Vợ thừa nhận đi cà phê với người lạ, chồng điên cuồng gây án

Bị cáo Mai Chiếm Thắng ngậm ngùi nói lời cuối cùng khiến nhiều người chứng kiến không thể cầm lòng
Bị cáo Mai Chiếm Thắng ngậm ngùi nói lời cuối cùng khiến nhiều người chứng kiến không thể cầm lòng
Nghi ngờ vợ ngoại tình, Mai Chiếm Thắng (SN 1980, trú phường 1, TP.Đông Hà, Quảng Trị) đã nhẫn tâm đâm vợ bằng những nhát dao tàn độc, khiến vợ chết ngay tại chỗ. Sau đó, y ôm hai con trai ngủ cho đến sáng rồi đi đầu thú.

TAND tỉnh Quảng Trị mới đây đã mở phiên toà sơ thẩm xét xử Mai Chiếm Thắng (SN 1980, trú phường 1, TP.Đông Hà, Quảng Trị) về tội Giết người.

Trước đó, vào đêm 1/2, rạng sáng 2/2/2014 (tức mùng 3 Tết Giáp Ngọ) Mai Chiếm Thắng đã dùng dao giết vợ ngay trong phòng ngủ của mình.

Bị chồng đánh, xiêu lòng đi... uống nước với người khác

Sinh ra trong gia đình có 6 anh em, ba lại mất sớm, cuộc sống khó khăn khiến Thắng phải ở cùng mẹ nuôi. Những năm tháng sống cùng người mẹ nuôi cũng chẳng đủ đầy, hết lớp 9, Thắng phải bỏ học tìm việc làm phụ giúp gia đình.

Năm 2003, sau thời gian đi nghĩa vụ quân sự về, Thắng đem lòng yêu và kết hôn với chị Nguyễn Thị H.. Hai vợ chồng lấy nhau từ hai bàn tay trắng nhưng nhờ Thắng có tài cắt tóc và tu chí làm ăn nên chẳng bao lâu sau, tiệm cắt tóc được mở đối diện nhà rất đông khách.

Từ đó mà nguồn thu nhập cho gia đình cũng dần ổn định. Chị H. vì không có việc làm nên được Thắng mở một bàn vé số đặt trước cửa tiệm cắt tóc để dễ bề trông coi công việc gia đình, chăm sóc con cái. Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ trôi qua êm đềm, hạnh phúc hơn khi lần lượt chứng kiến sự ra đời của hai đứa con trai.

Năm 2012, sau gần 10 năm tích góp, vợ chồng Thắng đã dồn được một khoản tiền lớn đủ để xây một căn nhà hai tầng khang trang. Những mong xây xong nhà, cuộc sống gia đình sẽ “trong ấm ngoài êm” hơn nhưng ngược lại, những cuộc cãi vã giữa hai vợ chồng liên tiếp xảy ra.

Đỉnh điểm của mâu thuẫn là vào tháng 6/2012, Thắng nghi ngờ vợ có quan hệ bất chính với người đàn ông khác sau khi đọc được những dòng tin nhắn lạ trong điện thoại của vợ. Từ đó, những cuộc cãi vã giữa hai vợ chồng xảy ra thường xuyên hơn.

Khoảng 22h30 ngày 1/2/2014 (tức ngày mùng 2 Tết Giáp Ngọ) thấy vợ đi đánh bài chưa về, Thắng bực tức gọi điện cho vợ rồi chửi tục, mắng nhiếc vợ và gọi vợ về nhà ngay.

Chị H. sau khi nghe điện thoại của chồng đã nhờ chị Nguyễn Thị Việt Hương, là bạn trở về nhà cùng. Về đến nhà thấy Thắng cùng hai con trai đang ngồi ở phòng khách, chị Hương và H. cùng vào ngồi nói chuyện. Trong lòng Thắng lúc này vẫn một mực khẳng định H. có quan hệ bất chính với người đàn ông khác mà không chịu thừa nhận.

Lúc này Thắng nói với vợ: “Giờ có anh với chị Hương ở đây em khai thiệt đi”. Lúc này, chị Hương hỏi lại H.: “Em có không?”. Chị H. trả lời: “Trong lúc bị chồng đánh có người nhắn tin quan tâm đến em thì em xiêu lòng và có đi uống cafe hai lần”. Sau một hồi nghe vợ chồng Thắng đôi co, chị Hương khuyên H. nên nín nhịn chồng rồi ra về.

Đòn ghen hận tình dưới lưỡi dao oan nghiệt

Sau khi khách ra về, Thắng ra khoá cửa nhà, với vẻ mặt tức giận, anh ta gọi vợ lên phòng ngủ tầng hai để nói chuyện và tiếp tục cãi vã, lời qua tiếng lại.

