Vợ bí thư xã dùng rựa chém chủ nợ

Vợ bí thư xã dùng rựa chém chủ nợ
TPO - Được mời đến lấy tiền nợ, bất ngờ hai vợ chồng bị vợ bí thư xã dùng rựa chém xối xả.

Vợ bí thư xã dùng rựa chém chủ nợ

Nam sinh tố bị tra tấn ở nghĩa địa
> Bé 12 tuổi đồng ý chơi trò 'người lớn' với cha dượng

TPO - Được mời đến lấy tiền nợ, bất ngờ hai vợ chồng bị vợ bí thư xã dùng rựa chém xối xả. 

Ông Hùng bị nứt sọ vùng chẩm
Ông Hùng bị nứt sọ vùng chẩm.

Vợ bí thư truy sát hai vợ chồng

Sự việc xảy ra lúc 16h ngày 15-1, tại nhà ông Võ Thanh Mỹ (ấp Liên Sơn, Xà Bang, Châu Đức, BR-VT), Bí thư xã Kim Long, Châu Đức.

Một số người cho hay vào thời điểm trên khi nghe tiếng kêu la thất thanh của một người phụ nữ (bà Phan Ngọc Nga , SN 1960, ngụ thôn Việt Cường, xã Cù Bị, huyện Châu Đức), mọi người thấy bà Nga người bê bết máu đang cố sức leo ra khỏi hàng rào lưới B40 thoát khỏi căn nhà bí thư xã do cửa chính đã bị khóa.

Ngay sau đó vợ bí thư xã Kim Long là bà Lê Thị Hường, SN 1975 tay lăm lăm dao rựa chạy đuổi theo bà Nga miệng hô “cướp , cướp đồ”. Bà Nga leo qua được hàng rào lưới B40 thì sức tàn do mất nhiều máu ngã lăn ra giữa đường bất tỉnh . Do biết bà Nga là người xã kế bên nên quần chúng vội đưa bà Nga đi bệnh viện cấp cứu.

Một số quần chúng thấy chuyện chẳng lành mở cổng chạy vào nhà ông Mỹ tước cây dao rựa trên tay bà Hường, theo vết máu, mọi người tiếp tục phát hiện ông Nguyễn Chí Hùng, SN 1961, chồng bà Nga đang nằm bất động phía vườn tiêu bên hông nhà ông Mỹ với các vết thương chí mạng trên đầu, trên thân, máu lênh láng.

Quần chúng vội khiêng ông Hùng ra đặt nằm cùng vợ là bà Nga. Đôi vợ chồng này đã hoàn toàn bất tỉnh.

Bà Nga bị chấn thương nặng vùng đầu
Bà Nga bị chấn thương nặng vùng đầu.

2 vợ chồng bị chém là chủ nợ của vợ bí thư xã

Ngày 16-1 tại bệnh viện Bà Rịa, ông Hùng sau khi được cấp cứu, đầu băng kín nằm trên chiếc băng ca cùng với hệ thống dây chuyền ôxy gắn chặt vào mũi để trợ thở.

Hai cánh tay gần như không cử động được do bị chém, tuy nhiên ông ông Hùng thều thào thuật lại đầu đuôi câu chuyện kinh hoàng xảy ra vào lúc 16 giờ ngày 15-11.

Lời khai của ông Hùng cho hay tháng 1-2012 do tin tưởng bà Hường là vợ ông Mỹ, Bí thư xã Kim Long nên vợ chồng ông có cho bà Hường vay 80 triệu đồng với lãi suất 6%/tháng. Ông Hùng cũng đồng ý để bà Hường hốt hai chân hụi và đóng chết mỗi tháng 6 triệu đồng.

Sau đó bà Hường đóng hụi và trả lãi được 2 lần thì không tiếp tục thực hiện trách nhiệm của mình cho đến hết năm 2012. Ông Hùng liên tục nhắc nhở nhưng bà Hường vẫn không chịu trả tiền mà khất lần.

Khoảng 15 giờ ngày 15-1 , ông Hùng trên đường đưa vợ là bà Nga đi khám bệnh tại thị xã Long Khánh (Đồng Nai) thì bà Hường gọi điện thoại và hẹn ông Hùng tới nhà. Tại nhà riêng bà Hường nói với vợ chồng ông Hùng rằng chờ chồng bà ( ông Mỹ) về về rồi sẽ giao tiền cho ông Hùng bà Nga.

Bà Hường mời ông Hùng ra sau nhà biếu ông buồng chuối già chín cây để tỏ tấm chân tình.Ông Hùng đi theo bà Hường ra khu vườn bên hông nhà để chặt chuối. Ra phí sau nhà ông Hùng thấy có ổ trứng gà nằm gốc chuối , bà Hường liền đon đả mời ‘’anh nhặt mấy cái trướng ga ta về luộc ăn, gà nhà em đẻ nhiều lắm’’.

Đúng là vợ bí thư xã, rõ khéo- ông Hùng nghĩ bụng và không chút nghi ngờ cúi xuống nhặt trứng gà. Nhân cơ hội này bà Hường từ phía sau dùng dao rựa nhè đầu ông Hùng chém xuống. Theo phản xạ ông Hùng đưa hai tay lên đầu che chắn và kêu cứu . Bà Hường vung dao chém liên tục khiến ông ngã quỵ.

Nghe tiếng kêu cứu của chồng bà Nga chạy ra la lên ‘’tại sao chị lại chém chồng tôi’’. Tao “chém chết để trừ nợ”- bà Hường trả lời rồi vung dao rựa nhè đầu và người bà Nga liên liên tục chém xuống. Bị chém chí mạng bà Nga ngất xỉu té ngã xuống đất.

Bà Hường tiếp tục chạy lại chém ông Hùng . Nhân cơ hội này bà Nga vục dậy bỏ chạy ra phía trước nhà leo qua hàng rào B40 chạy ra đường kêu cứu. Bà Hường thấy bà Nga còn sống chạy ra cửa vội cầm rựa chạy theo để chém bà Nga nhưng không kịp . Mọi người can thiệp kịp thời nên vợ chồng ông Hùng vẫn chưa mất mạng. Ông Hùng khẳng định bà Hường chủ động sắp đặt gọi vợ chồng ông ra ra lấy nợ giết chết để xù nợ.

Được biết sau khi gây án bà Hường bỏ trốn đến nhà của người thân gần đó. Đến tối cùng ngày bà Hường được người nhà đưa đến Công an huyện Châu Đức trình diện.

Công an Châu Đức (BR-VT) và VKS Châu Đức đã tới hiện trường điều tra, nghi lời khai và tiến hành bắt giữ bà Hường để điều tra. Cơ quan tố tụng cũng đang cân nhắc việc khởi tố bà Hường về tội Cố ý gây thương tích hay tôi giết người

Theo bệnh viện Bà Rịa ông Hùng bị chém nhiều nhát nứt sọ vai, hai tay và nhiều vết thương nhiều vết thương sâu tới tận xương phải thờ bằng bình ô xy. Vợ ông Hùng là bà Nga bị nhiều vết chém chí mạng ở vùng đầu. Hai vợ chồng này phải chuyển bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM.

Hiện vụ việc vợ bí thư xã chém người đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra.

Thu Hương

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.