Vụ 'bán suất đỗ' 30 triệu đồng: Vẫn chờ báo cáo của CA

Vụ 'bán suất đỗ' 30 triệu đồng: Vẫn chờ báo cáo của CA
TP - Mùa tuyển sinh 2007 đang tới gần nhưng đến nay vụ tiêu cực nghiêm trọng xảy ra từ mùa tuyển sinh năm 2006 tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật (CĐVHNT) Đắk Lắk  vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Liên tục trên 5 kỳ báo Tiền phong các số 08, 09, 12, 13 và 18 trong tháng 1/2007  đã đăng loạt bài điều tra về vụ “Mua suất đỗ giá 30 triệu đồng” tại Trường CĐVHNT Đắk Lắk, với những chứng cứ nhận tiền hối lộ không thể chối cãi của 2 hiệu phó nhà trường là ông Môlôhiu và ông Nguyễn Hùng.

Nhiều ý kiến phản hồi quanh loạt bài cũng đã được đăng tải, trong đó có phát biểu của Giám đốc Sở VHTT Krông Y Tuyên, Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Trần Kỳ Rơi. Thậm chí, Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Ngọc Cư cũng có văn bản chỉ đạo liên sở nhanh chóng vào cuộc, điều tra, xử lý.

Điều đó thể hiện quyết tâm của chính quyền tỉnh Đắk Lắk trong việc phải sớm làm rõ và xử lý nghiêm khắc những tập thể cá nhân vi phạm quy chế thi cử, liên quan tới đường dây mua bán điểm, coi thường kỷ cương phép nước đã gây dư luận xấu từ lâu.

Theo điều tra của phóng viên Tiền phong thì cả ông Hùng và ông Môlôhiu đã nhận hàng chục triệu đồng của một số thí sinh dự thi tuyển sinh năm 2006. Chính ông Nguyễn Hùng đã thừa nhận bằng văn bản việc ông nhận tiền “biếu” của thí sinh Tố N. 15 triệu đồng, sau khi thí sinh này trúng tuyển.

Còn ông Môlôhiu sau khi bị báo Tiền phong trích đăng đoạn băng ghi âm cuộc đôi co giữa vợ chồng ông với bố con ông Đào Xuân Thủy về việc ông Thủy đòi lại khoản tiền “bán suất đỗ”, đã tìm đến nhà bà Đào - chị ông Thủy xin viết giúp cho mảnh giấy xác nhận vợ chồng  ông Môlôhiu đã trả lại 30 triệu đồng...

Các chi tiết này chứng minh những tiêu cực trong tuyển sinh tại Trường CĐVHNT Đắk Lắk mà Tiền phong đăng tải là hoàn toàn chính xác.

Thế nhưng không hiểu vì sao, vụ việc đến nay vẫn bị “ngâm” tại cơ quan điều tra.

Vì sao lại “tế nhị” ?

Ngày 21/5, phóng viên báo Tiền phong điện thoại cho thượng tá Nguyễn Văn Mậu - Trưởng phòng CSĐT tội phạm kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Đắk Lắk - để hỏi về tiến độ điều tra, xác minh vụ tiêu cực.

Ông từng hứa chừng nào kết thúc điều tra vụ mua bán điểm ở trường CĐVHNT Đắk Lắk sẽ chủ động cung cấp thông tin cho báo Tiền phong. Nay hình như đã có kết quả điều tra rồi?

Chưa, chưa cung cấp được đâu. Vụ này tế nhị lắm.

Tế nhị là sao, thưa ông?

Chị ép chúng tôi quá. Chưa nói được, để lúc khác nghe!

Ngày 22/5, phóng viên phỏng vấn bà Mai Hoa Niê Kđăm Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Thưa, lãnh đạo tỉnh nghĩ gì về việc tới nay vụ tiêu cực mua bán điểm tại trường CĐVHNT Đắk Lắk vẫn chưa được xử lý dứt điểm?

Chúng tôi thấy mình chậm trễ trong việc xử lý vụ này. Chủ tịch UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cho ngành Công an khẩn trương điều tra làm rõ từ lâu, và sau đó cũng nhiều lần ra văn bản thúc giục. Chẳng hiểu sao đến nay vẫn chưa thấy báo cáo nào của Công an gửi qua.

Được biết Công an tỉnh đang chuyển hồ sơ xin ý kiến Tỉnh ủy về việc khởi tố vụ này?

Tại sao Công an tỉnh không báo cáo và xin ý kiến Ủy ban, UBND tỉnh là cơ quan giao nhiệm vụ cho Công an.

Cùng ngày, phóng viên đề nghị được làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy Đắk Lắk về nội dung trên.

Vừa đặt vấn đề, ông Hoàng Trọng Hải, Phó Bí thư thường trực đã nói ngay: “Chúng tôi đã trả lời ngay cho anh em công an rồi. Việc của ngành, ngành cứ làm đúng chức năng, đúng pháp luật. Chúng tôi không can thiệp sâu vào việc này”.  

MỚI - NÓNG