Vợ Phan Đinh Tùng nức nở khen 'ông xã em number one'

Vợ chồng Phan Đinh Tùng vẫn hạnh phúc mặn nồng sau 6 năm bên nhau.
Vợ chồng Phan Đinh Tùng vẫn hạnh phúc mặn nồng sau 6 năm bên nhau.
"Thực sự, anh Tùng không chỉ là chồng mà còn giống như người yêu, người bạn, người thầy và cả người cha của tôi", Thái Ngọc Bích - bà xã của ca sĩ đầu trọc, khen chồng hết lời trong cuộc phỏng vấn.

- Từ khi kết hôn với ca sĩ Phan Đinh Tùng thì không thấy chị có hoạt động nghệ thuật gì nữa. Phải chăng chị quyết định giải nghệ ca hát để tập trung cho vai trò làm vợ, làm mẹ?

- Tôi đang định tái xuất đây (cười). Con gái cũng được gần 1 tuổi rồi nên tôi muốn đi làm trở lại cho vui vì ở nhà lâu cũng hơi buồn. Trước mắt tôi tạm ngưng ca hát một thời gian và ưu tiên cho việc đóng phim. Tôi tốt nghiệp trường Sân khấu Điện ảnh, được đào tạo bài bản về diễn xuất nên ưu tiên cho nghệ thuật thứ bảy trước đã. Chồng tôi cũng ủng hộ dự định này. Mơ ước của tôi là được đóng một vai cá tính, sắc sảo.

Vợ Phan Đinh Tùng nức nở khen 'ông xã em number one' ảnh 1

- Vì sao chưa bao giờ vợ chồng chị tiết lộ hình ảnh của con gái?

- Chúng tôi muốn giữ cho con một cuộc sống bình yên nên ngại đưa ảnh bé lên báo. Tuy vậy, có vẻ như con gái đã sớm thừa hưởng năng khiếu ca hát và đam mê âm nhạc giống bố mẹ. Hàng ngày bé đều nghe nhạc của bố và đĩa bé Xuân Mai rồi hào hứng lắc lư, nhún nhảy theo.

- Lần đầu làm mẹ, chị chăm sóc con thế nào?

- Hai vợ chồng tôi ở riêng nên chủ động thay nhau chăm con là chính, cái gì không biết thì hỏi người thân, bạn bè hoặc lên mạng tham khảo thêm. Con gái tôi được gần 11 tháng, đang tập đứng và trong giai đoạn ăn dặm. Sáng nào tôi cũng dậy nấu bột cho con ăn. Trưa và chiều thì bé ăn cháo nấu với thịt cá, rau củ, thay đổi liên tục. Ngoài ra, tôi còn cho con ăn thêm bữa phụ là trái cây xay nhỏ, váng sữa... nữa.

- Trẻ dưới 1 tuổi thường gặp những vấn đề về dinh dưỡng, sức khỏe khiến các bà mẹ rất lo lắng. Con chị thì sao?

- Con tôi chỉ bú mẹ trong 1,5 tháng đầu, sau đó chuyển sang bú sữa ngoài hoàn toàn vì tôi hết sữa. Bé phát triển tốt và khá ngoan nhưng cũng có một vài vấn đề nhỏ. Có dạo bé tự nhiên bỏ sữa, nhất định không chịu bú nữa. Sợ con suy dinh dưỡng, tôi nghĩ ra chiêu đổ sữa vào cháo cho bé ăn dặm luôn để con không mất cữ sữa. Tôi nấu cháo đặc hơn bình thường một chút, sau đó trộn sữa vào múc cho con ăn. Bé ăn ngon lành, không bị sụt cân và vẫn chơi đùa khỏe mạnh. Hồi mấy tháng tuổi, con còn có tật ghiền mút tay và ngậm ti giả nhưng tôi đã cai thành công cả hai món này. Trẻ mút tay rất mất vệ sinh còn ngậm ti giả thì có nguy cơ sau này sẽ lệch hàm. Con gái tôi không được bú sữa mẹ nhưng may mắn là sức đề kháng vẫn khá tốt, mọc 4 cái răng rồi mà không bị sốt hay quấy khóc gì cả. Cháu vẫn bú đêm nên tôi phải canh đồng hồ dậy cho con uống sữa. Tôi mới có người giúp việc được hơn 1 tháng nên đỡ vất vả hơn một chút.

