TP - Năm cùng tháng tận. Thời gian, nhân thế xô bồ như cuốn đi tất cả. Nhưng chợt sững lại như vấp chân vào đá, bật máu. Tê điếng. Khi nghe những lời nói sau cùng của các bị cáo tại phiên tòa xử vụ AVG. Từ những con người từng có thời dâng hiến tuổi xuân nơi các chiến trường. Và sau này từng là những lãnh đạo cao nhất của ngành báo chí, truyền thông.
TP - Đây là quan điểm được HĐXX nêu ra trong bản án sơ thẩm vụ “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng”, “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Tổng Cty Viễn thông Mobifone.
TP - Vụ án là trường hợp đặc biệt khi từ giai đoạn điều tra đã thu hồi được gần 9.000 tỷ đồng thất thoát. Trước ngày tuyên án, cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cũng giao nộp đủ 3 triệu USD nhận hối lộ nên được xem xét giảm nhẹ.
TPO - Trước mức án đề nghị của viện kiểm sát, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội nhưng xin giảm nhẹ. Trong đó, cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son xin một cơ hội được sống trước đề nghị bị tử hình.
TP - Nguyên Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son thừa nhận hành vi phạm tội và gửi thư cho gia đình vận động nộp lại 3 triệu USD nhận hối lộ. Cùng ngày, người nhà và bạn bè ông Son đã gom góp, nộp cho cơ quan pháp luật 12,5 tỷ đồng, còn thiếu khoảng 55 tỷ đồng.
TP - Chiều 17/12, bà Kolmakova Ekaterina Valerievna (SN 1980) - vợ bị cáo Phạm Nhật Vũ được trình bày ý kiến của mình về vụ án xảy ra tại Tổng Cty Viễn thông Mobifone. Vợ ông Vũ đến tòa trong vai trò nhân chứng và khẳng định bản thân nghe, nói rõ được tiếng Việt.
TP - Ông Nguyễn Bắc Son buổi sáng nói không nhận hối lộ, buổi chiều nói có được “cảm ơn” 3 triệu USD. Trước đó, cựu bộ trưởng này khai đưa số tiền này cho con gái nhưng tại tòa nói đã chi tiêu cá nhân hết và không nhớ tiêu gì.
TPO - Số tiền 3 triệu đô là mà Phạm Nhật Vũ đưa cho ông Nguyễn Bắc Son - Nguyên Bộ trưởng Bộ TT&TT đang ở đâu? 4 học sinh bị ông nội và chị họ đánh bầm tím; Hỗn chiến trong bệnh viện khiến bác sĩ và bệnh nhân hoảng sợ tháo chạy.