Vợ dùng kiếm chém chết chồng rồi vứt xác xuống sông

Mẹ đẻ và em họ của Thưa phải đứng trước vành móng ngựa vì tội bao che, không tố giác tội phạm
Mẹ đẻ và em họ của Thưa phải đứng trước vành móng ngựa vì tội bao che, không tố giác tội phạm
Bị chồng dùng kiếm uy hiếp đưa tiền chơi lô đề, Thưa dùng chân đạp vào bộ hạ anh Bằng giành lấy kiếm chém nạn nhân nhiều nhát tới chết. Sau đó đưa xác từ Thái Nguyên về quê ở Lạng Sơn rồi quay lại Thái Nguyên và vứt ra sông Cầu.

Chỉ vì mâu thuẫn vợ chồng, Trương Thị Thưa (SN 1982), trú tại xóm Huống, xã Thượng Đình, huyện Phú Bình đã nhẫn tâm sát hại chồng mình là anh Dương Đình Bằng (SN 1969), rồi cho xác vào thùng tôn chở đi phi tang.

Đau lòng hơn là mẹ đẻ, em họ và hàng xóm của Thưa cũng rơi vào vòng lao lý vì không tố giác tội phạm. Nhận án tù chung thân, Thưa ân hận thì đã muộn khi 2 đứa con đã mất cha, mẹ thì vào tù, còn người thân phải chịu tội theo…

Giết chồng rồi phi tang

Ngày 27/5/2014, TAND tỉnh Thái Nguyên mở phiên tòa sơ thẩm xét xử công khai vụ án giết người dã man gây chấn động dư luận xảy ra tại xã Thượng Đình (Phú Bình) hồi giữa tháng 11/2013.

Ngoài bị cáo Trương Thị Thưa, trong vụ án này còn có nhiều đối tượng bị đưa ra xét xử, gồm: Nguyễn Văn Hồ (SN 1983), là em họ của Thưa; Hoàng Văn Tuấn (SN 1976), là anh rể của Hồ và Nguyễn Thị Uấn (SN 1949), mẹ đẻ của Thưa. 3 bị cáo cùng bị đưa ra xét xử với Thưa đều trú tại xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn (Lạng Sơn).

Tại tòa, Thưa khá bình tĩnh trả lời câu hỏi của các thành viên Hội đồng xét xử, nhưng khi vị chủ tọa phiên tòa nói rằng việc làm của Thưa là vô cùng nguy hiểm cho xã hội, cho gia đình, đặc biệt, 2 con nhỏ của Thưa sẽ bị cú sốc lớn, ám ảnh suốt cuộc đời thì người phụ nữ này đã òa khóc và nói rằng chỉ vì chồng đòi tiền đi chơi lô đề nên nhiều lần giữa 2 người xảy ra cãi lộn, xô xát. Bức xúc dồn nén, Thưa đã gây tội ác.

Theo cáo trạng: Khoảng 21h20’ ngày 10/11/2013, anh Dương Đình Bằng bảo Thưa đưa 60 triệu đồng để đi trả nợ tiền thua lô đề.

Thấy vậy, Thưa vào phòng ngủ lấy chìa khóa két sắt cất vào túi quần. Anh Bằng liền lấy thanh gỗ chọc vào đầu Thưa làm Thưa ngã ra phía sau. Sau đó, anh Bằng chạy vào phòng ngủ lấy thanh kiếm ra đe dọa “có đưa chìa khóa đây không, tao còn lấy tiền trả người ta”.

Thưa dùng tay gạt thanh kiếm ra và dùng chân đạp vào bộ hạ anh Bằng khiến anh này bị ngã, kiếm tuột khỏi tay.

Thưa cầm được kiếm và nói “anh cứ đòi tiền nữa là em đâm anh đấy”. Thấy vậy, anh Bằng tiếp tục lao vào, Thưa dùng 2 tay cầm kiếm đâm thẳng vào ngực anh Bằng, máu từ vết đâm phun ra, Thưa liền dùng quần áo bịt vào vết thương của anh Bằng.

Anh Bằng chưa chết và nói “tao sẽ giết cả nhà mày”. Thưa tiếp tục dùng kiếm đâm 1 nhát nữa vào ngực và chém 3 nhát vào đầu của chồng mình.

Khi anh Bằng xoay người cầm điện thoại để gọi, Thưa tiếp tục đâm 1 nhát và chém 3 nhát vào lưng khiến anh Bằng gục chết tại chỗ.