- Chồng chị - anh Phan Đinh Tùng phụ giúp thế nào trong việc chăm sóc con gái?

- Hồi mới sinh xong tôi có giai đoạn bị trầm cảm nhẹ vì quá bỡ ngỡ với vai trò mới. Cũng may có ông xã ở bên luôn động viên và phụ tôi chăm con nên cũng nguôi ngoai phần nào và lấy lại cân bằng nhanh. Chồng thường thức đêm thay tã, cho con bú để tôi được nghỉ ngơi. Có người thân yêu bên cạnh thấu hiểu, cảm thông tôi cũng bớt thấy tủi thân, vất vả. Thực sự, tôi thấy anh Tùng chăm con giỏi hơn mình. Lần đầu làm bố mà anh tắm, thay tã, giặt giũ, cho con bú, bế con rất thuần thục, gọn gàng. Hồi tôi vào viện sinh con, ngày nào anh Tùng cũng đi chợ nấu ăn mang vào cho vợ đấy. Anh ấy kho thịt gà rất ngon.

Vợ Phan Đinh Tùng nức nở khen 'ông xã em number one' ảnh 2

Thái Ngọc Bích nhanh lấy lại vóc dáng sau sinh nhờ chăm chỉ tập yoga.

- Có thêm thành viên mới, cuộc sống gia đình chị thay đổi thế nào so với trước đây?

- Lúc chưa có người giúp việc thì cả hai chúng tôi khá bận bịu với việc chăm con. Hai vợ chồng ít khi được đi chơi hay có khoảng riêng tư cùng nhau như hồi còn son. Khi bé được 3 tháng tuổi, vợ chồng tôi thống nhất cho con ngủ riêng để sớm hình thành tính tự lập, không quá bám mẹ. Thực ra, tâm lý người làm mẹ ai cũng muốn được kề cận, ôm ấp, ẵm bồng con nhưng chồng tôi phân tích rằng nên để bé ngủ riêng mới là khoa học. Bây giờ con đã cứng cáp và có người phụ trông nên mỗi tuần, sau khi cùng nhau đi lễ nhà thờ, vợ chồng tôi có thể đi ăn, xem phim, xem kịch hay hẹn hò bạn bè uống cà phê...

- Phan Đinh Tùng từng tiết lộ rất chiều vợ. Vậy ngoài việc giúp chị chăm con, chồng chị còn có những cử chỉ lãng mạn nào dành cho vợ?

- Ông xã tôi không phải là người màu mè, lãng mạn như mọi người tưởng đâu. Anh ấy chỉ có tấm lòng chân thật thôi. Anh ít khi tặng quà vợ mà thể hiện tình yêu, sự quan tâm qua những việc làm nho nhỏ như chăm con để tôi nghỉ ngơi, luôn bên cạnh tôi khi tôi cần... Tôi thấy mình may mắn vì có người chồng tâm lý. Thỉnh thoảng, hai vợ chồng đưa con ra ngoài ăn, con khóc hay phải thay tã là anh sẵn sàng để tôi ngồi ăn còn mình thì dỗ dành, chăm sóc con. Có người chồng như vậy nên tôi không cảm thấy vất vả nhiều, thậm chí lại muốn sinh con nữa đây (cười).

Được chồng chiều nhưng tôi cũng tự ý thức rằng mình phải sống biết điều, không nên nhõng nhẽo, đòi hỏi thái quá khiến ông xã mệt mỏi. Chỉ cần chồng biết vợ đang khát thì mua cho trái dừa là tôi vui rồi. Vợ chồng tôi có chung sở thích sống giản dị, bình dân. Chúng tôi có thể ngồi vỉa hè, ăn cơm bụi, sống như những người bình thường, không xe sang, đồ hiệu.

