“Voice 4” hay nghẹt thở vì sở hữu kẻ phản diện đáng gờm: Đã mưu mô còn đa nhân cách!

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Bộ phim trinh thám tội phạm “Voice 4” không có đối thủ rating khung giờ tối thứ Sáu và thứ Bảy tuần vừa rồi với hai tập 11, 12. Bộ phim càng lúc càng hấp dẫn đến nghẹt thở, đặc biệt là khi giờ đây kẻ trùm phản diện đa nhân cách chính thức đối đầu đội Giờ Vàng.

(Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim)

Voice 4 (tựa Việt: Âm Thanh Tội Phạm) là bộ phim trinh thám tội phạm nổi tiếng của Hàn Quốc, hiện đã được làm đến phần thứ 4, qua đó đã cho thấy sức hút của nó. Nhân vật trung tâm của cả 4 phần phim là Kwang Kwon Joo (Lee Ha Na), đội trưởng đội Giờ Vàng - chuyên nhận điện thoại từ người gặp nạn và nhanh chóng cử đội giải cứu đến trước khi quá muộn. Kwang Kwon Joo có thính lực đặc biệt, giúp cô nghe thấy những âm thanh mà người khác không thể, nhờ đó cô có thể lần tìm theo những manh mối trực tiếp tại hiện trường để giải cứu nạn nhân.

“Voice 4” hay nghẹt thở vì sở hữu kẻ phản diện đáng gờm: Đã mưu mô còn đa nhân cách! ảnh 1

Kwang Kwon Joo là nhân vật trung tâm của 4 phần "Voice".

“Voice 4” hay nghẹt thở vì sở hữu kẻ phản diện đáng gờm: Đã mưu mô còn đa nhân cách! ảnh 2

Cộng sự của cô trong phần này là cảnh sát Derek Cho.

Voice 4 đưa đội Giờ Vàng rời khỏi Seoul đến một hòn đảo và ở đây họ đã đụng độ một kẻ sát nhân bí ẩn có ngoại hình y hệt Kwang Kwon Joo. Không những vậy kẻ đó cũng có thính lực đặc biệt giống hệt cô.

Mỗi phần phim Voice đều có một trùm phản diện là kẻ ác trung tâm, và trùm phản diện của Voice 4 hẳn là kẻ đáng sợ nhất của cả 4 phần phim. Bởi hắn không những là kẻ sát nhân hàng loạt nguy hiểm mà còn rất khó đối phó khi là kẻ đa nhân cách.

“Voice 4” hay nghẹt thở vì sở hữu kẻ phản diện đáng gờm: Đã mưu mô còn đa nhân cách! ảnh 3

Nam diễn viên Lee Kyu Hyung đã lộ mặt là trùm phản diện của "Voice 4".

Sau một sự cố hồi nhỏ, Dong Bang Min đã tự hình thành ba nhân cách khác dựa trên những người mà hắn đã gặp qua. Đầu tiên là Circus Man khát máu, nhân cách gây ra các vụ thảm sát dã man.

“Voice 4” hay nghẹt thở vì sở hữu kẻ phản diện đáng gờm: Đã mưu mô còn đa nhân cách! ảnh 4

Nhân cách Circus Man, vũ khí hắn thích dùng là rìu hai lưỡi.

Nhân cách Giáo sư - kẻ lên kế hoạch, rất mưu mô, cũng là nhân cách cầu nối khi Circus Man và Trưởng trung tâm có xung đột.

“Voice 4” hay nghẹt thở vì sở hữu kẻ phản diện đáng gờm: Đã mưu mô còn đa nhân cách! ảnh 5

Nhân cách Giáo sư, hắn lên kế hoạch "săn mồi".

Nhân cách Trưởng trung tâm lại là nữ giới, có thính lực đặc biệt - nhân cách này được cho là đã “sao chép” từ Kwang Kwon Joo. Chi tiết này hé lộ hẳn là Kwang Kwon Joo đã từng gặp gỡ Dong Bang Min trong quá khứ nhưng hiện tại cô chưa thể nhớ ra.

