Vở kịch hoàn hảo của Sở Khanh khiến gái nhà lành trắng tay, ôm nỗi hận cay đắng vì bị lừa tình

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Còn việc số tiền tích cóp được trong thời gian lao động tại cửa hàng cắt tóc, gội đầu cháu đã trao cho người đàn ông xấu xa, lừa lọc kia thì bác cũng khuyên cháu nên quên nó đi, sau khi biết mình đã sai vì cả tin, vì dại dột để rút kinh nghiệm.

Với những gì đã xảy ra trong câu chuyện 'Món quà' cay đắng mà 'ân nhân' để lại sau cuộc tình khiến gái trẻ khóc không thành tiếng, cháu không nên ôm mãi nỗi buồn đau, thất vọng rồi nghĩ quẩn, hành động nông nổi vừa thiệt thân vừa khiến bố mẹ luỵ phiền khổ tâm cháu nhé.

Chuyện trinh tiết của người con gái bây giờ cũng không quá quan trọng trong đánh giá của dư luận nữa, do đó cháu cứ tự tin tìm lại hạnh phúc riêng cho mình nếu có điều kiện. Còn việc số tiền tích cóp được trong thời gian lao động tại cửa hàng cắt tóc, gội đầu cháu đã trao cho người đàn ông xấu xa, lừa lọc kia thì bác cũng khuyên cháu nên quên nó đi, sau khi biết mình đã sai vì cả tin, vì dại dột để rút kinh nghiệm.

Cháu còn trẻ, nghề nghiệp cũng có trong tay, cháu không cần phải lo lắng quá mức về tương lai của mình sau khi trở ra Bắc, mà hãy tận dụng thời gian, tận dụng sức khoẻ của tuổi trẻ để có thêm thu nhập càng nhiều càng tốt, nhằm thực hiện ước mơ lập nghiệp tự nuôi sống bản thân mình cho bố mẹ yên lòng.

Chuyện riêng tư tế nhị nếu bạn bè chưa biết thì cũng không cần tâm sự, giãi bày rộng rãi làm gì cháu nhé, mình biết sai, biết sửa là được rồi.

Mong cháu nghị lực vượt qua hoàn cảnh để có được cuộc sống hiện tại và tương lai tốt đẹp. Chúc cháu may mắn, bình an.

MỚI - NÓNG