi thẳng “Tôi thương Th thiệt lòng mà chú có tính gã Th cho tôi không?”, lúc này ông không nói lời nào mà bỏ đi lên giường ngủ, tiếp đó Thanh đã ra về, “Không ngờ, đến khuya nó quay trở lại thủ dao trong người, khoét vách lá bên hông nhà rồi đột nhập với ý định giết chết tôi”, ông L chia sẻ.

Cũng theo ông L, vợ chồng ông có 2 người con, trước Th còn một anh trai đã lập gia đình ra sống riêng,  đối với  chuyện tình cảm giữa cô con gái út của ông là Trần Thị Thạch Th (SN 1999) với đối tượng Nguyễn Trường Thanh thì vợ chồng ông cũng đã biết cách nay không lâu, riêng ông thì ông quyết ngăn cản bởi theo ông biết thì đối tượng này đã từng trải qua hai đời vợ, cũng vừa mới ra tòa ly dị.

“Con mình là con gái mới lớn, còn Thanh thì đã qua hai đời vợ, với lại còn có 1 đứa con thì làm sao không ngăn cản được, nó ăn ở thế nào mà cả 2 người vợ đều phải thôi luôn, gả cho nó lỡ xảy ra chuyện tương tự thì lỡ vỡ cuộc đời con gái nên tôi không thể nào chấp nhận  được”, ông L nói thêm

Nói về “cuộc tình” giữa cô và đối tượng Nguyễn Trường Thanh, cô gái 19 tuổi Trần Thị Thạch Th cho biết, cũng chỉ là thời gian tìm hiểu hơn một tháng nay thôi. “Khi biết được Thanh đã 2 đời vợ em cũng đã nói thẳng muốn dừng lại chuyện tình cảm yêu thương, nhưng Thanh vẫn cứ luôn bám theo em, nói thiệt lúc đầu em cũng có tình cảm với Thanh nhưng sau đó thì không còn nữa, em coi Thanh như bạn bè bình thường, không ngờ hắn lại muốn giết chết cha em và gia đình em như vậy”, cô gái nói.

Vụ cắt cổ cha bạn gái: Kinh hoàng lời kể của nạn nhân ảnh 1 Căn nhà của gia đình ông Liêm, nơi xảy ra vụ việc
Vụ cắt cổ cha bạn gái: Kinh hoàng lời kể của nạn nhân ảnh 2 Bị vết cắt ở cổ, ở tay trái, ông L kể lại giây phút sinh tử khi đối mặt với kẻ sát nhân.
Vụ cắt cổ cha bạn gái: Kinh hoàng lời kể của nạn nhân ảnh 3  Cha con ông L đang tiếp xúc PV và kể lại vụ việc kinh hoàng xảy ra với gia đình mình
Qua tìm hiểu được biết, đối tượng Thanh là con thứ trong gia đình có 5 anh chị em, học hành chỉ đến cấp 2 rồi nghỉ, sau 2 lần kết hôn nhưng nhưng đều ly dị nhau, với người vợ sau này cũng vừa ra tòa ly hôn cách đây 5 tháng, đứa  con chung đến nay đã 7 tuổi đang sống cùng và được ông bà nội chăm sóc, cho ăn học…

Còn Th là con út của vợ chồng ông L, trước Th còn người anh trai đã lập gia đình riêng, Th học xong lớp 12 rồi mở sạp giầy dép tại một chợ nông thôn gần nhà.

Phó Ban nhân dân ấp Giồng Lức, xã Đa Lộc huyện Châu Thành, ông Thạch Sô Khone xác nhận, gia đình cha mẹ Th thuộc diện đủ ăn, họ thường xuyên đi buôn bán rau củ ở một chợ nhỏ ở địa phương. 

“Riêng đối tượng Thanh thì đã qua 2 đời vợ, thời gian gần đây cũng thường tiếp bố mẹ trong việc buôn bán, đối tượng cũng chưa từng có tiền án tiền sự, được đánh giá là sống khép kín với mọi người xung quanh”, vị phó ban nhân dân ấp Giồng Lức thông tin thêm.                                                             

MỚI - NÓNG
HÌNH SỰ: Nhà hàng ở TPHCM có cả trăm nhân viên bán dâm, kích dục cho khách
HÌNH SỰ: Nhà hàng ở TPHCM có cả trăm nhân viên bán dâm, kích dục cho khách
TPO - TIN NÓNG ngày 28/3: Thêm một Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị bắt vì nhận hối lộ; Tạm giữ hình sự tài xế lái xe khách tông chết người rồi bỏ trốn; Người đàn ông bị ‘bắt cóc’ lên ô tô đưa đi ký giấy nợ mua bán thiên thạch; Nhà hàng tuyển cả trăm tiếp viên múa thoát y, bán dâm cho khách nam và nữ...