Voi mẹ mang thai chết vì bị dân làng lừa cho ăn trái dứa nhồi pháo khiến dân mạng phẫn nộ

HHT - Vụ việc đã gây ra sự phẫn nộ trong cộng đồng những người yêu động vật trên khắp thế giới. Đặc biệt là khi voi mẹ đang mang thai đang cầu cứu sự giúp đỡ của con người và không có ý định làm hại ai.

Liều lĩnh vào làng xin ăn vì đói bụng, con voi đang mang thai đã không nhận được bất cứ sự giúp đỡ nào, thậm chí còn chết đau đớn dưới nước. Vụ việc thương tâm này ở Ấn Độ hiện đang gây phẫn nộ cho cộng đồng yêu động vật khắp thế giới.

Voi mẹ mang thai chết vì bị dân làng lừa cho ăn trái dứa nhồi pháo khiến dân mạng phẫn nộ ảnh 1

Trước khi chết cùng đứa con mang trong bụng, voi mẹ phải chịu nhiều đau đớn.

Sự việc xảy ra ở quận Malappuram, bang Kerala, miền Nam Ấn Độ. Con voi 15 tuổi đang mang thai vì quá đói nên mò vào khu dân cư để tìm thức ăn. Nhưng thay vì cứu giúp con voi tội nghiệp thì một người dân địa phương sống ở khu vực Công viên quốc gia Silent Valley lại ném cho nó một quả dứa chứa đầy pháo.

Được biết, dân làng trong vùng này thường sử dụng dứa nhồi đầy pháo để xua đuổi lợn rừng phá hoại cây trái.

Voi mẹ mang thai chết vì bị dân làng lừa cho ăn trái dứa nhồi pháo khiến dân mạng phẫn nộ ảnh 2
Voi mẹ mang thai chết vì bị dân làng lừa cho ăn trái dứa nhồi pháo khiến dân mạng phẫn nộ ảnh 3 Voi mẹ đau đớn ngâm mình dưới nước do bị nổ pháo ở miệng.

Tưởng được miếng ăn cứu đói, cuối cùng lại là bữa ăn kết thúc cuộc đời của 2 mẹ con voi. Quả pháo nổ tung trong miệng voi khiến nó bị tổn thương nặng ở lưỡi và miệng. Sau đó con voi đắm mình xuống sông rồi gục chết trong đau đớn.

Đáng giận hơn, đây không phải là một sự cố ngoài ý muốn, dân làng đã cố ý nhồi pháo vào bên trong để giết con voi vô tội đang mang thai.

Sĩ quan kiểm lâm Mohan Krishnan, thành viên của Đội phản ứng giải cứu con voi đã đưa sự việc ra ánh sáng khi chia sẻ trên trang Facebook cá nhân: "Con voi đã tin tưởng tất cả mọi người. Khi quả dứa nổ tung, có lẽ nó đã nghĩ về đứa con trong bụng mình, gần 20 tháng nữa là nó có thể chào đón đứa con nhỏ. Mẹ voi không làm hại bất cứ một ai kể cả khi nó đau đớn chạy khắp nơi trong làng. Nó không giẫm hay phá bất cứ tài sản nào, cho đến cuối cùng, con voi vẫn đối xử tốt với những người đã làm hại nó".

Krishnan cũng chia sẻ những hình ảnh cuối cùng của con voi đáng thương. Anh đã đi bộ đến sông Velliyar và cùng đồng đội nỗ lực cứu nó. Con voi mang thai đã đứng trên sông với nước ngập qua miệng. Cán bộ lâm nghiệp cho biết nó làm như vậy để ruồi và côn trùng khác không bâu vào vết thương.

Trưởng phòng bảo tồn rừng và động vật hoang dã Surendrakumar nói với hãng tin PTI: "Hàm của con vật đã bị gãy và nó không thể nhai sau khi quả dứa phát nổ trong miệng. Chắc chắn người ta đã cố tình cho con vật ăn quả dứa để giết nó".

Lực lượng cứu hộ đã đưa hai con voi khác tới để cứu voi mẹ ra khỏi sông, tuy nhiên nỗ lực này là vô ích. Sau nhiều giờ cố gắng giải cứu, con voi đã không qua khỏi và chết trong nước.

