Vòng 2 V-League 2008: Đại gia gượng dậy?

Vòng 2 V-League 2008: Đại gia gượng dậy?
TP - Hiếm khi nào các đại gia lại khởi động V-League lại chật vật như vậy. Bình Dương, SHB.Đà Nẵng rủ nhau gục ngã trước hai tân binh Thể Công, Xi măng Hải Phòng.
Vòng 2 V-League 2008: Đại gia gượng dậy? ảnh 1
ĐTLA có vượt qua được cú sốc sau trận thua HAGL

Liệu các đại gia có kịp gượng dậy ở loạt trận cuối tuần này sau những cú sốc tinh thần…

Chủ dễ, khách than

Trừ HAGL được trở về Pleiku tiếp đón Hòa Phát HN, 3 đại gia vừa nhận trái đắng là SHB.Đà Nẵng, Bình Dương, ĐT.LA phải mang thân đi làm khách.

Điều đáng nói là những điểm đến của 3 đại gia thất thế đều lành ít dữ nhiều, buộc người ta phải nghi ngờ khả năng gượng dậy sau thất bại của các đại gia này.

Với tình thế hiện tại, HAGL là một trong tứ đại gia ở V-League 2008 tỏ ra thảnh thơi nhất ở vòng đấu cuối tuần này.

Đội bóng phố Núi vừa được bơm doping tinh thần bằng cú lật ngược thế cờ ngoạn mục tại sân Long An, thậm chí còn đang rủng rỉnh với món tiền thưởng kỷ lục 1 tỷ đồng dành cho một trận thắng của bầu Đức. Chính sự hưng phấn ấy khiến người ta tin rằng, HAGL có thể trở thành tứ đại gia duy nhất lấy trọn 6 điểm ở 2 vòng đấu khởi động.

Đối thủ của HAGL là Hòa Phát HN vừa kiếm được 1 điểm trong trận derby Hà Nội, nhưng chiến dịch làm lại của đội bóng Thủ đô không đem lại nhiều tương lai sáng sủa.

Các học trò của HLV Trần Bình Sự vẫn chơi rất thiếu kết dính, trong khi những quân bài chủ chốt đều chẳng lạ lẫm với HAGL: chân sút vừa nổ súng Eduadro chính là “hàng thải” của HAGL nhường cho Hòa Phát HN.

Mặt khác, đá tại Pleiku, Hòa Phát HN còn bị ám ảnh tâm lý vì trận thua 1-6 ở mùa trước, buộc họ phải đá tranh vé vớt với An Giang.

Trong khi đó, 3 đại gia vừa thất trận dường như rất khó tạo được “phận, phúc” như HAGL. K.Khánh Hòa và Boss Bình Định chắc chắn chưa thể so đọ về thế, lực và tham vọng như Bình Dương hay ĐT.LA.

Song, không loại khả năng 2 đối thủ này sẽ đặt… xe bus trước khung thành, chịu trận để tìm cách phản đòn giống như Thể Công thành công trước Bình Dương.

Đó sẽ là thử thách lớn đối với ĐKVĐ V-League và Gạch, thậm chí nếu tự tin, có thể đặt cửa cho cửa dưới.

Dẫu sao, so bì trong tứ đại gia, chuyến hành quân đến Thiên Trường của SHB Đà Nẵng là khốn khổ hơn cả. Họ chưa từng thắng ĐPM.Nam Định tại Thiên Trường, trong khi đội nhà còn đang có vấn đề nội bộ, vì vậy, có thể một tương lai lành ít dữ nhiều đang nhắm vào đội bóng sông Hàn.

Tân binh, ai ngổ ngáo hơn?

Ở 3 cặp đấu còn này, gây chú ý nhất chính là cặp đấu của 2 đội vừa gây sốc ở vòng 1: Xi măng Hải Phòng- Thể Công. Thậm chí ngay trước cuộc chạm trán nhiều duyên nợ này, HLV Xi măng Hải Phòng Vương Tiến Dũng còn “khiêu khích”: “Tôi chỉ vui khi Xi măng Hải Phòng thắng… Thể Công!”.

Lịch thi đấu vòng 2

(Chủ nhật, 13-1)

ĐPM.Nam Định - SHB Đà Nẵng

K.Khánh Hòa - B.Bình Dương

Xi măng Hải Phòng - Thể Công

HN.ACB - H.Thanh Hóa

TMN.CSG - TCDK.SLNA

HAGL - Hòa Phát HN

Boss Bình Định - ĐT.LA

Ông Dũng đặt tham vọng thắng đội bóng cũ mà ông từng lên ngôi vô địch ở vai trò cầu thủ lẫn HLV, nhưng ở chừng mực nào đó, đội bóng đất Cảng chỉ nhỉnh hơn Thể Công vì được chơi trên sân nhà.

Thực tế, ngoại trừ 3 ngoại binh, bộ khung của đội chủ sân Lạch Tray không có nhiều xáo trộn so với trận thua 1-3 trước Thể Công ở mùa hạng Nhất 2007.

Trong khi đó, Thể Công đã cho thấy sự đáng sợ khi đá phòng ngự- phản công, vì vậy, tham vọng của tướng Dũng tương đối mong manh.

Nếu Thể Công lại kiếm được điểm trước Xi măng Hải Phòng, dù chỉ là 1 điểm, đội bóng áo lính sẽ khẳng định sự ngổ ngáo của mình ở V-League. Tất nhiên, ở tình cảnh hiện tại, kiếm 1 điểm tại Lạch Tray cũng không phải là quá khó đối với Thể Công.

Trong 2 cặp đấu còn lại: HN.ACB- H.Thanh Hóa, TMN.CSG- TCDK.SLNA, xem ra chỉ có HN.ACB là giàu triển vọng lấy trọn 3 điểm.

Đội bóng Thủ đô khởi động mùa bóng mới tương đối tốt, còn H.Thanh Hóa đã mất đi yếu tố bất ngờ, trong khi nội bộ đội bóng còn đang phân tâm với vụ trụ cột Mai Tiến Thành đòi xé rào ra đi.

Ngược lại, cặp đấu trên sân Thống Nhất nhiều khả năng sẽ chia điểm, dù Thép Cảng vừa gây sốc và đang tạm dẫn đầu bảng V-League 2008. 

MỚI - NÓNG