Vòng 4 V-League 2019: Quang Hải ghi bàn, Hà Nội lên vị trí đầu

Quang Hải ăn mừng bàn thắng đầu tiên tại V-League 2019 Ảnh: NHƯ Ý
Quang Hải ăn mừng bàn thắng đầu tiên tại V-League 2019 Ảnh: NHƯ Ý
TP - Tối qua (7/4), vòng 4 Wakeup 247 V-League 2019 tiếp tục diễn ra với 2 trận đấu trên sân Hàng Đẫy và Thanh Hóa. Đặc biệt, cuộc so tài được coi là tâm điểm của vòng 4 giữa Hà Nội FC và Sông Lam Nghệ An (SLNA) tại Hàng Đẫy với chiến thắng áp đảo 4-0 thuộc về chủ nhà.

Hà Nội sau trận hòa Quảng Nam ở vòng 3, lại vừa thua tiếp Yangon United ở AFC Cup 2019. Tưởng như kết quả đó tác động nhiều đến tâm lý, nhưng không, họ nhập cuộc tấn công SLNA ào ạt như sóng xô bờ.

Phút 13, một tình huống đánh biên phải của Hà Nội đưa bóng vào vòng cấm. Dù cú vô lê của Thành Lương bị thủ môn Nguyên Mạnh cản phá nhưng Oseni có mặt để đá bồi mở tỷ số. Phút 21, những pha phối hợp của Oseni và Omar giúp Omar kết thúc cận thành hạ Nguyên Mạnh nâng tỷ số lên 2-0.

Sang hiệp 2, chủ nhà Hà Nội vẫn thể hiện ưu thế. Phút 40, Quang Hải phá bẫy việt vị đón đường chuyền từ ngoài vòng cấm của Văn Kiên và tung cú vô-lê chân trái đẹp mắt ghi bàn đầu tiên tại V-League 2019, nâng tỷ số lên 3-0 cho Hà Nội. Chiến thắng 4-0 được ấn định ở phút 85, với cú sút từ chấm 11m của Trương Văn Thái Quý.

SLNA có đông CĐV trên sân Hàng Đẫy. Bên cạnh đó, SLNA lại lên tinh thần khi vừa được Vingroup tài trợ 20 tỷ đồng trước khi thầy trò Nguyễn Đức Thắng di chuyển ra Hà Nội. Nhưng những điều đó không thể bù lại chuyên môn.

Trận thua muối mặt trước Yangon United ở đấu trường AFC Cup 2019 cách đây vài ngày ngay trên sân Hàng Đẫy đã làm hình ảnh của Hà Nội FC ít nhiều lu mờ. Nhưng qua trận thắng này, Hà Nội FC đã lấy lại phần nào hình ảnh của họ, đồng thời tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu ở đấu trường V-League (cùng 10 điểm nhưng hơn TPHCM hiệu số bàn thắng).

Thực tế, chưa đội bóng nào ở V-League dám đánh giá thấp đội bóng Hà thành. Với lực lượng đồng đều và có chiều sâu, Hà Nội FC vẫn được xem là ứng viên số 1 trong cuộc đua vô địch.

Những năm trước có đầy đủ lực lượng mạnh nhất, SLNA vẫn khó sánh ngang Hà Nội FC chứ đừng nói đến thời điểm này, khi vắng nhiều át chủ bài, trong đó Phan Văn Đức và Phạm Xuân Mạnh không thể góp mặt do chấn thương nên thua đậm là phải.

Trên sân Thanh Hóa, cả chủ nhà và Đà Nẵng đều muốn thắng trận để cải thiện tình thế. Cuộc so kè giữa chủ nhà xứ Thanh và SHB Đà Nẵng cũng không kém phần quyết liệt nhưng thiếu đi tính đột biến.

HLV Đức Thắng sử dụng đội hình 5 hậu vệ để đảm bảo sự chắc chắn trong phòng thủ. Cả Thanh Hóa lẫn Đà Nẵng đều chơi đầy quyết tâm và sẵn sàng tung đòn tấn công về phía khung thành đối phương, nhưng các pha tấn công đều không sắc sảo và thiếu đi phần biến ảo.

Phút 73, bước ngoặt của trận đấu đã xảy ra. Trung vệ Phạm Mạnh Hùng (SHB Đà Nẵng) phạm lỗi với Đình Tùng, nhận thẻ vàng thứ 2 phải rời sân, Thanh Hóa được hưởng quả đá phạt sát vạch 16m50 nhưng thủ môn Văn Biểu của Đà Nẵng xuất sắc cản phá cú sút phạt của Văn Thắng.

Những phút sau đó, Thanh Hóa hơn người đã dồn lên vây ép khung thành SHB Đà Nẵng nhưng không sao ghi được bàn thắng, đành chấp nhận trận hòa không bàn thắng trên sân nhà.

Phong độ của Đà Nẵng cũng không khá gì, nhưng Thanh Hóa đã không tận dụng được sân nhà.
Hòa trận này, Thanh Hóa chỉ có 2 điểm sau 2 trận hòa (2 thua) đứng chót bảng xếp hạng.

Dù rằng những khó khăn của Thanh Hóa là điều được lường trước khi nhà tài trợ chia tay trước khi vào giải. Nhưng với thực lực sẵn có thì sự sa sút của đội bóng này là đáng thất vọng.

Thực tế, chưa đội bóng nào ở V-League dám đánh giá thấp đội bóng Hà thành. Với lực lượng đồng đều và có chiều sâu, Hà Nội FC vẫn được xem là ứng viên số 1 trong cuộc đua vô địch.



MỚI - NÓNG