Voi mẹ mang thai chết vì bị dân làng lừa cho ăn trái dứa nhồi pháo khiến dân mạng phẫn nộ ảnh 4

Chú voi sau đó đã chết vì hành vi độc ác của con người

Lực lượng kiểm lâm đã đưa thi thể của con voi lên bờ và thực hiện khám nghiệm trước khi đưa nó đi hỏa táng trong rừng.

Samuel Pachuau, người bảo vệ động vật hoang dã của Công viên quốc gia Silent Valley, gần Palakkad cho biết đây là một tội ác nghiêm trọng: "Chúng tôi chắc chắn sẽ tìm ra thủ phạm của hành vi tàn ác này, điều này hoàn toàn không thể chấp nhận được. Hai đội điều tra đang làm việc".

Vụ việc đã gây ra sự phẫn nộ trong cộng đồng những người yêu động vật trên khắp thế giới. Cộng đồng đang cùng nhau lên án hành vi vô nhân đạo, giết hại động vật vô tội của kẻ thủ ác. Đặc biệt là khi con voi đang mang thai đang cầu cứu sự giúp đỡ của con người và không có ý định làm hại ai.

Một số cư dân mạng đã chia sẻ tác phẩm nghệ thuật về câu chuyện đau lòng này để bày tỏ sự tiếc thương về cái chết của con vật, đồng thời lên án hành động vô nhân đạo của kẻ hại chết 2 mẹ con voi.

Voi mẹ mang thai chết vì bị dân làng lừa cho ăn trái dứa nhồi pháo khiến dân mạng phẫn nộ ảnh 5 (Ảnh: WeDontDeserveEarth)
Voi mẹ mang thai chết vì bị dân làng lừa cho ăn trái dứa nhồi pháo khiến dân mạng phẫn nộ ảnh 6

(Ảnh: Haimanti)

Voi mẹ mang thai chết vì bị dân làng lừa cho ăn trái dứa nhồi pháo khiến dân mạng phẫn nộ ảnh 7

Những bức tranh của cư dân mạng thế giới bày tỏ sự tiếc thương với 2 mẹ con voi và lên án hành vi vô nhân đạo của kẻ hại chết voi.

MỚI - NÓNG
Tween Tiểu học Nam Thành Công xúc động, vui Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên
Tween Tiểu học Nam Thành Công xúc động, vui Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên
HHT - Liên hoan "Chiến sĩ nhỏ Điện Biên" của trường Tiểu học Nam Thành Công (Hà Nội) diễn ra đầy ấn tượng với những tiết mục văn nghệ, hoạt cảnh đầu tư công phu, chỉn chu. Phần thi kiến thức liên quan tới chiến dịch Điện Biên Phủ để lại dấu ấn sâu đậm nhờ sự thông minh, đáng yêu của các bạn nhỏ.

Có thể bạn quan tâm

Dubai cảnh báo khẩn vì bất ngờ hứng lượng mưa bằng 2 năm chỉ trong một ngày

Dubai cảnh báo khẩn vì bất ngờ hứng lượng mưa bằng 2 năm chỉ trong một ngày

HHT - Bình thường vẫn nóng và khô theo kiểu sa mạc, thậm chí vài hôm trước vẫn rất nóng bức, nhưng rồi thành phố Dubai (UAE) bất ngờ có mưa to. Mưa nhiều đến mức lượng mưa trong một ngày bằng tổng lượng mưa ở đây trong 2 năm, gây rất nhiều khó khăn cho cuộc sống của người dân vốn không quen với mưa thế này.
Cùng ở miền Bắc nhưng nhiệt độ tại Sơn La lại chênh lệch rất lớn so với Hà Nội

Cùng ở miền Bắc nhưng nhiệt độ tại Sơn La lại chênh lệch rất lớn so với Hà Nội

HHT - Nắng nóng tiếp tục diễn ra gay gắt tại nhiều nơi trên cả nước, trong đó có các tỉnh Tây Bắc Bộ. Tại Yên Châu (Sơn La), mức nhiệt đo được lúc 13h lên đến 41,7 độ C. Trong khi đó, Đông Bắc Bộ có nền nhiệt duy trì ngưỡng cao nhất khoảng 29-32 độ C. Vì sao lại có sự khác biệt rõ rệt này?