Thấy anh Bằng đã chết, Thưa dùng chăn cuốn thi thể chồng, cho vào túi nilon, sau đó cho thi thể anh Bằng vào hòm tôn đưa lên ô tô chở về quê ở xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn (Lạng Sơn) để phi tang. Về tới xã Vũ Lễ, Thưa thổ lộ với Hồ về chuyện giết chồng và nhờ đem xác anh Bằng vào rừng chôn.

Nhưng do quá sợ nên Hồ không dám. Phi tang xác chồng tại quê không thành, Thưa đã thuê xe ô tô nói là chở thịt trâu rồi đưa xác chồng quay lại Thái Nguyên và vứt ra sông Cầu.

Dù đã dùng nhiều thủ đoạn để xóa dấu vết và tỏ ra bình tĩnh, nhưng hành vi phạm tội dã man của Thưa vẫn bị lực lượng Công an tỉnh vạch trần, bắt giam khẩn cấp.

Đau lòng cả gia đình lĩnh án tù

Bà Nguyễn Thị Uấn, mẹ đẻ của Thưa, tóc đã bạc, người gầy yếu, run run đứng trước vành móng ngựa. Bất giác, bà Uấn quay lại quỳ lạy và xin lỗi gia đình thông gia (giờ đây, tại tòa là gia đình người bị hại).

Theo lời khai của bị cáo Uấn, Thưa một mình lái xe chở xác chồng mình về quê ở xã Vũ Lễ, nói với Nguyễn Văn Hồ là anh Bằng bị bọn xã hội đen giết chết và dọa nếu không đem chôn xác anh Bằng chúng sẽ giết cả nhà. Sau đó cả 2 đi vào nhà Hoàng Văn Tuấn (anh rể Hồ) nói lại sự việc.

Lúc đầu, cả Hồ và Tuấn đều đồng ý đem xác anh Bằng đi chôn. Nhưng sau khi Thưa về Thái Nguyên, Tuấn và Hồ lo sợ, không thể thực hiện được việc này nên đã sang nhà bà Nguyễn Thị Uấn nói rõ mọi chuyện.

Bà Uấn gọi điện cho con gái Trương Thị Thưa bảo lên mang xác chồng về và đi đầu thú. Sau đó, Thưa gọi điện cho anh Lê Kim Oanh nhờ chở thùng “thịt trâu” từ Lạng Sơn về Thái Nguyên.

Khoảng 3h ngày 12/11/2013, Thưa đợi anh Oanh ở ngã ba rẽ ra cầu Ba Đa, thuộc phường Cam Giá (TP Thái Nguyên). Khi xe anh Oanh đến nơi, Thưa và Hồ dùng xe máy chở hòm tôn có thi thể anh Bằng đi ra cầu Ba Đa rồi ném xuống sông.

Thưa trả tiền thuê xe chở “thịt trâu” hết 1,2 triệu đồng, đưa cho Hồ 5 triệu đồng. Vì tình thân mà 3 bị cáo Nguyễn Văn Hồ, Hoàng Văn Tuấn và Nguyễn Thị Uấn đã không tố giác hành vi phạm tội, ngược lại bị cáo Hồ còn giúp Thưa tiếp tục có những hành vi che giấu, phi tang xác chồng nên đã bị truy tố theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Đại diện cho người bị hại là ông Dương Đình Nguyện (anh trai của anh Bằng) cho biết: Về cơ bản đồng ý với kết luận điều tra của cơ quan tố tụng và đề nghị Tòa xét xử nghiêm minh, đúng người, đúng tội.

Mặc dù gia đình tôi rất đau đớn trước việc em tôi bị giết hại dã man, nhưng vì 2 cháu (con của anh Bằng) còn nhỏ nên chúng tôi xin Tòa áp dụng những điều khoản có thể giảm nhẹ hình phạt cho hung thủ để Trương Thị Thưa sớm trở về với 2 con...

Căn cứ vào lời khai của bị cáo và các nhân chứng, cùng các chứng cứ, tài liệu của cơ quan điều tra, Tòa án Nhân dân tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Trương Thị Thưa án tù chung thân.

Ngay sau khi Tòa tuyên án, bị cáo Trương Thị Thưa òa khóc và ngã qụy trước vành móng ngựa. Bị cáo Nguyễn Văn Hồ bị tuyên phạt 30 tháng tù giam, bị cáo Hoàng Văn Tuấn bị tuyên phạt 15 tháng tù giam vì hành vi che giấu, không tố giác tội phạm.

Riêng bị cáo Nguyễn Thị Uấn do đã khai báo thành khẩn, lại tuổi cao, sức yếu và là người có công với nước nên Tòa xử phạt 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Theo Văn Hiến

Theo Báo Thái Nguyên
MỚI - NÓNG