- Nhiều cặp vợ chồng thừa nhận, tình yêu họ dành cho nhau thường nhạt dần theo thời gian. Còn gia đình chị thì sao?

- Chúng tôi đã trải qua 4 năm yêu nhau và 2 năm thành vợ chồng. Tôi thấy tình cảm vẫn mặn nồng, sâu sắc như lúc mới yêu. Với tôi, chồng luôn là số một. Anh Tùng hơn tôi cả một con giáp nên có nhiều kinh nghiệm sống, là người từng trải, còn tôi vẫn non nớt nên cần học hỏi nhiều. Thực sự, anh Tùng không chỉ là chồng mà còn giống như người yêu, người bạn, người thầy và cả người cha của tôi nữa. Anh chỉ dạy cho tôi nhiều điều hay trong cuộc sống, cách ứng xử với mọi việc xảy đến với mình, khiến tôi trưởng thành hơn. Khi tôi làm sai, chồng thường cắt nghĩa thấu đáo mọi việc để tôi hiểu chứ không bao giờ nóng giận, la mắng.

Tôi nghĩ hôn nhân là do Chúa sắp đặt. Nhớ lại khi anh Tùng ngỏ lời cầu hôn, tôi rất bất ngờ vì không nghĩ mình sẽ lấy chồng sớm như vậy. Bây giờ nhìn lại, tôi thấy quyết định kết hôn sớm là rất đúng. Vì nếu không, chắc tôi cũng chẳng gặp được ai tốt như anh Tùng. Tôi luôn tạ ơn Chúa vì đã cho mình hạnh phúc, mái nhà bình an và một người chồng luôn thấu hiểu, chia sẻ và hết lòng chăm lo cho vợ con.

Vợ Phan Đinh Tùng nức nở khen 'ông xã em number one' ảnh 3

Nữ ca sĩ khen ông xã Phan Đinh Tùng hết lời.

- Khoảng cách tuổi tác có bao giờ khiến vợ chồng chị bất đồng quan điểm?

- Cũng có chứ. Những lúc như vậy, chúng tôi lại cùng nhau ngồi lại, phân tích mọi việc chứ không cãi vã, gây hấn. Anh Tùng có cái rất hay là thích nói ra mọi khúc mắc trong lòng để vợ chồng hiểu nhau hơn còn tôi thì hay giữ im lặng, muốn chồng tự hiểu. Mỗi lần thấy tôi im lặng, anh ấy rất buồn. Sau nhiều lần nghe anh góp ý, tôi nhận ra nhược điểm của mình nên đã sửa chữa, sống cởi mở với chồng hơn để không ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình. Mỗi lần nói ra được khúc mắc trong lòng, chúng tôi đều thấy nhẹ nhõm hơn. Gần đây báo chí đưa tin nhiều vụ sao Việt đổ vỡ hôn nhân, chúng tôi cũng theo dõi và nhắc nhở nhau dù có chuyện gì xảy ra thì cố gắng bình tĩnh giải quyết vấn đề, giữ gìn tổ ấm. Thỉnh thoảng có bất hòa với nhau, chúng tôi lại lên mạng xem lại những lời chúc mừng của fan trong ngày cưới để tha thứ cho nhau, xây dựng hạnh phúc gia đình bền vững.

- Hiện tại vóc dáng chị khá thon thả, không khác gì lúc chưa mang bầu. Chị có bí quyết gì để lấy lại hình thể nhanh như vậy?

- Tôi không ăn kiêng nhiều mà chủ yếu giảm cân nhờ tập yoga. Mỗi ngày tôi đều dành khoảng 1 tiếng tập môn này. Hồi có bầu tôi cũng tập các động tác yoga nhẹ nhàng. Nhờ thế mà sau sinh vài tháng, vóc dáng tôi đã trở lại như thời chưa bầu, thậm chí còn gầy hơn 2 kg. Bụng tôi cũng bị rạn rất ít nhờ chịu khó thoa dầu ô liu từ khi mới mang thai.

Theo Hương Giang

Theo Ngôi Sao
MỚI - NÓNG