“Chàng nghiện năm ấy” của Prison Playbook - Lee Kyu Hyung quá xuất sắc với vai phản diện Dong Bang Min. Mỗi một nhân cách có một tính cách khác biệt, nhưng không thể làm khó được anh. Lee Kyu Hyung biến hoá tài tình và làm chủ tất cả. Không những thay đổi giọng nói, cử chỉ, Lee Kyu Hyung còn khiến mỗi nhân cách có một khí chất riêng khiến khán giả có thể thấy sự thay đổi ngay lập tức.

“Voice 4” hay nghẹt thở vì sở hữu kẻ phản diện đáng gờm: Đã mưu mô còn đa nhân cách! ảnh 6

Năm nào đóng "Prison Playbook" hài hước quá trời vầy cơ mà.

“Voice 4” hay nghẹt thở vì sở hữu kẻ phản diện đáng gờm: Đã mưu mô còn đa nhân cách! ảnh 7

Mà nay sang "Voice 4" nhận không ra!!!

Cuộc đối đầu giữa Đội Giờ Vàng và kẻ ác Dong Bang Min đẩy Voice 4 đến cao trào nghẹt thở. Bởi lẽ ngay cả khi chân tướng của Dong Bang Min giờ đây đã lộ tẩy, họ cũng khó bắt được hắn nhận tội vì không ai tin Dong Bang Min đa nhân cách.

Ngay cả nhân cách chính Dong Bang Min cũng không biết đến sự tồn tại của những nhân cách kia và chỉ nghĩ mình bị bệnh mộng du khi thỉnh thoảng tỉnh dậy lại thấy bản thân đang ở một nơi khác. Các nhân cách khác nhau hoán đổi cũng khiến Dong Bang Min trở nên khó đoán, người khác khó mò ra được hành tung của hắn.

“Voice 4” hay nghẹt thở vì sở hữu kẻ phản diện đáng gờm: Đã mưu mô còn đa nhân cách! ảnh 8

Nhân cách chính Dong Bang Min không biết đến sự tồn tại của các nhân cách khác.

Ngoài ra, thêm một “kẻ ác” mà đội Giờ Vàng phải dè chừng là ông của Dong Bang Min - trưởng làng Dong Bang Heon Yeop. Ông ta đã lợi dụng vị trí trưởng làng để tẩy não dân làng, mị hoặc bằng những trò mê tín dị đoan, kiểm soát họ để phục vụ cho những lợi ích của bản thân. Và ông ta đang dùng quyền lực của mình để bao che cho cháu trai, tìm cách trục xuất đội Giờ Vàng phải rời khỏi đảo.

Voice 4 chiếu mỗi tuần hai tập, vào thứ Sáu và thứ Bảy hằng tuần.

“Voice 4” hay nghẹt thở vì sở hữu kẻ phản diện đáng gờm: Đã mưu mô còn đa nhân cách! ảnh 9

Đừng sợ, tui chỉ đóng phim thôi mà! Love you!

“Voice 4” hay nghẹt thở vì sở hữu kẻ phản diện đáng gờm: Đã mưu mô còn đa nhân cách! ảnh 13
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Lovely Runner tập 4: Im Sol trở lại quá khứ, "bem đầu" người bắt nạt Ryu Sun Jae

Lovely Runner tập 4: Im Sol trở lại quá khứ, "bem đầu" người bắt nạt Ryu Sun Jae

HHT - Cuối tập 3 của "Lovely Runner" (Cõng Anh Mà Chạy), linh hồn Im Sol 34 tuổi trở về năm 2023 khi còn chưa kịp nghe lời tỏ tình của Ryu Sun Jae. Không có gì thay đổi, chân cô vẫn bị liệt, Sun Jae đã mất. Sol buộc phải tìm cách để trở lại quá khứ một lần nữa, cứu vãn hiểu lầm và rắc rối mà Im Sol 19 tuổi gây ra.