Vợ chồng cựu ngôi sao M.U bị cướp dí súng vào đầu

0:00 / 0:00
0:00
Gia đình nhỏ của Chris Smalling.
Gia đình nhỏ của Chris Smalling.
TPO - Cựu trung vệ M.U, Chris Smalling vừa có một đêm sợ hãi ở thành Rome khi bị toán cướp có vũ trang xông vào nhà lấy đi nhiều tài sản giá trị.

Sự việc xảy ra vào đêm thứ Năm, rạng sáng thứ Sáu vừa qua. Khi Smalling và vợ con đang say giấc nồng, 3 tên cướp bịt mặt đã lẻn vào phòng ngủ và dí súng vào đầu trung vệ này, buộc anh phải mở két sắt lấy ra tiền mặt, đồ trang sức, đồng hồ rolex và nhiều đồ vật giá trị khác.

Vụ cướp táo tợn xảy ra chỉ trong vòng ít phút khiến gia đình Smalling trải qua cảm giác kinh hãi. Vợ Smalling - Sam chỉ biết ôm con trai vào lòng khóc thút thít, trong khi cựu trung vệ M.U răm rắp nghe theo lời toán cướp. Rõ ràng Smalling không còn lựa chọn nào khác trong trường hợp này.

Sau khi toán cướp "cao chạy xa bay", Smalling mới hoàn hồn gọi điện báo cảnh sát. Truyền thông địa phương cho biết Smalling thực hiện cuộc gọi vào lúc 4h55 sáng. Cảnh sát Rome nhanh chóng đến hiện trường thu thập bằng chứng, truy xét hung thủ.

Trong vòng 1 năm qua, hàng loạt ngôi sao bóng đá ở Italia đã bị trộm cướp "hỏi thăm". Hồi tháng 10 năm ngoái, HLV Roma - Paulo Fonseca cũng bị trộm vào nhà trong lúc ông đang cũng đội bóng hành quân đến sân Fiorentina. May mắn cho Paulo Fonseca khi gia đình ông vắng mặt ở thời điểm đó, và HLV này chỉ mất số tài sản có trị giá khoảng 100.000 euro.

Ngoài bộ đôi của Roma, huyền thoại Italia - Paolo Rossi cùng tiền vệ Juventus, McKennie cũng bị đạo chích hỏi thăm và lấy đi nhiều tài sản quý giá.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...