Việt Nam giành giải ba AFF Cup 2007

Việt Nam giành giải ba AFF Cup 2007
TPO - Dù tạo được thế trận nhỉnh hơn chủ nhà Thái Lan trong trận lượt về nhưng không tận dụng được, đội tuyển Việt Nam đã chính thức chia tay AFF Cup 2007 với chiếc HCĐ.
Việt Nam giành giải ba AFF Cup 2007 ảnh 1
Đội tuyển Việt Nam ra sân vì danh dự. (Ảnh: AFF Cup 2007)

Trận đấu đã bắt đầu..

Đội tuyển Việt Nam ra sân với hai sự thay đổi. Thủ môn Hồng Sơn và tiền vệ Đức Thắng là những người đá chính trong trận đấu này thay cho Quang Huy và Hồng Minh.

Phút thứ nhất, Việt Nam đã dồn Thái Lan ngay từ những phút đầu. Thanh Bình có hai cơ hội sút bóng nguy hiểm. Đáng kể như cú sút từ ngoài vòng cấm, nhưng thủ môn Kittisak đã xuất sắc đẩy bóng vọt xà.

Thật đáng ngạc nhiên, chính đội tuyển Việt Nam là đội bóng chơi chủ động và có nhiều pha tấn công về khung thành chủ nhà Thái Lan.

Phút 15, Thái Lan đã có câu trả lời bằng cú sút cách khung thành đội tuyển Việt Nam khoảng 6m của Sayrawoot, nhưng bóng đi vọt xà.

Phút 16, Việt Nam có tình huống tưởng chừng như bóng đã vào lưới Thái Lan. Sau cú đầu vào của Bảo Khanh từ cánh trái, Thanh Bình ngả người móc bóng nhưng thủ môn Kittisak lại xuất sắc đẩy bóng hết biên ngang.

Đúng là khi bị dồn vào chân tường thì sức phản kháng mạnh mẽ như thế nào. Đó là những gì đang diễn ra tại SVĐ Suphachalasai, khi Việt Nam đang ép chủ nhà Thái Lan.

Phút 25, Hữu Thắng chọc khe xuống cánh trái cho Công Vinh băng xuống, nhưng tiền đạo số 9 này đã khống chế bóng lỡ nhịp để mất cơ hội đối mặt với thủ môn Kittisak. Cơ hội trôi qua một cách đáng tiếc...

Phút 30, đội chủ nhà Thái Lan bắt đầu lấy lại thế trận. Họ cầm bóng và triển khai một lối chơi chậm chắc từ sân nhà. Thỉnh thoảng mới có những đường chuyền lên tuyến trên, nhưng hàng phòng ngự Việt Nam dễ dàng cản phá.

Phút 41, Thái Lan có cơ hội mở tỷ số sau pha phản công nhanh. Tuy nhiên, Thonglao trong tư thế không người kèm đã đệm bóng ra ngoài khung thành Hồng Hơn từ khoảng cách 5m.

Phút 44, Việt Nam liên tiếp có ba pha dứt điểm nguy hiểm về khung thành thủ môn Kittisak, nhưng bóng đã bị các cầu thủ Thái Lan lăn xả cản bóng.

Như vậy, chi tiêu LĐBĐ đặt ra lọt vào chung kết đã không thành công. Sức ép dư luận đang đè nặng lên vai HLV A.Riedl

Phút 45 + 2, từ pha đá phạt sệt bên cánh phải của đồng đội, Công Vinh đã chạy chỗ hợp lý đón bóng. Cú xuay người sút bóng của tiền đạo này đã đi vọt xà một cách đáng tiếc.

Hiệp 1 kết thúc...

Nếu đội tuyển Việt Nam tận dụng được những tình huống trong hiệp 1 thì chắc chắn hiệp hai hưa hẹn nhiều điều thú vị. Song với những gì đã diễn ra , người hâm mộ Việt Nam vẫn còn 45 phút hiệp hai để hy vọng vào điều thần kỳ.

Hiệp 2 bắt đầu....

Đội tuyển Việt Nam có sự thay đổi ngay đầu hiệp hai. HLV A.Riedl đưa Hồng Minh vào thay Hữu Thắng. Đây là bất ngờ, bởi trong hiệp một Hữu Thắng đã thi đấu khá tốt.

Thế trận trong những phút đầu hiệp hai chỉ ở mức trung bình. Chủ nhà Thái Lan chủ động chơi chậm và chủ động phòng ngự từ xa, nên đội tuyển Việt Nam ít có được những đường lên bóng nguy hiểm như hiệp một.

Phút 60, Thái Lan được hưởng quả đá phạt như tình huống mở tỷ số ở trận lượt đi. Song Thonglao đã sút quá bổng, không đi vào khung thành thủ môn Hồng Sơn.

Phút 66, Công Vinh chọc khe xuống cánh phải cho Tấn Tài. Trong tình huống mà có thể xử lý tôt hơn, nhưng Tấn Tài lại quyết định sút bóng từ góc hẹp đi vọt xà, bỏ lỡ cơ hội ghi bàn mười mươi.

Phút 71, Hồng Sơn suýt phải vào lưới nhặt bóng sau cú đánh đầu của một tiền đạo vào thay người trong hiệp hai. Thái Lan với thể lực tốt hơn tiếp tục ép sân.

Phút 78, Công Vinh băng xuống đối mặt với thủ môn Kittisak, nhưng pha tâng bóng của tiền đạo số 9 này lại không vượt qua được bàn tay của thủ môn kỳ cựu này.

Phút 84, đội trưởng Thái Lan tiền đạo Kiatisak được thay ra nghỉ. Đến lúc này chiếc vé vào chung kết gần như đã thuộc về người Thái.

Trận đấu lượt về đã kết thúc với tỷ số hòa 0-0 với cú sút phạt đi chệch cột dọc Thái Lan của đội trưởng Minh Phương.

Như vậy, Thái Lan đã giành quyền vào chơi trận chung kết với nhà ĐKVĐ Singapore, ĐKVĐ Tiger Cup 2004 đã vượt qua Malaysia trong trận bán kết 1 trước đó một ngày.

Đội tuyển Việt Nam dù lần đầu tiên không thua trên đất Thái kể từ lần đầu tiên trở lại với bóng đá khu vực, nhưng cũng chính thức nói lời chia tay AFF Cup 2007 với vị trí thứ ba.

MỚI - NÓNG