Vô địch Cúp C3, Jose Mourinho lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bằng đúng thứ bóng đá thực dụng đã trở thành thương hiệu, Jose Mourinho vừa giúp AS Roma giành Europa Conference League sau chiến thắng 1-0 ở trận chung kết vào rạng sáng nay.
Vô địch Cúp C3, Jose Mourinho lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu ảnh 1

Mourinho hôn huy chương sau khi cùng Roma đoạt cúp

Trải qua 90 phút căng thẳng, thầy trò HLV Jose Mourinho đã vượt qua Feyenoord, đội bóng có lối đá khá trái ngược với Roma. Đại diện Hà Lan chủ trương chơi cống hiến, nhưng họ như đâm đầu vào tường khi Jose Mourinho chỉ đạo các học trò phá lối chơi đối thủ, làm giảm đi sự hưng phấn ban đầu.

Vì thế, thay vì tăng tốc trong thời gian đầu, đại diện Hà Lan phải thi đấu chậm và hầu như gặp bế tắc khi áp sát vòng cấm. Đó là lý do 30 phút đầu, Feyenoord không tạo ra bất cứ tình huống đáng chú ý nào.

Đến phút 31, Feyenoord thậm chí còn dính đòn đau của đối thủ. Trong pha bóng này, Zaniolo đã hãm bóng bằng ngực đẳng cấp trước khi vẩy má ngoài điệu nghệ đưa bóng vào góc rất khó để mở tỷ số cho đội nhà. Đây là bàn thắng thứ 5 của anh tại Conference League (thường được gọi với cái tên Cúp C3 châu Âu), và chắc chắn nó sẽ là bàn thắng quan trọng nhất.

Bởi nó càng giúp Roma tự tin triển khai lối chơi kín kẽ trong hiệp 2. Những gì đại diện Hà Lan làm được chỉ là 2 pha bóng nguy hiểm. Đầu tiên, trong một tình huống phạt góc đầu hiệp 2, Mancini suýt phản lưới nhà nếu cột dọc không cản cú chạm bóng tai hại của trung vệ này.

Vô địch Cúp C3, Jose Mourinho lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu ảnh 2

Zaniolo là người ghi bàn để mang về chiến thắng cho Roma

Đến phút 50, Malacia tung ra cú đá chân trái uy lực từ ngoài vòng 16m50. Một lần nữa, cột dọc lại đứng về phía Roma. Mourinho cũng kịp điều chỉnh để hạn chế sức ép của đối thủ khi tung 2 cầu thủ có xu hướng phòng ngự là Veretout và Spinazzola vào sân.

Kể từ đó, Roma lại thiết lập nên hàng thủ vững chãi, khiến Feyenoord rơi vào thế bế tắc. Họ cầm bóng 62%, dứt điểm 12 lần, tất cả đều vượt trội Roma. Nhưng điều cần nhất là bàn thắng thì đội bóng Hà Lan lại không có được.

Vì vậy, với tỷ số 1-0, Roma cùng Mourinho đã có danh hiệu ngay ở mùa giải đầu hợp tác. Và danh hiệu này thực sự có quá nhiều ý nghĩa. Nó là chiếc cúp châu lục lần đầu tiên của Roma. Trước đây họ chưa từng giành được một danh hiệu lớn nào ở châu Âu (Cúp Hội chợ Roma đoạt năm 1961 không được coi là một danh hiệu lớn).

Chiến công vừa qua cũng giúp Mourinho lập kỷ lục khi trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử chinh phục Champions League, Europa League và Europa Conference League (C1, C2 và C3 châu Âu). Mourinho hiện là huấn luyện viên đầu tiên giành chức vô địch châu Âu với bốn CLB khác nhau.

Cùng với việc giành được Cúp C3, Roma đã kiếm được hơn 16 triệu euro tiền thưởng, khép lại mùa giải được coi là thành công cùng Mourinho.

MỚI - NÓNG