Vỗ ngực sành sỏi ăn chơi, tôi vẫn bị cả vợ và bồ lừa cho đau điếng

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
TPO - Với những gì đang gặp phải, anh cũng chẳng phải là bị oan ức, cũng chẳng hề trong trắng vô tội gì. Bởi ngay khi chưa biết mình đang phải “nuôi con tu hú”, thì anh đã qua lại bồ bịch với cô gái làm nhân viên tiếp thị bia của quán bar. Rồi từ nông đến sâu, anh không chỉ là chơi bời qua đường mà còn thuê nhà chung sống với cô ta như một gia đình thứ hai.

Đọc câu chuyện Con mình, con bồ và 2 kết quả xét nghiệm ADN 'phản chủ' của anh, thật sự tôi cũng không biết phải khuyên giải anh như thế nào trong trường hợp này nữa. Với những gì đang gặp phải, anh cũng chẳng phải là bị oan ức, cũng chẳng hề trong trắng vô tội gì. Bởi ngay khi chưa biết mình đang phải “nuôi con tu hú”, thì anh đã qua lại bồ bịch với cô gái làm nhân viên tiếp thị bia của quán bar. Rồi từ nông đến sâu, anh không chỉ là chơi bời qua đường mà còn thuê nhà chung sống với cô ta như một gia đình thứ hai.

Đồng ý là khi biết bé trai do vợ anh sinh ra không phải là con ruột của mình, tính theo thời gian thì vợ anh là người phản bội chồng trước, thế nhưng ai phản bội ai, ai “ngoài chồng ngoài vợ” thì cũng đều đưa đến một hậu quả đau lòng là gia đình tan nát.

Tôi thấy tiếc cho một gia đình đẹp tuyệt vời theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng như gia đình anh, khi cả hai vợ chồng đều có công ăn việc làm ổn định, thu nhập khá giả, ngoại hình đôi lứa xứng đôi. Đúng là cuộc đời không thể nói trước được điều gì và cũng không ai có thể nghĩ một “hình mẫu” của gia đình hạnh phúc được bao người xuýt xoa, khen ngợi và ao ước ấy lại có thể “mục ruỗng” tan tành vì chính những trụ cột của gia đình ấy.

Bây giờ thì bài học mà anh nhận được quả thật quá đau đớn, quá đắt giá. Cả hai cậu con trai của vợ và người tình mà bấy nay anh nghĩ đó là giọt máu của mình đều chẳng có chút gì liên quan đến anh.

Thôi anh ạ, giải pháp tốt nhất bây giờ là anh hãy tĩnh trí lại, thật sự bình tĩnh để suy nghĩ xem nên làm gì. Nếu anh còn yêu thương Nhung, người vợ được cưới hỏi đàng hoàng và đã có những năm tháng yêu thương gắn bó thực sự với anh, thì anh nên thẳng thắn với cô ấy về tất cả mọi chuyện.

Mong rằng Nhung sẽ thấy được tình cảm thực sự của anh và lòng bao dung mà anh dành cho mẹ con cô ấy. Anh, Nhung và đứa bé hoàn toàn có thể trở thành một gia đình hạnh phúc như bấy nay mọi người đang sống. Còn Hà An, cô bồ nóng bỏng và bốc lửa mà anh đã đắm đuối si mê suốt thời gian qua, tôi nghĩ anh nên rời xa khỏi cô ấy và đứa bé chẳng hề có chút liên quan gì tới anh kia. Cô ấy chưa và sẽ không bao giờ có thể là một chỗ dựa tử tế cho anh được.

Mong anh sẽ vượt qua được những thử thách đớn đau này của số phận. 

MỚI - NÓNG