Vợ sùng bái thầy bói như thần tượng

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Chủ nhật rồi vợ báo tin với tôi cô ấy đã có thai, tôi mừng không thể tả được. Nhưng chưa kịp vui thì cô ấy đã xịu mặt xuống, bảo “năm nay cả em và anh đều không được tuổi sinh con. Nhỡ sinh ra mà con khắc tuổi bố mẹ, làm ăn hay cuộc sống có gì thì chán lắm. Để em nhờ thầy xem kỹ lại đã”.

Hai vợ chồng tôi đều là kỹ sư, tốt nghiệp đại học chuyên ngành về điện tử - tin học.

Cứ nghĩ là có tri thức, thì mọi việc trong cuộc sống sẽ được giải quyết ổn thỏa. Vậy nhưng tôi đang dở khóc dở cười và sắp vượt “ngưỡng” chịu đựng khi vợ tôi sùng bái đến mức cuồng tín mấy ông thầy bói.

Mọi việc lớn bé trong nhà, từ xây nhà, sửa cổng đến mua cái xe máy hay đi nhập học cho con, vợ tôi đều đi xem thầy. Thôi thì việc lớn như xây nhà thì bảo tâm linh một chút cho an lòng đã đành, đằng này có khi chỉ là chuyến đi chơi cuối tuần về quê, hay mua món đồ lặt vặt trong nhà, vợ tôi cũng nhất quyết phải xem ngày, chọn giờ cho bằng được.

Nếu không đúng “giờ đẹp” mà thầy phán, tôi có nói thế nào cô ấy cũng nhất quyết không ra khỏi nhà.

Ngày còn yêu nhau, thấy cô ấy hay đi xem bói khi thì quả cau lá trầu, khi thì bài tây, hay xem chỉ tay… với mấy cô bạn thân, tôi không thích nhưng cũng chẳng can gián gì vì nghĩ tuổi trẻ, thích khám phá, tò mò, háo hức đi xem vậy thôi, còn đó là trò vô thưởng vô phạt.

Ai ngờ vợ tôi tin đến vậy, tin đến mức sùng bái và bao lần khiến tôi “lên bờ xuống ruộng” vì mấy cái lời nhăng nhít thầy bói phán bừa.

Ngày chúng tôi cưới nhau, vì đã trót “ăn cơm trước kẻng” nên phải cưới vội để “chạy bầu”. Nước sôi lửa bỏng như thế nhưng cô ấy cũng bảo phải đi xem ngày rồi mới ăn hỏi, đón dâu được. Bực mình lắm nhưng vì muốn yên chuyện trong ngày vui, nên tôi kệ.

Rồi đến khi chuẩn bị sinh con đầu lòng, bác sỹ dự sinh vào giữa tháng 7, cô ấy xem kết quả khám xong thì mặt rầu rầu, bảo tôi “con sinh vào tháng ngâu thế này rồi lại số khổ. Hay là đề nghị bác sỹ cho mổ sớm để em sinh con tháng này luôn nhé”.

Nghe vợ nói xong, tôi quát cho một trận, cô ấy thút thít khóc rồi cuối cùng cũng phải chịu để con “chui ra tự nhiên”. Thế nhưng khi bế con từ bệnh viện về, cô ấy dù sinh mổ đang phải nằm trên giường bệnh nhưng cũng điện thoại nhờ bạn thân đi xem hộ thầy, xem ai là người hợp tuổi đón tay con tôi ở nhà, ai là người bế con tôi ra khỏi bệnh viện và bế ra lúc mấy giờ. Rồi cô ấy còn bắt mang vào bệnh viện nào đũa, nào dao, nào nhọ nồi để tránh cho thằng bé… gặp ma…

Phải sống chung với vợ mê tín thái quá, tôi cũng ức chế lắm nhưng cứ nghĩ chỉ vì lý do đó mà vợ chồng to tiếng với nhau, rồi nặng nề, chia tay nhau thì chẳng ra gì, khổ con cái.

Thế nhưng đến câu chuyện xảy ra gần đây thì tôi chịu hết nổi và đã tuyên bố với vợ rằng, nếu cô ấy không bỏ các thần tượng là thầy bói đi, tôi sẽ chia tay cô ấy.

Chuyện là thế này, con đầu của chúng tôi đã 5 tuổi, vợ chồng tôi muốn sinh thêm con từ khi bé 3 tuổi nhưng mà “thả” mãi vẫn không thấy tin vui. Chủ nhật rồi vợ báo tin với tôi cô ấy đã có thai, tôi mừng không thể tả được. Nhưng chưa kịp vui thì cô ấy đã xịu mặt xuống, bảo “năm nay cả em và anh đều không được tuổi sinh con. Nhỡ sinh ra mà con khắc tuổi bố mẹ, làm ăn hay cuộc sống có gì thì chán lắm. Để em nhờ thầy xem kỹ lại đã”.

Cố nuốt cục tức đã dâng lên tận cổ, tôi hỏi vợ “thế nhỡ không hợp thật thì làm thế nào?”. Cô ấy bảo “chắc là bỏ thôi anh ạ, rồi nhờ thầy xem thời gian nào hợp thì mình có em bé”.

Phải nói thật là tôi cực kỳ kìm chế, nếu không có lẽ đã “thượng cẳng chân hạ cẳng tay” với vợ rồi. Và tôi đã tuyên bố thẳng thừng với cô ấy rằng “cấm động đến con tôi đang thành hình trong bụng”, và rằng nếu cô ấy không bỏ mấy ông thầy bói, tôi sẽ là người bỏ cô ấy.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.