Vợ Bạc Hy Lai 'đánh' chồng cứu con

Vợ Bạc Hy Lai 'đánh' chồng cứu con
TP - Ngày 23/8, bản khai viết tay và video quay cảnh bà Cốc Khai Lai, vợ bị cáo Bạc Hy Lai (nguyên Bí thứ Thành ủy Trùng Khánh, Trung Quốc), làm chứng chống lại chồng được trình bày trước tòa.

> Ông Bạc Hy Lai nói vợ mình bị điên
> Bạc Hy Lai được con trai ca ngợi 'vàng không sợ thử lửa'

Bà Cốc khai doanh nhân Xu Ming đã mua đồ cho bà và con trai là Bạc Qua Qua. “Khi chúng tôi cần đặt vé máy bay, các thành viên trong gia đình biết là sẽ lấy vé từ Xu Ming”, bà Cốc nói.

Ông Bạc bị cáo buộc nhận hối lộ từ Xu Ming và một doanh nhân khác. Bà Cốc cũng khai rằng, bà cảm thấy doanh nhân Anh Neil Heywood là mối nguy cơ đối với Bạc Qua Qua.

Bản khai viết tay viết: “Nửa sau năm 2011, Qua Qua gọi điện cho tôi bằng iPad nói rằng Neil Heywood đe dọa nó… Tôi rất lo lắng nên đã dẫn tới tội ác ngày 15/11/2011 (đầu độc ông Heywood trong khách sạn ở Trùng Khánh)”.

Về những lời khai của vợ, ông Bạc nói: “Trong khi bà ấy trong tình trạng tâm thần không ổn định, các công tố viên gây áp lực với bà ấy để bà ấy chống lại tôi… Cốc Khai Lai đã thay đổi. Bà ấy đã phát điên và nói dối suốt”.

Theo lời khai của một nhân chứng, kiến trúc sư Pháp Patrick Devillers, bà Cốc và ông Heywood xung đột về một giao dịch tài chính liên quan một biệt thự ở Pháp. Biệt thự này do ông Xu Ming trả tiền (2,32 triệu euro).

Phiên tòa xét xử ông Bạc kéo dài đến ngày 24/8, và phán quyết có thể được đưa ra vào tháng sau.

Bình Giang
Theo Xinhua, BBC

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG