Vợ đòi ly thân vì tôi 'bóc bánh trả tiền'

TPO - Tôi kết hôn đã gần 3 năm nay, hiện tại vợ tôi vừa mới sinh xong được 4 tháng. Vợ tôi rất đặc biệt, sinh xong, cô ấy đẹp hơn trước rất nhiều. Từ một người gầy và đen vợ trở nên đẫy đà và trắng trẻo hơn. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Đúng là gái một con trông mòn con mắt.

Thú thực, trong mấy tháng em sắp sinh, tôi đã không kiềm chế nổi nên đã “bóc bánh trả tiền” vài lần. Không may cho tôi, lần đó, tôi bị vợ phát hiện. Em nổi đóa lên, tôi trở thành kẻ tội đồ. Bên nội, bên ngoại đều nói tôi hư hỏng. Sau lần ấy, tôi tuyệt nhiên không nghĩ tới chuyện “ăn vụng” ở ngoài nữa.

Đến ngày đầy tháng con thì vợ mới hết giận. Hết giận rồi nhưng thái độ của em cũng không khác trước là bao. Tôi có cảm giác giữa vợ chồng đã có một khoảng cách nào đó rất xa xăm.

Quan điểm của bạn đọc về vấn đề này, xin gửi về tòa soạn theo địa chỉ email: online@baotienphong.com.vn

Bữa đó, điện thoai của em bị hỏng nên tôi sửa cho em. Tình cờ, tôi phát hiện ra vợ và người yêu cũ đã bắt đầu nhắn tin lại với nhau. Họ hỏi thăm những câu khách sáo rồi thân thiết lắm. Tôi phát điên. Vợ chồng cãi nhau gay gắt. Từ ngày quen chưa bao giờ em cư xử với tôi như vậy.

Vợ khẳng định quan hệ của hai người chỉ là bạn chứ không có gì khác. Tôi lớn tiếng thì vợ nói vì tôi đã “bóc bánh trả tiền” nên em làm vậy để trả đũa. Tôi điếng người. Sao em có thể làm vậy, sao em lại có thể thốt ra những lời ấy. Tôi biết, tôi đã sai rồi…

Vợ đòi ly thân vì tôi 'bóc bánh trả tiền' ảnh 1

Ảnh minh họa

Đang lúc vợ chồng cãi nhau đến đoạn cao trào thì mẹ tôi và mẹ nàng đến chơi. Tôi bị mắng tơi tả vì nguồn gốc tất cả sự việc này là do tôi. Mẹ tôi vốn quý em nay em sinh cháu đích tôn thì lại càng quý mến hơn nữa.

Mọi chuyện tưởng chừng đến mức đó là thôi vậy mà sau đó em vẫn giấu tôi liên lạc với hắn. Mỗi lần tôi gặng hỏi thì em bảo không nhưng thực chất trong điện thoại thì hai người liên lạc. Thế là vợ chồng lại cãi nhau… Tôi hỏi: “Em nói đi, em muốn sống với tôi hay với hắn?”. Em chẳng nói gì mà đi thẳng vào phòng khóa chặt cửa cả đêm. Sáng hôm sau, em bỏ về nhà ngoại.

Được ba hôm, tôi nhớ vợ và con quá nên sang đón em về. Em làm mình làm mẩy mãi cho đến khi mẹ tôi gọi điện thì em mới về. Con trai tôi đã hơn một tuổi, vậy mà vợ chồng tôi cứ đi làm thì thôi chứ về đến nhà thì mặt nặng mày nhẹ với nhau.

Có một lần, em chủ động đi làm về sớm và nấu cơm. Hai vợ chồng ăn cơm rất ngon. Bao lâu rồi, vợ chồng mới có dịp gần gũi với nhau như thế. Sau khi dọn dẹp xong, em gọi tôi ra phòng khách nói chuyện. lời em nói như sét đánh bên tai tôi, em muốn ly thân. Em bảo, vì tôi đã gây ra tổn thương quá lớn khiến em không sao quên được chuyện “bóc bánh trả tiền”. Em chẳng cho tôi nói gì rồi bắt taxi bỏ đi. Tôi gọi cho bà ngoại nhưng bà nói em không về. Tôi phải làm sao đây ?

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.