Vụ án mạng kinh hoàng ở TPHCM: Nghi phạm và nạn nhân có mâu thuẫn tiền bạc?

0:00 / 0:00
0:00
Trần Huy tại cơ quan Công an.
Trần Huy tại cơ quan Công an.
TPO - Bước đầu, Cảnh sát xác định, nghi can và nạn nhân trong vụ án mạng kinh hoàng xảy ra tại TPHCM có mâu thuẫn tiền bạc từ trước.

Ngày 27/9, Công an quận 7, TPHCM đang lấy lời khai Trần Huy (34 tuổi, quê Lâm Đồng) để điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn khiến 1 người đàn ông bị chém tử vong, đầu lìa khỏi thân.

Qua xét nghiệm nhanh, nghi can âm tính với chất ma túy và COVID-19, tuy nhiên tinh thần đang hoảng loạn. Công an đã thu giữ một con dao có lưỡi dài khoảng 24cm nghi ngờ là hung khí gây án.

Theo thông tin ban đầu, Huy thuê phòng trọ sống tại một con hẻm trên đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7, TPHCM. Nạn nhân là ông V. (45 tuổi) cũng thuê nhà tại đây để bán tạp hóa và thuê một mảnh đất gần đó để nuôi gà.

Bước đầu, nguyên nhân vụ án được xác định do mâu thuẫn tiền bạc giữa Huy và nạn nhân. Đồng thời, Cảnh sát chưa xác định thêm đồng phạm với Huy.

Vụ án mạng kinh hoàng ở TPHCM: Nghi phạm và nạn nhân có mâu thuẫn tiền bạc? ảnh 1

Hiện trường vụ việc.

Trước đó, chiều 26/9, người dân nghe tiếng ồn ào tại con hẻm trên đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM nên chạy ra kiểm tra thì tá hỏa khi thấy người đàn ông bị chém đầu lìa khỏi cổ nên vội báo Công an.

Nhận tin báo, Công an phường Tân Phong, quận 7, phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM có mặt ngay sau đó phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

Nghi can sau khi gây án đã về phòng trọ cố thủ, Cảnh sát phong tỏa và mất khoảng 1 giờ để khống chế người này, đưa về trụ sở làm việc. Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.