Lạng Sơn:

Vợ vung dao chém vào mặt chồng sau cuộc cãi vã

Bị cáo Trương Thị Hằng tại phiên toà *ảnh: Thế Mạnh
Bị cáo Trương Thị Hằng tại phiên toà *ảnh: Thế Mạnh
TPO - Cãi nhau với chồng về chuyện tiền nong đi sửa xe máy, điện thoại di động, Hằng bực tức dùng dao quắm chém nhiều nhát vào gáy, mặt chồng rồi trốn đi Trung Quốc làm thuê.

Ngày 10/8, TAND huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn mở phiên toà lưu động xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trương Thị Hằng (SN 1988), trú tại thôn Vằng Chộc, xã Thái Bình, huyện Đình Lập về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng, trưa 22/10/2013, anh Đinh Văn Phong có nói Hằng (vợ) đưa tiền để sửa xe máy và điện thoại. Cô này cho 200 nghìn nhưng Phong chê ít nên hai bên lời qua tiếng lại rồi xảy ra mâu thuẫn. Hằng vào bếp lấy con dao quắm chém vào gáy và mặt anh Phong gây thương tật 33% sức khỏe.

Gây án xong, Hằng bỏ trốn sang Trung Quốc làm thuê. Công an huyện Đình Lập đã ra quyết định truy nã. Ngày 28/3/2016, khi về thăm gia đình, đối tượng Hằng bị lực lượng chức năng bắt giữ.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Trương Thị Hằng mức án 3 năm tù, đồng thời có trách nhiệm bồi hoàn tiền chạy chữa, bồi dưỡng sức khỏe cho người bị hại.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.