Vòng 17 V-League: Bám đuổi quyết liệt

Vòng 17 V-League: Bám đuổi quyết liệt
TP - Chiều 28/7, tận dụng tối đa lợi thế sân nhà, SHB Đà Nẵng vượt qua Vissai Ninh Bình, trong khi đó Hà Nội T&T đánh bại Becamex Bình Dương để bám sát Sông Lam Nghệ An (SLNA) trong cuộc đua đến ngôi vô địch.

> Sông Lam lên hương, Kiên Giang sập bẫy
> Trước vòng 17 V-League: Hai đầu 'sống mái'

Các cầu thủ Hà Nội T&T có chiến thắng thuyết phục trước B.Bình Dương để bám đuổi ngôi đầu với SLNA. ảnh: VSI
Các cầu thủ Hà Nội T&T có chiến thắng thuyết phục trước B.Bình Dương để bám đuổi ngôi đầu với SLNA. ảnh: VSI.

SHB Đà Nẵng vào trận với quyết tâm phục thù chính đối thủ sau trận thua 1-4 ở lượt đi, cùng với đó, một chiến thắng sẽ giúp thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức bám đuổi cuộc đua đến ngôi vô địch.

Các cầu thủ chủ nhà nhập cuộc với sự quyết tâm cao. Vắng nhạc trưởng Minh Phương song tiền vệ trẻ Minh Tâm đá thay đã hoàn thành tốt việc chiếm lĩnh khu vực giữa sân và giúp cho đội nhà nắm quyền chủ động trong suốt trận đấu. Hàng loạt cơ hội được tạo ra dựa trên sự cơ động của hai cánh cũng như những đường xẻ bóng chuẩn xác từ bộ đôi Minh Tâm-Nguyên Sa.

Phía đội khách Vissai Ninh Bình chủ yếu lo cho khâu phòng ngự. Những tình huống phản công rồi nhồi bóng cho Timothy Anjembe dễ dàng bị hóa giải bởi bộ đôi trung vệ Cosmin và Hải Lâm bên phía đội chủ nhà.

Vào hiệp 2, các cầu thủ SHB Đà Nẵng đẩy nhanh tốc độ trận đấu. Sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ trong hiệp 1, họ đã có 2 bàn thắng. Các bàn thắng do công của Hoàng Quảng phút 56 và Gaston Merlo thực hiện sau pha đi bóng solo trong vòng cấm ở phút 82.

Thắng trận 2-0, SHB Đà Nẵng trở lại vị trí trong tốp 3 và vẫn còn cơ hội bảo vệ ngôi vô địch ở mùa giải này.

Trên sân Hàng Đẫy, thi đấu không mất quá nhiều sức, nhưng Hà Nội T&T dễ dàng đánh bại B.Bình Dương với tỷ số 4-1.

Đội chủ nhà Hà Nội T&T mở tỷ số rất sớm vào phút thứ 2, do công của Bùi Văn Hiếu. Phút 25, Samson sục bóng tung lưới Bình Dương, nâng tỷ số lên 2-0. Phút 45, sau cơ hội bị bỏ lỡ của Quang Vinh, Tăng Tuấn dứt điểm ở cự ly gần, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Bình Dương. Phút 48, Aniekan bỏ lỡ quả penalty cho đội khách Bình Dương khi sút chạm xà ngang.

Dù chỉ cắm mỗi Samson ở trên, nhưng những pha lên bóng của Hà Nội T&T tỏ ra rất nguy hiểm mỗi khi bóng đến chân tiền đạo này. Phút 62, sau pha chuyền bóng như đặt của Thành Lương, Samson đánh đầu nâng tỷ số 3-1 cho Hà Nội T&T.

Phút 90, cầu thủ vào thay người Thạch Bảo Khanh ghi bàn ấn định tỷ số đậm đà 4-1 cho Hà Nội T&T, giúp đội chủ nhà bảo toàn được vị trí thứ hai của mình, kém SLNA 1 điểm.

Trên sân Lạch Tray, HLV Trần Bình Sự và đội trưởng Văn Thành đưa đoàn quân Đồng Nai về chống lại đội nhà Vicem Hải Phòng, nhưng phải nhận trái đắng khi thất bại với tỷ số 0-4. Bốn bàn thắng của chủ nhà Vicem Hải Phòng do Quang Hải ghi 2 bàn, Gilberto ghi 1 bàn và còn lại do tiền vệ Tấn Tài ấn định tỷ số.

Tiền vệ Tấn Tài chơi rất hay trong trận đấu này khi hầu hết các đường tấn công và các pha làm bàn đều qua chân anh. Tuy thua, nhưng Đồng Nai cũng không ảnh hưởng gì vì Bình Dương cũng đã thua Hà Nội T&T.

Riêng trên sân Thanh Hóa, cho rằng trọng tài biên thiếu chính xác trong việc xử lý tình huống đội khách XMXT Sài Gòn ghi bàn thứ hai, CĐV trên sân Thanh Hóa phản ứng dữ dội, khiến trận đấu phải tạm dừng 10 phút.

Phút 23, Moses mở tỷ số giúp đội khách XMXT Sài Gòn dẫn trước Thanh Hóa 1-0. Phút 84, cầu thủ vào sân thay người Đức Linh bất ngờ nâng tỷ số lên 2-0 cho đội khách. Các CĐV Thanh Hóa rất thất vọng với quyết định công nhận bàn thắng của trọng tài, bởi cho rằng trong tình huống cứu bóng trước đó của Moses, trái bóng đã ra hết đường biên ngang.

Trợ lý trọng tài Nguyễn Quang Hưng nhận định bóng vẫn trong sân, nên không phất cờ báo hiệu cho trọng tài chính Phùng Đình Dũng. Phút bù giờ thứ 7, Quốc Phương dứt điểm chân trái kỹ thuật rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Thanh Hóa. Đây là trận thua trên sân nhà duy nhất của lượt đấu này.

Xếp hạng sau vòng 17: 1. SLNA (32 điểm); 2. Hà Nội T&T (31); 3. SHB Đà Nẵng (30); 4. HAGL (28); 5. Thanh Hóa (24); 6. XMXT Sài Gòn (23); 7. XM.V.Hải Phòng (22); 8. Đồng Nai (22); 9. XM.V.Ninh Bình (19); 10. ĐTLA (17); 11. B.Bình Dương (16); 12. K.Kiên Giang (13).

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.