Đến khoảng 3h ngày 2/2/2014, Thắng đi xuống tầng một để uống nước và lấy con dao Thái Lan dài 22cm, cán bằng nhựa dài 11cm, lưỡi dao rộng 2cm mũi dao sắc nhọn để cạnh bếp ga. Thắng dùng một tờ giấy màu đỏ bọc lưỡi dao rồi cầm lên phòng ngồi cạnh H., vợ chồng tiếp tục cãi nhau.

Đến 4h sáng, sau một lúc vợ chồng lời qua tiếng lại, Thắng mở tờ giấy bọc dao giơ về phía vợ. Thấy chồng cầm dao, chị H. thách thức: “Anh đâm tôi đi, tôi không sợ”.

Quá bực tức, Thắng dùng dao đâm mạnh vào cổ chị H. làm cho chị H. ngã xuống giường và kêu hai con tới cứu. Mặc cho vợ kêu gào thảm thiết, Thắng như mất hết lý trí, vẫn nhẫn tâm đâm nhiều nhát vào vùng mặt, cổ và ngực chị H..

Vợ thừa nhận đi cà phê với người lạ, chồng điên cuồng gây án ảnh 1

Tranh thủ giờ nghị án, người thân đến động viên Thắng.

Lúc này, hai con trai từ tầng một chạy lên tầng hai đập cửa phòng gọi: “Ba ơi, ba ơi”, Thắng sợ hai con phát hiện liền nói thật to: “xuống ngủ đi” rồi tiếp tục dùng hai tay của chị H. kéo lật sấp người lại đồng thời giật mạnh làm cho chị H. rơi từ trên giường xuống nền nhà ở độ cao 65cm. Thấy vợ nằm giữa nền nhà, Thắng tắt đèn ngủ ra khỏi phòng rồi khoá cửa, đi rửa tay và thay áo quần rồi ôm hai con ngủ.

Đến 9h sáng ngày 2/2/2014, Thắng đến Công an tỉnh Quảng Trị tự thú về hành vi giết người của mình. Tại bản kết luận giám định pháp y số 05/2014/PY ngày 2/2/2014 của trung tâm Giám định pháp y tỉnh Quảng Trị kết luận, chị Nguyễn Thị H. chết do chấn thương sọ não, giập não, sốc do mất máu cấp tính.

Hành vi của bị cáo nhẫn tâm giết vợ, gây nỗi đau lớn cho gia đình, đặc biệt là hai con nhỏ (SN 2005 và 2009). Tuy nhiên, sau khi xảy ra sự việc, Thắng thành khẩn khai báo, cùng với việc trước đó Thắng được khen thưởng khi thực hiện nghĩa vụ quân sự, được đại diện bị hại xin giảm án là những tình tiết giảm nhẹ được hưởng nên được Viện KSND tỉnh Quảng Trị đề nghị mức án 18 - 20 năm tù.

Tại phiên toà, xét thấy bị cáo Mai Chiếm Thắng nhận thức được tính mạng sức khoẻ con người là vốn quý, mọi người đều có quyền được sống, nhưng vì một mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng, không kiềm chế được bản thân, bị can đã bất chấp pháp luật, coi thường sự sống của người khác, đặc biệt là vợ mình.

Thắng đã dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng mặt, cổ và ngực rồi dùng tay túm tóc giật mạnh từ trên giường rơi xuống, đập đầu giữa nền nhà làm cho chị Nguyễn Thị H. chết.

Hành vi trên của Thắng là nguy hiểm cho xã hội, vi phạm pháp luật hình sự, vì vậy cần xử lý nghiêm minh nhằm răn đe và phòng ngừa chung cho xã hội. Kết thúc phiên toà, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Mai Chiếm Thắng tù chung thân về tội Giết người.

Nỗi buồn sinh tử, chia ly

Tại phiên toà, rất nhiều người thân của vợ chồng Thắng đến dự. Nhiều người cho biết anh ta là một người chăm chỉ làm ăn và rất yêu vợ con. Vì rất yêu vợ nên Thắng mới ghen tuông dẫn đến những hành vi không kiểm soát được với vợ.

Còn Thắng, khi được toà cho phép nói lời cuối cùng, Thắng ôm mặt khóc nức nở, dường như trong lòng người đàn ông này đang chứa đựng những nỗi đau khôn xiết do chính mình gây ra. Giờ đây hai đứa con của Thắng sẽ phải sống những tháng ngày thiếu vắng cha mẹ. Nghĩ như vậy, Thắng vừa khóc, vừa gửi lời xin lỗi đến cha mẹ vợ.

“Kính mong ba mẹ cho con gửi ngàn lời xin lỗi. Ba mẹ hãy thay mặt vợ chồng con nuôi dạy hai cháu, lo cho các cháu nên người...”. Lời nói của Thắng khiến những người chứng kiến phải lặng người, nhiều người cúi mặt lau vội giọt nước mắt xót thương cho một gia đình sớm gặp phải cảnh chia ly.

Theo Bích Ngọc - Kim Thoa

Theo Báo Đời Sống & Pháp Luật
MỚI - NÓNG